Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Em đánh dấu để có thời gian hỏi chị thêm.........
     
    Đang tải...


  2. mequangbill

    mequangbill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Học tiếng Anh ở tổ chức tình nguyện vì hòa bình

    Nhà tớ ở mạn Tây Mỗ Từ Liêm các mẹ ah, năm nay tớ đăng ký được cho cu cậu lớp tiếng Anh do tổ chức Volunteer Peace tổ chức, học cực ổn nhé ( đặc biệt là không mất xiền... ). Giáo viên là người Anh, Úc, Canada,...v.v
    Con trai tớ học ở đấy được 3 tuần, ngày nào cũng học 1 h ( mỗi lớp chỉ 6 bạn thôi). Cậu ý rất thích nhé, được giao tiếp thoải mái với các thầy cô, thực ra cậu ý cũng được học nhiều ở Languagelink và các TT khác trước đó rồi. Năm nay tớ bận nên không đưa đón con đi được, không ngờ cái lớp free ấy cũng hiệu quả nhé.
    Nhà mẹ nào ở mạn ý có thể lưu ý để đăng ký cho con ( hình như họ cũng tổ chức quanh năm đấy! nhưng chắc con chỉ học được vào cuối tuần thôi vì các con cũng chạy xô hết lớp nhạc đến lớp học thêm trong tuần rồi!!!). Nghĩ thương quá cơ, ăn rồi chỉ biết có học, chả biết làm cái gì ... để mẹ lại cho đi Trúc Lâm Tây Thiên học kỹ năng sống nữa. Nói thế thôi chứ làm mẹ ai chả mong con mình tiến bộ nhỉ?
    Quan điểm của tớ về chuyện học cũng rõ ràng lắm, không quá khắt khe về chuyện danh hiệu này nọ mà đặt việc phát triển nhân cách lên hàng đầu vì là dù con có học giỏi mà EQ kém thì cũng bi kịch lắm... Mình chỉ mong những điều bình thường đối với con, và mong con phát triển một cách bình thường như bố mẹ là ổn lắm rồi. Trong cái thời buổi đầy rẫy cạm bẫy và rủi ro này định hướng cho con cực kỳ khó khăn. Các mẹ nó không biết có con vào độ tuổi chập chững này thấy thế nào?
     
  3. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Thế đấy mẹ nó, thời buổi " cạm bẫy, rủi ro" này nên mới phải tìm đến nhà sư mà học theo đạo phật. Hic!
    Các mẹ chúng mình cứ "không chịu" xa con chứ, để con tự lập và sống theo cách của con tốt hơn nhiều là sống theo cách của mẹ. Hic!
    Ngày xưa... thế hệ 7x trở đi có được học gì nhiều đâu, có biết T.A đâu... thế mà bây giờ có sao đâu. Híc! Không cho học thì lo, cho học lại sợ ... Nuôi con nhiều gấp trăm lần thời trước mà con cứ... chẳng yên tâm được!
    Thế nên tớ cũng chỉ cho con học ở trường và học thêm chút T.A thôi (không cần đầu tư đâu) và tớ đặc biệt quan tâm tới các chương trình ngoại khóa bổ ích... chương trình nào phải khác xa với sách vở, ti vi, internet... và không có giáo trình là tớ quan tâm, và con thích thú là được.
     
  4. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Hihi, mẹ nó thu xếp là chị thấy ổn rồi, Chị chưa biết lịch lớp này đâu, em cho chị giờ học nhé chị cho con học thử. Học Alpolo đắt lắm mà cũng thấy ... bt :rolleyes:
    À lịch tập bóng là sáng thứ 7 chứ không phải chiều nhỉ?
     
  5. hoaian4945

    hoaian4945 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    con em vẫn còn nhỏ, Nhưng không sao em sẽ tiếp thu ý kiến của các bác để học hỏi thêm kinh nghiệm:)
     
  6. meyeutom

    meyeutom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,608
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Mẹ nào ở SG thì có thể cho con tham gia Khóa Tu Mùa Hè của chùa Hoằng Pháp thử xem(vô web của chùa Hoằng Pháp đó,từ 12T-25T)),2 đứa cháu nhà mình mới đi về đây,cũng bổ ích lắm. Nói chung hơi đông nhưng các thầy đều quản lý đc và cũng nghiêm khắc lắm(đợt vừa rồi 3.000 em). Đợt sắp tới hình như là 4/7 đó. Nhưng chùa Hoằng Pháp thì chỉ học có 1 tuần thôi
     
