Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,323
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773

    Đây là nội dung cuốn " Hành trình về phương Đông", có thể nói đây là cuốn sách rất hay mà ai đã đọc qua nó rồi đều không còn nỗi sợ hãi với thế giới bên kia nữa, đây chỉ là một đoạn nội dung của nó thôi ạ, tớ cũng có quyển này nhưng giờ không nhớ là cất đâu nữa
     
    Đang tải...


  2. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Em trai mình mất khi còn quá nhỏ, mà phong tục tập quán của VN mình là chỉ có con tiễn bố mẹ thôi mà k có chiều ngược lại. Chính vì vậy nhà mình bị thất lạc mộ do những ng đi đưa k nhớ chỗ. Sau rất nhiều năm đi tìm k thấy, mẹ mình rất buồn. Rồi có 1 hôm về quê, sau khi thắp hương cho các cụ xong, đột nhiên em mình nhập vào cô ruột, cứ cầm tay mẹ mình kéo đi xềnh xệch ra bãi tha ma, đưa tay chỉ vào nấm mộ thấp và nói :con đây, con ở đây này! Vậy là tìm đc phần mộ.
    Hôm trc khi về quê, bố mình chở mẹ đi mua tấm lụa đỏ để may áo và ít hoa quả cho cậu, sau em mình nhập vào cô nói với bố: Con giận bố lắm, vì bố không mua gì cho con. Bố mình chống chế: Thì bố mua đây còn gì! Nhưng cô mình vùng vằng dáng điệu trẻ con :Không, mẹ mua đấy chứ. Con biết hết, bố đừng có chối. Mà trc đó k ai kể chuyện mua đồ gì cho em mình đâu nhé.
     
  3. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Sau khi đọc " Hành trình về Phương Đông " mình nhận thấy em của hloan chưa siêu thoát và phải lập lễ cầu siêu. Vậy hloan nhận định về vấn đề này thế nào?
     
    Fremdehaitintin74 thích.
  4. bamelaquehuong

    bamelaquehuong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ xem rồi đây, đăng kí trước 2 tuần mới đến lượt nhé, nói chung là chỗ ấy chuẩn đấy, tớ gọi người nhà lên qua người trung gian ở đó, nghe họ tả ông tớ mặc bộ quần áo giống bộ hôm giỗ nhà tớ đốt, ngoài ra thì họ nói cậu tớ bảo bác tớ bị bệnh u sơ tử cung mà chuẩn luôn nhé, nên tớ cũng thấy tin
    Ngoài ra thì tớ mỗi lần đi chùa thấy tâm hồn rất thoải mái và thanh thản nữa
     
  5. Mr Nổ

    Mr Nổ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì có ý kiến thế này: Thế giới tâm linh là chuyện rất bình thường và hoàn toàn tin được. Tuy nhiên khuyên các mẹ là nên phân biệt "thế giới tâm linh" với "thế giới thầy bói" nó khác nhau nhé! Việc "gọi hồn", "nhập ma" gì đó chính xác hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào...trình độ của thầy bói. Đã rất nhiều ông làm bậy đã bị vạch mặt rồi, dân mình thì hay có cái kiểu truyền miệng, ai nói ở đâu có thầy hay là tin liền mà không hề tìm hiểu gì cả, thành ra có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Như các mẹ nói ở Kim Liên có trung tâm gì đấy thì em nghĩ là tin được. Còn ngoài ra thì nên cân nhắc.
    Vấn đề gọi hồn vì sao nhiều người cũng gọi được mà thực ra lại không đúng? Em tìm hiều thì thấy rằng: Đó là vấn đề "thôi miên" chứ không phải gọi hồn thật sự. Thuật thôi miên là hoàn toàn có thật, nó ra đời chủ yếu để phục vụ Y học, hiện nay cũng có nhiều ngành dạy thuật thôi miên này. Tuy nhiên, nhiều thầy bói không biết là được học hành hay "thiên bẩm" mà có khả năg này đi mang ra để "chém gió". Khi ai đó bị thôi miên thì người thôi miên có thể đọc được ý nghĩ của nạn nhân và sai khiến được họ, thành ra các mẹ rất có thể là nạn nhân, thành ra có cái gì trong đầu là họ biết hết, họ phán xong các mẹ tin "rầm rầm" nên bị lừa mà không biết cũng nên.
    Nhiều lúc sợ quá, k muốn nhưng cũng phải tin. Hic. Đang cố gắng tu thân để sống thanh thản mà khó quá, chắc phải ăn chay và k online mất :)), thôi để mai vậy, bây giờ vợ nó đang.....bắt em đi...ngủ này. ối ối....từ từ thôi nào cô bé :rock::rock::rock:
     
