Kinh nghiệm: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi bố thằng tý, 14/8/2014.

  1. vietlodge

    vietlodge Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/5/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    Hi, bạn Maitu đi 5 ngày tuần trăng mật thì nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tham quan khám phá ĐN, nhiều địa điểm đẹp lãng mạn cho các cặp đôi đó ạ.
    Bạn có thể tham khảo các khách sạn cạnh bờ biển Mỹ Khê, tùy vào kinh phí nhưng tầm 1,5 tháng nữa thì đều có giá rẻ thấp điểm hoặc các resort ở ven biển ĐN, biển Cửa Đại Hội An hoặc ven bờ sông ở Hội An cũng rất đẹp rất thích.
    Có Bamboo Hội An resort nằm cạnh bờ sông, không gian vườn rất xanh, nhẹ nhàng, yên tĩnh, khách Tây rất thích ở đây vì cảnh sông và cây cỏ. Giá tốt chỉ khoảng 950k đến 1.500k/ đêm.
    Ngoài ra các tour du lịch như Bà nà Hills, Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành sơn cũng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho hai vợ chồng :)
    Chúc bạn sẽ có kì tuần trăng mật thật ý nghĩa và hạnh phúc nha!
     
    Đang tải...


  2. bố thằng tý

    bố thằng tý Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    đi càng sớm các tốt bạn vào mùa đông thời tiết hơi lạnh cũng bất cập
     
  3. buntro

    buntro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2007
    Bài viết:
    2,129
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    công nhận, vote 5* cho thành phố Đà nẵng.
     
  4. bố thằng tý

    bố thằng tý Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    một số trải nghiệm du lịch đà nẵng

    Xin chào mọi người, mình vừa đi du lịch Đà nẵng về nên có một số thông tin dành cho các bạn đây rất bổ ích hy vọng có thể giúp các bạn phần nào.

    Tụi mình nghỉ được 3 ngày nên mua vé may bay khứ hồi đi SG - DN là 1,5 triệu (lượt đi của Jetstar, lượt về của VN airlines)- giá này hình như không rẻ cũng không mắc.

    tụi mình tìm trước trên mạng khách sạn gần san bay đà Nẵng để di chuyển cho dễ. với tiêu chí giá rẻ nên mình Nằm ở 50. Nguyễn hữu Thọ

    lúc 7h tối, nhân lúc đang đói, mình đón taxi phi ngay đi ăn món Thịt heo cuốn bánh tráng.
    Bạn mình ở Đà Nẵng cũng nói tại ĐN có 2 quán bán món này ngon là quán Mậu ở Khuê Trung và quán Trần số 04 Lê Duẩn, quán Mậu thì giá rẻ hơn nhưng ở xa và phục vụ thì không bằng quán Trần. Vì nghe nói ở xa nên tụi mình chọn quán Trần

    Sau đó tụi mình được bạn ở ĐN dẫn đến quán cafe Nếp (15 Hoàng Văn Thụ). Quán này đặc biệt ở nhiều chỗ. Đầu tiên là khi đến số 15 Hoàng Văn Thụ tụi mình thấy 1 bảng hiệu của 1 công ty máy tính, nhìn bên ngoài cũng không có vẻ gì là 1 quán cafe. Sau đó nhìn kỹ lại có 1 bảng nhỏ nhỏ bên trái ghi Nếp cafe và có 1 lối nhỏ đi vào trong. Lên lầu 2 thì phải là quán cafe, từ lầu 1 đã nghe được tiếng nhạc và tiếng hát live, không mic. Lên lầu thấy 1 gian phòng nhỏ có khoảng 10 bộ bàn ghế, có 1 sân khấu nhỏ, có ca sĩ ngồi hát và 2 người đệm đàn, đèn mờ mờ ảo ảo. Điều đó kéo theo điểm đặc biệt thứ 2 là "đi nhẹ, nói khẽ" và để điện thoại chế độ rung + không chụp hình. Điểm đặc biệt tiếp theo, chủ nhân quán cafe y chang ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, đơn giản vì họ là 2 chị em, giọng hát cũng giống nhau và tính cách chị ấy - tên Tiên cũng thân thiện, dễ thương. Các ca sĩ hình như đều là bạn bè của nhau nhưng hát rất hay. Ở SG mình từng đến cafe Đỏ trên đường Trần Quang Diệu, có phong cách rất giống vậy.
    Vì không được chụp hình nên nếu các bạn quan tâm thì cứ lên google gõ là ra hình ảnh nha.

