Buồn cười nhỉ hi hi đang tưởng tượng đây :finga::finga::finga::finga::finga::finga:[/QUOTE] Bà này, ko biết ngượng à, chuyện nhà ngta cứ thích tưởng tượng. Tôi chỉ dám tưởng tượng đoạn bà Lý xây nhà mới cho chuồng mình thôi, hehe
Cần gì phải tưởng tượng, để chồng đi công tác 2 tuần về là biết ngay mà!! Nhất là khi ko có con bên cạnh, nhà thì rộng mênh mông, tự do thoải mái thì...........:finga::finga::finga::finga::finga:
Bà lý xã còn 1 -2 tuần về. xã tôi còn 1 tháng mới về 1 lần.........Các bà thấy thế nào?? có tưởng tượng được gì không?
Đấy, có nhiều cách tưởng tượng mà, bà có thấy những bức tranh khó hiểu thì toàn của những họa sỹ nổi tiếng không ke ke ke
sorry các bà, mải kêu ca quên chúc mừng nhà mới. Chúc nhà mình luôn luôn có một bầu không khí vui vẻ, đầm ấm, để ai đi đâu cũng muốn quay về!
Các chị buôn bán kinh thế . Hôm nay chồng em về nên giờ mới ngó vào nhà được . Chân đau mà các chị chẳng thương tình tí nào cả , để em leo tận tầng 7 thế này
Sao mà ko tưởng tượng được?? Tranh trừu tượng cỡ nào tôi cũng hiểu hết!! :finga::finga::finga::finga::finga::finga: Câu chúc thật ý nghĩa!! Cảm ơn bà!
Ờ mà thấy trong chuồng gà nhiều bà chồng đi làm xa phết nhỉ? Tôi từ hồi chưa cưới xã tôi cũng đã nửa tháng SG- nửa tháng HN rồi.
http://maxreading.com/trac-nghiem-nang-luc.php?1277957115 Cho các bà đọc! bà Liên gửi đáY!! Chảy nước mắt vì cười!!
TRời tôi có cảm giác xa chồng rồi hè hè hắn đi nghỉ mát 7 ngày cùng công ty (cty hắn cho đi Trung Quốc )hơ hơ chưa bao giờ vợ chồng xa nhau lâu thế ,ngày nào hắn cũng gọi điện cho mình chứa chan xình cảm ,mình cũng không kém....... he he tối hôm đón nhau về(gửi ngay quả con lên bà ngoại ) mà hắn mệt phờ râu ra mà vẫn "đánh chén" mệt nghỉ hờ hờ....Thế mới biết xa chồng nhưng hiệu quả hơn ở gần... hố ..hố ...hố.... hố0oo0oo0oo0oo0oo0oo
Bà làm tôi nhớ hồi tôi đang bầu Xoan 4 tháng, chồng đi Tây Bắc 1 tuần, gửi vợ lên nhà ngoại vì ko đưa đi đón về đc, đúng sáng hôm chồng tôi đi thì con bắt đầu lục bục trong bụng mẹ thế là hôm nào cũng report tình hình con cho chồng còn chồng tôi thì report hnay đi những chỗ nào :-D đi 1 tuần về thấy tình củm thế! (giống nhà bà bầu nhưng nhà tôi chưa phải gửi con, haha)
Huhu, hôm nay phòng tôi ăn bún chả, tui nướng chả bằng nồi bị bắn mỡ vào tay bỏng đau rát quá huhu. Ngày hôm qua cả nhà tôi chầu chực ngoài cổng trường mẫu giáo từ 7h tối hôm qua, ngồi như dân tệ nạn đến 6h sáng nay mới nộp được hồ sơ. Phù rồi cũng xong. Các bà mà nhìn trường mầm non công lập gần nhà tôi đêm qua thì được mẻ cười ra nước mắt,. Bố mẹ ông bà xin học mẫu giáo cho con mà khổ sở hơn thi tiến sĩ. Đến 12h đêm qua là chốt danh sách, lúc đấy ai trong danh sách xếp hàng mà vắng mặt là bị loại. Sáng nay, mặc dù mẹ tôi là đầu tiên trong danh sách mà nhìn cảnh hỗn loạn lúc bấy giờ(5 công an mà không làm gì được), chen nhau y như mậu dịch ngày xưa. Chồng tôi sợ quá phải alo ông nội đi mua thêm 1 phiếu trường khác dự phòng mà trái tuyến ko mua được. Phù 9h ở cty tôi nhận được tin báo con đã được nhận hồ sơ, chuẩn bị tiền nộp, híc.mừng quá. Mà Trường mầm non Nhật Tân nhà tôi chỉ nhận hộ khẩu tại chỗ này, rồi cũng ko đi cổng sau được này vì có cả đoàn thanh tra kiểm soát tuyển sinh. Vui không các bà.
Ôi thế này thì ko biết quả trường làng Phú Thượng nhà tôi thế nào, hơ hơ... Chắc cho con đi học tư thục hoặc gửi các sơ