    teaxinh thích bài này.
  6. Bé Tôm

    Bé Tôm Guest

    tâm linh

    Mình lúc trước cũng chẳng tin mấy chuyện bói toán, người âm người dương nhưng mấy lần đi cùng mẹ mình gọi hồn thì mình thấy phân vân rồi, nhiều điều ko thể giải thích nổi. Thôi miên thì có thể thôi miên một lúc hàng chục người ko nhỉ??? Chỗ mẹ mình đi hàng 2,3 chục nhà ngồi rồi hồn nhà ai tự nhập vào nhà người ấy để nói. Nhưng sao có mẹ gọi hồn xong sợ nhỉ?! mình đi gọi hồn xong thấy chẳng còn sợ j, bởi mình thấy người âm thì cũng vẫn như mình chỉ khác là mình ko nhìn thấy họ thôi. :) Họ chẳng làm hại ai, cũng chẳng dọa ai có chăng chỉ có chúng ta tự dọa mình mà sợ ma sợ quỷ thôi :)) :))
     
  7. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ui, vấn đề k phải là cầu siêu. Theo như e mình nói thì giờ cậu ấy đang hầu quan trong chùa và rất hài lòng với cs hiện tại. Chuyện em mình theo bố mẹ thì đấy là thuyết nhà Phật, là đương nhiên. Khi mất trước bố mẹ, thì chỉ khi nào bố mẹ khuất núi thì mới đc đầu thai tiếp, còn nếu k vẫn phải trọn phận làm con. Trừ khi thai nhỏ (chưa chào đời), chưa định hình được thì mới cần thiết làm lễ để cầu siêu.
     
  8. Mẹ yêu Mun

    Mẹ yêu Mun Bán sỉ Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    28/1/2008
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Em trai mình mất khi được hơn 1 tuổi! Cách đây khoảng 10 năm, thím mình tự nhiên có khả năng gọi hồn, bố mình tới gọi hồn em, em bảo "cho con đầu thai làm con bố mẹ...!"
    Ai có thể giải thích hộ mình điều này ko?
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  9. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Nghĩa là, nếu bm bạn đồng ý thì e đã mất của bạn sẽ đầu thai vào bào thai mà mẹ bạn mang sau này để quay lại làm con của bm bạn (dĩ nhiên linh hồn của em ấy còn thể xác là mượn).
     
  10. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Cho đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu thực sự Hội Cảm Xạ Học thực sự đúng hay không. Mình tham gia học những ngày mọi người còn chưa biết đến cảm xạ. Có một lần thầy ( quên tên thầy - thầy mà có râu và béo béo ) tắt hết đèn đi để rung động thư giãn, tự dưng hai cánh tay của mình dang rộng ra và đập đập vỗ vỗ như con chim. Lúc đó đầu óc mình cực thư giãn, cực rỗng tuếch.

    Hồi đó cũng có đi áp hồn. Cả nhà mình đi 4 người, chả ai nhập được ai nhập vào người cả. Mình không nói là bịp bợm, nhưng là tại cả nhà ở đó tận 3 tiếng mà chả làm được trong khi bên cạnh 10 nhóm khác khóc than nhập nhạnh ỉ ôi, cả nhà mặt thộn cả ra - cũng hơi bực và hoảng. Một bác bảo là tại mình trẻ và tướng mạo sáng láng quá nên khó nhập nhưng bác ý nhìn thấy vong nhập được nửa dưới người rồi. :( Chả hiểu. Mà đấy là mình học Cảm Xạ và ngồi thiền 30 phút rồi đấy chứ mấy nhóm khác chả thiền thiếc gì. Rồi lần lượt bà nội, và dì mình thử, chả ai nhập gì hết.