    Ngày hôm sau tụi mình thuê xe du lịch đà nẵng đi Bà Nà. Trước khi ra ĐN mọi người bảo nếu đi ĐN mà không đi Bà Nà thì cũng coi như chưa đi ĐN. Tuy nhiên ngày hôm đó tụi mình đã hơi thất vọng, hi vọng nó sẽ xây dựng nhanh, đơn giản vì trên đỉnh BN hiện đang xây dựng rất nhiều, chủ yếu là khu trò chơi, vì vậy tụi mình lên thấy toàn công trình đang xây dựng, (hình như họ cây dựng cuốn chiếu) . Mình hơi thất vọng vì cứ nghĩ BN chỉ toàn là cảnh đẹp tự nhiên và các kiến trúc cổ từ thời Pháp (do trước đây đã đọc được các thông tin này). Khi lên thì thấy có vẻ như người ta đang muốn xây dựng BN thành 1 khu giải trí tương tự Vinpearl Land Nha Trang. Nhưng khác ở chỗ, nếu Vinpearl Land bạn chỉ cần mua 1 vé, đi cáp treo qua là vui chơi thỏa thích đủ mọi trò thì ở BN bạn mua 1 vé 300k bao gồm cáp treo lên đỉnh và chỉ chơi được vài trò miễn phí như trò đu quay vòng vòng, xe điện đụng và 1 vài trò đang trong quá trình lắp đặt các thứ, các trò như đua xe này nọ bạn phải mua xu mới chơi được (2,500d/xu) và nếu xem phim 4D thì lại phải mua vé 30k/vé/phim., ghế ngồi xoay được nên bạn có thế xoay vòng vòng để xem các hướng, tuy nhiên điều đó lại khiến bạn bị phân tâm, không định hướng được đâu là yếu tố chính của phim để tập trung theo dõi.

    Chơi vài trò và xem 1 phim Khủng long gì đó, tụi mình quay xuống khu vực ẩm thực ăn trưa. Vì đến nhà hàng lúc hơn 12g trưa đã không còn chỗ, họ giới thiệu tụi mình xuống khu Chợ quê

    Hehe xong đây là một số trải nghiệm của mình chúc các bạn có chuyến du lịch vui vẻ nhé !

    Nguồn: Đứa bạn của Bố thằng tý
     
  5. 2 tieu thu

    2 tieu thu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    1,430
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: một số trải nghiệm du lịch đà nẵng

    Mình cũng có cảm nhận thất vọng như bạn về Bà Nà.
     
  6. nickan87

    nickan87 Bột sắn dây nguyên chất

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    Năm vừa rồi mình đi chơi Đà Nẵng, mình thấy thích nơi đây, từ cảnh vật cho đến con người, nhưng nếu có thời gian bạn nên đi kết hợp một số nơi. Để tiết kiệm thời gian mình nghĩ phương tiện tới ĐN từ HN tốt nhất là đi bằng máy bay. Đợt đó mình đi 6 ngày, đi cả Huế, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, Bà Nà, ăn đc rất nhiều đặc sản của đà nẵng. Thực ra ngày cuối cùng mình chỉ nghỉ dưỡng nên có thể coi 5 ngày là đủ cho chuyến đi của mình. Mình thấy thánh địa mỹ sơn hoang vắng, phù hợp với tây thích khám phá hơn, huế thì hơi buồn, mình chỉ dành 1 ngày ở Huế, đi được chùa thiên mụ, lăng khải định và đại nội. Trong lăng khải định khá là đẹp mặt, có nét nào đó giống với tòa thánh vatican. Bạn nên đi Hội An vào ngày 14 âm có thả đèn lồng, còn ở Đà Nẵng, Bà Nà là nơi hầu như ai cũng đến đây khi tới Đà Nẵng rồi, có điều để tận hưởng Bà Nà thì cần thời tiết không mưa, nếu không rất mù mịt, bãi biển ở đà nẵng sạch, đẹp, đi các chùa Linh Ứng tại Đà Nẵng, ngắm Đà Nẵng từ bán đảo Sơn Trà và từ Đèo Hải Vân rất đẹp. Đương nhiên đến Đà Nẵng phải ngắm các cây Cầu rồi, các bạn cố gắng xem Cầu Rồng phun nước, phun lửa, Cầu sông Hàn quay ... Về giải trí, các bạn có thời gian có thể tới Memory Lounge, đây là phòng trà gần cầu sông Hàn, mình thấy nghe nhạc ở đây khá hay, vui vẻ, Sky bar và vòng xoay mặt trời mới khai trương trong năm nay cũng là địa điểm thú vị ... Về ẩm thực thì quá nhiều món để bạn thưởng thức, trong 6 ngày của mình lần nào mình cũng đi ăn 1 món đặc sản của Đà Nẵng, nên cũng được thưởng thức tương đối. Lúc đi từ Hội An về, do đi xe máy không may bị hỏng săm, may mắn gặp ngay một cửa hàng sửa xe gần đó đang chuẩn bị đóng cửa, lúc đầu mình nghĩ hay lại dính đinh tặc zùi :D Nhưng không, không những thế bác thợ thay săm mới lấy có 60K rất rẻ. Con người Đà Nẵng thật tuyệt vời ^^
    Nói chung khá hài lòng với chuyến đi và sẽ có dịp nào đó mình quay lại Đà Nẵng!
     