    Last edited by a moderator: 30/6/2010
  7. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Em nhờ phòng Superkids để mở lớp cho con trai, rủ thêm mấy bạn nữa để học cho vui và giảm bớt gánh nặng về học phí. Chiều thứ 6 học thử nếu thấy ok thì mình ký hợp đồng với thầy thôi. Lớp học này thiên về kỹ năng nghe nói, học bằng trải nghiệm. Có buổi trong lớp, có buổi ngoài trời, nên thực hành sẽ nhiều đấy. Nó giống mô hình tiếng anh nhanh bên nước ngoài vẫn làm, ở nhà mình theo em biết chưa có mô hình này dù các trung tâm cứ quảng cáo là học nghe nói gì đấy...Chị cho con đến lúc 5h chiều để các con làm quen và 5h30 bắt đầu làm quen với thầy. Em sẽ trực tiếp theo dõi lớp học để đánh giá thầy nhé.
    Còn lịch bóng đá là 6h45 có mặt tại sân bóng 296 Trần Quốc Hoàn (gần nhà chị em mình nhỉ). Em xin cho đội bóng của các con miễn đóng lệ phí giải quốc tế HYFL tới đấy. Nếu phải đóng là 500 USD/con/mùa giải đấy.
     
  8. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi có thể cho em xin liên lạc với bên tổ chức Volunteer Peace được ko ạ? Em cũng đang muốn cho con trai em tham gia.
    Thanks chị nhé.
     
  9. hanavnc

    hanavnc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    học tiếng anh ở tổ chức tình nguyện vì hòa bình

    Bạn ơi cho mình xin thêm thông tin về tổ chức VolunteerPeace được không? Nếu có địa chỉ và số điện thoại liên lạc thì tốt quá. Họ tổ chức lớp cho những trình độ nào, có lớp cho bé mới học không bạn? Nhà mình ở Hà Đông nên nếu được thì cũng muốn cho con tham gia. Bé nhà mình năm nay mới vào lớp 1. Cám ơn bạn nhiều.
     
  10. mequangbill

    mequangbill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Địa chỉ volunteer for peace nhé!

    Đây này, mẹ nó vào đây nhé, hình như ở Hà Đông cũng có địa điểm đấy!

    http://www.vpv.vn/
    Chúc mẹ nó đăng ký cho con thành công nha!
    Rgs!
     
  11. hanavnc

    hanavnc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn bạn nhé. Mình vừa vào trang web nhưng chỉ có các thông tin về hoạt động tình nguyện, thông tin về lớp học tiếng anh chắc phải gọi điện trực tiếp đến VP của họ phải không bạn? Mình đang hy vọng có thông tin trên web để xem trước.
     
  12. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    hihì, ngày xưa chúng mình tự đi học có sao đâu nhỉ, bây giờ ko thể nào yên tâm cho con đi 1 mình được. Cũng là do xã hội thay đổi thôi. Ngày xưa cả đường may ra mới có vài cái ba-bét-nhè, xì-ke matúy ko có mấy, chứ bây giờ thì....
     
  13. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Úi mẹ nó ơi ! mình Lỡ hẹn với mẹ nó rùi :D . bận quá nên đợt vừa rồi không lên tây thiên được, định đưa cháu trai 14 tuổi lên đó cho em cô mình nhưng mà vi vu quá nên không kịp lịch học. còn 2 cô bé nhà bạn mình thì bọn mình ko lên xin thầy ở thêm được nên phải nhờ người quen (sau khi lên núi) "mang" về hộ, bé hà thì bình thường, còn bé dương thì vẫn thích ở trên núi hơn về nhà :D
    mẹ nó chịu khó gọi đt nhờ sư thầy gửi áo về cho cũng được. mãi thứ 3 vừa rồi mình mới về HN. Thông cảm cho mình nhé.:D
     
  14. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Lớp học như vậy thì tốt quá rồi, mai chị sẽ đưa con đến, chị rất mong có lớp học riêng biệt, ít người lắm. học theo các trung tâm thấy cũng phong trào lắm mà chưa có cách nào khác...:D Dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều :).
     
  15. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    hehe bà ơi tôi cũng đoán chắc bà lại bận đi công tác chứ nếu có lên thì đã nhắn tôi rồi nên tôi ko dám nhắc bà. Sư cô Minh Hiền đã nhờ người mang áo về HN cho tôi rồi. Tks mẹ cháu nhé!
     
    Embinbin thích bài này.
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng biết khóa tu ở chùa Hoằng Pháp, các khóa tu ở chùa này có nhiều năm rồi còn ở Tây Thiên mới chỉ 2 năm nay thôi. Sư thầy chùa Hoằng Pháp rất nổi tiếng. Cứ nhìn số lượng học viên thì biết nhỉ.
     