    Nói thế thôi các mẹ tự ngẫm tiếp. Còn bản thân mình tin thế giới ngoài loài người nhé - đã trải qua rồi nên mình tin. Hồi bé mình nhìn được và nói chuyện được với linh hồn, lớn dần thì khả năng cũng mất dần.
     
    mb_bi_3b, urusaihitoFremde thích.
  11. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng rồi đấy bạn ạ nhà mình gọi hồn ở tầng 2 mà ,nhà bạn đã gọi ở đấy chưa có thấy đúng không .Gọi hồn ở đây có rất nhiều giai đình mà hôm đấy nhà mình vừa làm xong thủ tục bắt đầu ngồi thiền nhắm mắt vào thì cả ông ,bà mình cùng lêm một lúc .Ông thì nhập vào chị gái mình còn bà thì nhập vào mình.Nhưng các vong hôm đấy nhập vào mình hết chị mình chỉ lúc đầu thôi về sau ông lại sang mình.Thầy Sơn làm ở đấy hả bạn
     
  12. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Ơ ở đấy cũng có người trung gian hả bạn ,sao nhà mình không biết nhỉ để người ta nhập vào người trung gian có khi mình đỡ mệt hơn vì vong nhập vào nhiều mệt kinh khủng.Mình phải mất 2,3 ngày sau mới đỡ mệt (sợ ) khi đêm về
     
  13. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng, Thầy Sơn là thầy giáo ở đó, thầy tổ chức câu lạc bộ cảm xạ học ở đó và có các lớp học khóa thì họcvào thứ 3,5,7 khóa thì học 2,4,6. Thầy thuê cả người trợ giảng nữa cơ.
     
    Sửa lần cuối: 1/7/2010
  14. me_quyhao

    me_quyhao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    83
    Em thấy có bài viết khuyên mọi người không nên cho vong nhập vào người mình rất nguy hiểm các mẹ ah!

    Ở đây các thầy dùng cách đặt tay lên đầu để mở thông một cửa ngõ cho hồn đi vào để chiếm hữu tạm thời bộ não của người sống.

    Cái này không tốt một tí nào đâu. Gia đình người quen của mình cũng đã đi gọi hồn rồi. Vong nhập vào người con dâu. Và về nhà bà đó mình trở thành người rất dễ bị vong nhập.

    Vì nhu cầu tìm mộ liệt sỹ rất lớn nên việc gọi hồn bằng cách cho hồn nhập thẳng vào người thân tuy có hại nhưng nó đáp ứng nhu cầu tìm mộ, tìm gặp người thân nên hiện nay rất phát triển.

    Gia đình người quen của mình đã từng đi gọi hồn ở đó. Ở đây xem rất đông nên phải chờ theo đăng ký từ 2-3 tháng. Nếu cần gấp quá, các bạn có thể "chen ngang" bằng cách sau.
    1-Thắp hương tại nhà. Khấn vong linh người cần gặp. Nói rằng sáng mai sẽ đến số 1 Đông Tác, Hà Nội để gọi hồn.
    2- Đi ít nhất là 4 người có quan hệ với người chết. Để hợp ai thì nhập vào người đấy.
    3- Chỉ gọi người bên nội/ hoặc người bên ngoại. Không gọi cả 2 bên cùng lúc. Nhỡ đâu lúc sống hai đằng nội ngoại không ưa nhau thì hôm đấy gọi cũng ko lên đâu.
    4- Chuẩn bị hết tất cả các câu hỏi trước đi. Đề phòng lúc đấy xúc động quá, cứ khóc lóc nghẹn ngào mất hết thời gian. Lúc trước khi ra khỏi nhà, thắp thêm một lần hương nữa. Khấn là "bây giờ chúng con đi đến 1 Đông Tác đây, ông/bà đi theo con đến chỗ đó nhé"
    5- Bỏ hết tất cả bùa, chú ở trong người cho vào cốp xe.
    6- Sáng hôm đấy, khoảng 7h45' sáng có mặt tại đó, cứ đến, lên thẳng tầng 4, rẽ sang tay phải, mang hoa quả đến thắp hương ở ban Phật. Xin phép cho vong người nhà mình vào.
    7- Ngồi chờ, Ban tổ chức sẽ hướng dẫn một lúc. Mọi người thả lỏng người ra. Sau đó, một người trong đoàn sẽ có biểu hiện bị vong nhập. Các thầy ở đó sẽ đến khấn vong và đặt tay lên đầu mình trợ giúp (dùng năng lượng mở cửa ngõ âm dương) lúc đó vong sẽ vào.
    8- Vong vào có 2 kiểu: một là người sống sẽ thấy tối sầm, không biết gì cả. Kiểu này như là gây mê. Hai là vong chỉ chiếm hữu được một bên não. Kiểu như gây tê. Người sống vẫn biết, nghe thấy vong nói gì nhưng không cử động mồm được. Vong điều khiển mồm miệng và nói.
    9- Xem xong thì đặt lễ tạ 50-100k tùy tâm. Để trung tâm có kinh phí hoạt động. Có thể sang bên kia công đức 100-300k tùy bạn nếu gọi thấy đúng quá, phê quá.