    Sửa lần cuối: 9/9/2014
  7. _SummerGirl_

    _SummerGirl_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/10/2008
    Bài viết:
    1,870
    Đã được thích:
    313
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: một số trải nghiệm du lịch đà nẵng

    Nhà mình cũng vừa đi ĐN về t8 vừa rồi do nhà có trẻ con nên ko di chuyển quá nhiều, chỉ đi Hội An rồi ra biển Mỹ Khê ở, cụ thể là đường Võ Nguyên Giáp. Theo mình thì ko nên ở trong thành phố nếu thích và có nhu cầu tắm biển hàng ngày vì ra đó lại phải đi xe, gửi xe, thay đồ rồi xong phải tắm gội nước lạnh ngoài đó rất bất tiện mà nên ở sát biển luôn, mỗi lần ra biển chỉ việc băng qua đường, thuê ghế ngồi chơi, làm con mực nhâm nhi, tắm biển chán thì về KS tắm thế là xong. Muốn vào TP thì thuê xe máy đi tí là ra đến nơi, ở biển ra đến sân bay đi taxi cũng chỉ hơn 100k

    Về ăn thì ở Hội An mình có ăn cơm gà và cao lầu thấy rất ngon, ở Đà Nẵng có thử qua quán Trần vì thấy quảng cáo rầm rộ mà thú thực ăn ko thấy ngon, có 2 ng gọi suất bánh tráng mà ng ta đem ra tận 2 suất, ăn no luôn. Sau có gọi thêm bún mắm và mỳ Quảng nhưng đều ko ngon (mỳ Quảng gà trong nhà hàng tầng 2 KS Alacarte còn ngon hơn), mấy món này mình thik ăn ở HN hơn (kiểu bánh Tráng Tràng Bảng ý). Cơm gà Hồng Ngọc ăn rất ok, mình có ằn 2 bữa ở Hồng Ngọc.
    Hải sản thì mình ăn HS Bé Ah ngay cạnh KS mình ở, ăn có 2 bữa hải sản bao gồm tôm sú, cua gạch, sò dương, ngao (ngao to dã man, hình như 120k/kg) mà mấy bữa sau sợ luôn hải sản, ngửi mùi hải sản mà váng vất người nên sau toàn ăn cơm. Mình ăn ở đây 2 bữa thấy đều đông khách, phục vụ có bữa nhanh bữa chậm, chất lượng cũng dc, giá thì cũng chẳng rẻ hơn HN là mấy: tôm sú 700k-900k/kg (3 cỡ), mình gọi cỡ 700k mà cũng to lắm r, cua gạch/thịt đồng giá 600k/kg, sò dương tầm 150k/kg, bề bề 1200k/kg quá đắt nên mình ko gọi, tầm tiền đấy nhịn mồm về HN ăn còn hơn :D. Mình chưa có dịp ăn lẩu HS ở đây vì ăn mấy thứ kia no quá rồi, chỉ biết là nồi lẩu HS giá 200k nhìn ko hấp dẫn lắm. Ah canh ngao ở đây khá là ngon, 2 người ăn gọi bát canh ngao mà dc bê ra cả nồi giá hình như 60k hay 80k gì ý, nồi này tầm 5 người ăn dc, chứ 2 ng thì húp canh ko thôi cũng no :D

    Các quán cafe ở ĐN mình cũng chưa có dịp nào ngồi, mình thik ngồi ở quán bar/cafe trên tầng 23 KS A La Carte, ban ngày nắng quá mình ko mò lên đó, có lên thì chỉ lên chụp hình tí rồi xuống, còn ban đêm thì tuyệt đẹp luôn, ko còn lời nào để tả. Bạn nào ko ở KS này mà muốn lên thì cứ vào, bấm tầng 23 là lên dc.

