Thanks...mẹ bống cá rô đã là thành viên của hội rồi đó...ọp ẹp của hội sẽ cập nhập hằng ngày nếu vào đây lội ko nổi để xem tin tức thì mẹ nó cứ vào phần tin nhắn nhà hội các mẹ tphcm để cập nhật nhanh nhất nhé....
wow...quá tuyệt.... thanks Chị Hada nhiều nha @ tuonghuy : mai mình hẹn hò lang thang ở đây ko em ơi...ghiền quá...cảnh đep thực đơn nhiều món ăn nữa...
thèm ăn kem gần ghê.... mà đà lạt làm gì có kem ngon ăn nhỉ... chạy ra coffee world võ văn tần cho gần hơn chút....ehhehehhe
Chào bạn , có phải bạn nói nhà trẻ Thành Phố ở Trần Quốc Thảo không ? Con trai mình đang học trường này đây... cần hỏi gì bạn có thể hỏi mình nhé ! Mình biết gì sẽ trả lời nấy cho...
Ở trường đó cô giáo sao bạn?? mình sợ trường lớn lớp đông nên cô giáo ko chăm bé nhiều. hihi cũng nghe nói các cô cũng chảnh lắm. Mà mình hỏi thiệt học vậy hàng tháng có phải bồi dưỡng với cô thêm ko vậy?
trời đang mưa, nghe chị nói tới kem lại càng thèm đây, chị ơi, ọp kem đê artymanartymanartymanartyman:
bà chều mai bà ghé chỗ chiều kia tui với bà gặp đó để tui đưa đồ, hihi kêu bà sang nhà nuoc bông mah ko thấy hồi âm
đúng như bạn nói thiệt, cô giáo chảnh lắm, lớp con mình có 2 cô, 1 cô khoảng hơn 40 thì chảnh lắm, còn cô hai mấy thì rất dễ thương.... lớp con mình khoảng 40 bé. Hàng tháng mình không cho tiền vì thật sự con mình nó dễ chịu lắm, ăn uống ngủ đều ngoan nên mình chẳng thèm cho, chỉ có những dịp lễ thôi, mà hầu như tháng nào cũng có lễ lạc à... 2 tháng 9, 20 tháng 10, 20 tháng 11, Tết tây, Tết Ta, 8 tháng 3, 30 tháng 4.... mỗi lần như vậy mình cho mỗi cô 200k. Tết thì 300k. Vậy thôi. Theo mình thì cô giáo như vậy ( nhưng cũng tùy cô thôi, không phải cô nào cũng vậy đâu) nhưng trường rất rộng, phòng học cũng vậy rộng rãi thoáng mát lắm, sàn gỗ, nói chung mình thấy cũng ok lắm. Thực chất thì có phải ai cũng xin vào trường này được đâu bạn ??? Các bé khác thì sao không biết, nhưng con trai mình từ ngày đi học ở đây ít bệnh lắm, lại tăng cân đều đều nên mình thấy cũng ok...
bé nhà mình 2T ah,ăn uống thì ko lo chỉ cái là ngủ khó hay khóc nữa,mà khóc chỉ có mẹ mới nín ai dỗ cũng ko đc. Đang định cho con đi nửa buổi thôi đợi lớn xíu thì đi cả ngày luôn. Hôm bữa có nói chuyện với cô Hiệu trưởng cô nói làm đơn nhà trường sẽ duyệt cho. Nhưng sao vẫn cứ lo lo...
ờ, để tí vào trả lời nhá, dạo này oln là tranh thủ vào đi lội nhà mình xong ra, ít vào các top khác nên hok để ý, kekeke okie mai hử, thôi, để chiều về ghé bà lấy đê, chứ hẹn hò ngoài đường, rồi chờ nhau, oải lắm
hix, bé vậy là vất rồi, bé nhà e, từ bé e đã phải luyện cho theo mọi người, nên giờ chỉ cần có người bế, là mẹ được thảnh thơi ngay, chứ ko nhiều lúc chàng khó chịu, quấy quá ko ai giúp được mẹ, thì mẹ bị stress liền luôn đó dù rất yêu con nhưng đôi khi phải để cho con tự lập tí cho quen, hihihihiartymanartymanartyman:
Chào cả nhà, Nhận thấy việc thanh toán các chi phí cố định hàng tháng như tiền : Điện, Nước, Điện thoại, Internet, Truyền hình cáp … làm lãng phí thời gian và cả tiền bạc của mọi người (tiền thường được làm tròn số). Ngoài ra còn làm ảnh hưởng giao thông và thời gian làm việc tại các cơ quan, công sở cũng như tốn phí phát hành các chứng từ… Được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, công ty mình vừa triển khai Dịch vụ Hỗ trợ thanh toán hóa đơn trực tuyến bằng Ví điện tử tại website: www.paybill.com.vn nhắm vào nhu cầu của đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ bận rộn và thường xuyên vắng nhà. Với công cụ này, các bạn có thể chủ động thanh toán tất cả các loại hóa đơn tiền Điện, Nước, Điện thoại, Internet, truyền hình cáp … một cách nhanh chóng, tiện lợi, văn minh thông qua internet. Nói dông dài một chút vì mình có tham gia và việc triển khai dịch vụ này. Mong cả nhà hỗ trợ, vào dùng thử và đóng góp ý kiến để bọn mình phục vụ mọi người tốt hơn, heheh Đặc biệt, để gọi là khuyến khích mọi người dùng thử, từ ngày 1/7 đến 30/9/2010, có chương trình hỗ trợ: Tặng ngay 10.000 đồng cho mỗi hóa đơn và người dùng còn có cơ hội được hòan trả toàn bộ cước phí các dịch vụ thanh toán qua Paybill suốt 3 tháng diễn ra chương trình nếu xài nhiều nhất. Mời mọi người ủng hộ và bớt chút thời gian góp ý cho mình nhé! Cảm ơn cả nhà.
Bắt chước mọi người làm cái chữ ký để biết ... em yêu ơi, em từ đâu đến ...., hehehhe. Mọi người thông cảm, cho mình test phát nghe.
con mình thức thì ko sao chỉ bị cái ngủ thôi. Thức thì ko theo mẹ lắm,có khi đi chơi thì theo các Bác ko ah,mẹ tự do thoải mái. nhưng chỉ bị ngủ thôi. Đang ngủ mà dậy thì khóc dữ lắm,chẳng ai dỗ đc,có khi mẹ cũng bó tay luôn,chán vậy đó.
Hội các mẹ ở Sài Gòn đông vui quá. Rất mong được tham gia offline cùng mọi người trong thời gian tới.