    Người quen của mình bị vong nhập và sau này được một ông thầy ở LS nói là: thật dại dột khi đi gọi vong bằng cách đấy. Vì như vậy đã mở cửa ngõ âm dương. Người khỏe thì không sao. Nhưng phụ nữ là người rất nhạy cảm, rất dễ "nhẹ vía", tự dưng mở cái đó ra. Ma quỷ đi qua thấy mở toang hoác nhảy vào rất dễ bị bệnh "tà nhập". Mở ra thì dễ lắm. Nhưng đóng vào thì đôi khi lại rất khó đấy. Tức là việc đuổi tà cần nhiều thầy cao tay.

    Có trình bày với ông ấy là đây là người nhà, ông bà mình. Ông thầy đó bảo, không nên. Vì vong cũng có khi là vong giả (tức ko phải người nhà mình), nhảy vào nhận vơ.

    Bạn nào còn không tin là có vong, có linh hồn thì cứ đến đấy mà chứng kiến.

    Nói chuyện về Trung tâm nghiên cứu tiềm năng, vừa rồi VC mình và VC ông anh nhờ 1 cô trong TH xem. Xem xong, nghe cô nói về việc áp vong ở trung tâm, cô khuyên là ko nên áp vong, rất nguy hiểm, không hiểu các mẹ có biết về điều này không. Nhưng thấy cô giải thích và cho 1 vài ví dụ thì mình cảm thấy lạnh gáy thật.

    Các mẹ nào mà có ý định đi tới Trung tâm để coi thì cẩn thận nhé. Vì khi áp vong rồi mà lỡ xảy ra chuyện khác với vong nhập được vào người thì sau là khổ đấy, nhiều cái rắc rối rối ở sau lắm. Vì người áp vong cho hồn nhập chỉ biết áp vong chứ không nhận biết được vong nhập vào là có phải vong của nhà mình hay không. Cô kể: Có nhà gọi người thân về, vong nằm dài ra nhà nói năng đúng như người nhà mình, nói chán chê thì vong tự nhiên nói.... "tao là con ma ở cái giếng nhà mày đấy..." - nhà người đó rùng mình vì ở nhà người đó đúng là có cái giếng và trước kia ở cái giếng đó có 1 người con gái đúng là tự tử ở đó.... Sau người được áp vong vào khi về nhà, lại bị hồn nhập đêm ngồi dậy nói lảm nhảm, sáng ra cứ ngồi cười ha hả.

    Thêm 1 chuyện nữa, có nhà 1 chú có con trai chết trẻ hơn 10 năm rồi, mà đi gọi hồn ở đâu cũng ko gọi được, sau nhờ được 1 cô ở trung tâm áp vong vào đứa em gái, sau bao năm trời thì lần đầu tiên áp vong được hồn của đứa con trai nhà chú. Con trai chú rất thích chơi điện tử... và chuyện xảy ra sau đó là khi vong đã hợp thì nó lại tiếp tục nhập vào người, và đứa em cứ sau khoảng 3 ngày thì người anh lại nhập vào và đứa em gái tự nhiên cứ bỏ học và đi chơi điện tử suốt ngày....

    Mình có hỏi tại sao thế thì đuợc cô giải thích, người mình trên đầu mỗi người có 9 cái huyệt đạo, khi người áp vong vào người mình thì 9 huyệt đạo trên đầu đựoc mở. Nhưng người áp vong lại ko thể đóng được hết các huyệt đạo đó khi vong đi. Và việc bị hồn nhập tiếp vào là rất có thể xảy ra.

    Như vậy cô nói, chỉ nên áp vong khi có được sự "bảo trợ".
     
  15. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc bài của mẹ quyhao ghê rợn quá, nếu đúng vậy 2 thế giới quá rõ ràng rồi. Đang yên lành để vong nhập rồi bị ma ám thân tàn ma dại, ko lẽ tổ chức gọi hồn ko biết chuyện này, hơi khó hiểu.
     