  17. sieunhanquay

    sieunhanquay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em có đứa cháu 10 tuổi mới học khóa tu ngắn hạn hai tuần ở Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên trên Vĩnh Phúc.
    Lúc về mới trên xe buýt mà nó đã nước mắt ngắn nước mắt dài kêu nhớ chùa quá. Nó về ngoan hẳn, mà rất tự giác. Ở chùa được các thầy quý. Các thầy cô ở Thiền Viện rất tốt và chu đáo. Mẹ nào gửi con vào đó cực ổn.
     
  18. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Thế là bé đã hiểu được giá trị cuộc sống rồi, mừng cho con :D
     
  19. mequangbill

    mequangbill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Một số lưu ý khi đưa con lên Thiền viện nhé!

    Hi các mẹ!
    Hôm qua, tớ sốt ruột quá, nhờ dì nó lên Thiền viện ( vì nhà dì ở Vĩnh Yên nên lên đó cũng gần) thăm con để gặp xem con tình hình thế nào. Con nhớ mẹ quá khóc nhè luôn... nghe bảo là có bạn còn chỉ ở được 2 ngày thôi, con nhà tớ ở được 1 tuần (vừa mục tiêu của mẹ rồi...:rolleyes:).
    Thương lắm các mẹ ah, cu cậu nhà tớ ở nhà vốn lười ăn kinh khủng, lại kén chọn thức ăn nữa, nó chỉ ăn vài món còn những món khác thì không ăn, lên trên đấy lại ăn kiêng nữa nên con gầy và xanh..
    Các mẹ lưu ý, nếu mẹ nào có con mà nó yếu quá chưa nên cho con đi vội vì là với điều kiện sinh hoạt như vậy sẽ khó đảm bảo sức khỏe đâu.
    Trước khi về, con được thầy gọi vào: Thầy hỏi, con đã mắc phải những tội lỗi gì??? Con bảo con không mắc gì cả (mặt tái xanh nhé).
    Rồi thầy nhẹ nhàng bảo là con không mắc tội nặng nhưng con còn mắc phải lỗi là xếp hàng chậm này, còn nói chuyện trong giờ học này... Rồi thầy răn rằng nếu con biết mình mắc lỗi mà không xám hối con sẽ không tiến bộ được, con sẽ như có viên đá đeo bên mình, vì thế con nên lên xám hối đi sau đó thì hãy về... Thế là cu cậu chạy thật nhanh lên Ban thờ Phật để xám hối...
    Các mẹ nó biết không, nghe con kể mình cũng mừng lắm ý, con được nghe thầy giảng và con hiều được thế nào là công lao cha mẹ, là cõi, là kiếp,làm thế nào để có hạt lúa củ khoai v.v , và con biết cách thiền, cách khai trí vô sư..v.v tớ hy vọng con được khơi gợi một cách tư duy mới về cách học và cách sống...
    Ngoài ra, mình cũng sẽ phải luôn hướng con dần vào các hoạt động tốt đẹp để con thấy và hiểu được giá trị của cuộc sống, hiểu được công lao và tấm lòng của ba mẹ, tràn đầy tình yêu thương chan hòa với tất cả mọi người. Tất nhiên là phải từ từ và dần dần, dạy con như uốn cái cây non, ở thời đại này mẹ cũng phải học cách làm mẹ tốt cũng như phải có phương pháp tốt thì mới có thể dạy con thành người tốt được...
    Mình thấy thế là ổn, với độ tuổi 12 như các con chỉ cần con biết phân biệt được cái tốt và cái xấu , dần dần khi vào tuổi chập chững vào đời con sẽ ít mắc phải những cạm bẫy ngoài đời, vì chẳng phải lúc nào mình cũng luôn ở bên con mãi được phải không các mẹ?Tớ thấy khóa học này thật sự hữu ích, và như mục tiêu ban đầu của tớ đặt ra trước khi con đi thì thấy là rất tốt rồi ( Các cụ bảo là đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà..).
    Thay mặt gia đình tớ cảm ơn nhà Chùa và các Sư thầy, sang năm tới lại đăng ký cho cu cậu đi tiếp và mục tiêu là 10 ngày chứ không phải 1 tuần như năm nay...hi hi
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2010
  20. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Nghe mẹ nó kể thương con trai quá, vừa thương vừa mừng cho con. Mẹ nó ơi, thương con không phải chỉ cho con ăn ngon thôi mà cần cho con biết cách ăn nữa, với lại nếu con hiểu được giá trị cuộc sống thì mẹ yên tâm rằng khi con lớn lên nếu có khó khăn hay thất bại cũng không sợ con tiêu cực mà vứt bỏ đi những thứ khác của mình. Như mẹ nó nói nhỉ, mình có ở bên con mãi được đâu....
     
    MebeThuan thích bài này.

Chia sẻ trang này