  16. ngocngoc99

    ngocngoc99 Banned

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    em nghe nói có bà Hương ở Lạc Long Quân ,đoạn gần chợ Bưởi, trong cái ngõ đối diện phố Võng Thị xem bói đúng lắm. đã mẹ nào xem chưa ah
     
  17. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc bài của mẹ quyhao em mới biết mình bị vong nhập hôm đấy nhưng ở dạng 2,vong nhập vào mình vẫn biết hết nhưng không làm gì được các vong nói,cười ,khóc mình đều không điều khiển được.Vong khỏe vong yếu nhập vào mình,mình cũng cảm nhận được.Nhưng hôm đấy mình có thấy ai mở huyệt đạo của mình ra đâu chỉ thấy khi niệm xong 3 câu mà mọi người ở đấy yêu cầu thì ngồi khoanh chân nhắm mắt một lúc thì mình thấy người đầu nặng kinh khủng (chính mình còn ko biết mình lắc )chỉ nghe thấy bà hướng dẫn ở đấy bảo nhà mình có 2 vong về liền một lúc,hỏi là có phải bà là bà ..... thì mình gật đầu.Lúc đấy mình mới biết bà ngoại nhập vào mình.Ở đây có mẹ nào đi gọi hồn ở ĐT hoặc biết về tâm linh thì vào đây nhé,hiện tại bây giờ mình cũng muốn hiểu thêm nữa.Những điều mình biết hôm đấy về mình rất xấu ,mong các mẹ chia sẻ cùng mình .
     
    Sửa lần cuối: 1/7/2010
  18. Mùa Thu Cho Em

    Mùa Thu Cho Em Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng đã từng đi 1 lần ở ĐTác, cũng bị vong nhập 1 lần cũng có cảm giác như mẹ bầu nói, nhưng phán chẳng đúng gì cả! Bảo rằng mình ko sống quá 1 năm, nhưng đến nay là 3 năm kể từ ngày nghe lời phán ấy! Mình vẫn sống nhăn răng! Mình đã bị khủng hoảng thật sự, lo cho chồng, lo cho con còn bé,..... lo lắng nhiều thứ nữa! Đêm đến đi ngủ, mà cứ sợ mình ngủ rồi không tỉnh dậy nữa! Lo đến hao gầy người, từ 56kg mình còn 47kg thôi, cả nhà mình cũng lo lắng theo mình, hết gần 1 năm như thế, chồng, gia đình chồng, gia đình mình động viên mãi, mình mới nguôi ngoai, hết 1 năm, mình ko thấy chuyện gì xảy ra với mình. Mình thở phào, và từ đó ko tin vào những chuyện bói toán, mê tín nữa!! Nghĩ mình thật dại!
     
    Mr Nổ thích bài này.
  19. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Ui bà ơi tôi cũng giống bà đây này,tôi cũng bị các cụ bảo không sống qua năm nay đâu .Các cụ bảo tôi tận số rồi một là đi vì bệnh ,2 là bị tai nạn .Từ hôm đó tôi hoảng loạn vô cùng đêm về gần như là không dám ngủ.Nhưng các cụ nhập vào tôi nói thế bà bị nhập qua trung gian hay nhập vào chính bà hoặc người nhà.Khi cụ tôi nói thế thì mọi người trong gia đình đều xin là cứu tôi thì cụ bảo không cứu được nhưng khi mọi người khóc nói mãi cụ mới bảo cứu không chỉ có phần âm mà phần dương cũng phải cứu như các thành viên trong gia đình phải tin những lời các cụ nói,tối nào các thành viên trong gia đình đều phải thành tâm thắp hương cầu xin cho tôi .Ban ngày có việc làm thì sẽ quên đi nhưng khi đêm về thì thật sự là tôi không ngủ nổi nữa
     
  20. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, đọc bài của mẹ nó mà rợn hết cả da gà. sợ thật đấy. Ngày trước cũng chứng kiến các mẹ và dì mình đi gọi hồn rùi nhg hồi đó chẳng tin. Cơ mà gặp bà thầy bói cũng chắc là vớ vẩn thôi nên thấy càng ko tin. h thì thấy có nhiều chuyện phải tin phết.
     

Chia sẻ trang này