    Ah, có vòng quay mặt trời rất nên đi, ngồi lên đó cảm giác vừa thích vừa sợ (sợ do ảnh hưởng của mấy phim Final destination), trong CV phía đường lên Sun Wheel rất đẹp, thoang thoảng mùi hương hoa nhài suốt cả dọc đường thư giãn vô cùng, vì mình đi buổi tối nên nhìn mọi thứ ko rõ lắm, mờ mờ ảo ảo nhưng rất đẹp, ban ngày thì nhìn rõ hơn nhưng nóng quá chả dám đến. Công viên này mà hoàn thiện chắc sẽ đẹp vô cùng, cũng hy vọng HN xây được 1 CV đẹp dc đến thế
     
    Sửa lần cuối: 9/9/2014
  8. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: một số trải nghiệm du lịch đà nẵng

    ôi :(( định bụng quay lại Đà Nẵng mãi vẫn chưa thực hiện được :(( em còn chưa đi Hội An
     
  9. evitco2012

    evitco2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    1,631
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    Thực sự là ai đi Đà Nẵng về cũng cảm thấy rất hài lòng. Nhiều điểm tham quan đẹp, người dân nhiệt tình, ăn ngon, giá cả phải chăng :D
     
  10. bố thằng tý

    bố thằng tý Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: một số trải nghiệm du lịch đà nẵng

    không pít hết năm 2014 có ổn ko chơ dịp vừa rồi mình lên bụi quá, nói chung ko vui lắm
     
  11. bố thằng tý

    bố thằng tý Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Trải nghiệm hú hồn trượt thác nước Đà Nẵng

    Mình du lịch đà nẵng được 4 ngày rồi hôm nay mới thấy hứng khởi và sướng nhất xin chia sẻ cho anh em .thường mấy địa điểm như bà nà, bán đảo sơn trà… mọi người đều biết nhưng chỗ trượt thác Hòa phú thành mới gọi là kinh điển mình đi xong mà bầm dập cả người mà vẫn muốn đi. Mình xin kể chi tiết về đường đi cũng như những trải nghiệm ở đây


    Sáng chưa mở mắt ra mấy đứa bạn gọi ý éo đi thuê xe du lịch Đà Nẵng nhanh kẻo muộn. lúc đó ms có 7h L. Thế là đành bỏ giấc ngủ. sau khi thuê dk xe, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ ( nước, thịt ướp, rau củ quả, bạch tuộc ướp) tụi mình thẳng tiến Hòa Phú Thành, theo như trên map thì nó cách trung tâm đà nẵng 30km. đầu tiên là bọn mình băng qua cầu vượt hòa cầm, khi đi khá xa trung tâm thành phố. thì bắt đầu cảm nhận cảnh thiên nhiên núi rừng đà nẵng, đường lên Hòa phú thành khá ngoằn nghèo, nhiều con dốc quanh co khuất tầm nhìn nên phải đi rất cẩn thân. Nhưng mà lao dốc thì rất sướng (vivu). Sau khi băng qua hết các con đường tụi mình cũng tới hòa phú thành, gửi xe thuê 1 chòi cho 6 người mất 300k. cơ bản lên Hòa phú thành thì chủ yếu là mình lượn lờ thiên nhiên và nướng thịt…. nhưng quan trọng nhất vẫn là trượt thác nên bọn mình để đồ tại chòi chạy lên trượt luôn. 1 vé 1 người là 150k, dk mặc áo phao vs đội mũ bảo hiểm màu cam trông giống như con ong. Sau khi dk anh chị ở đó hướng dẫn cách trượt. chúng mình hăng hái đi đầu ( 2 người 1 thuyền) thử thách đầu tiên là con thác cao 5m nước chảy xiết . chời ơi hắn lơ lững zữa không trung vừa phê vưa sợ. rơi xuống tõm nước bắt tứ tung thuyền đập vào thành đá chân mình cũng đập vào và trầy xước nhiều. tiếp đến trượt qua vùng nước xoáy, cái này mình có kinh nghiệm nên ko bị gì. Thuền mấy đứa bạn bị lật úp :D . sau đó lao qua nhiều thác nữa mà chân cứ đập vào thành đá đau lém, nhưng mà cứ mún xống lên. Đến chặng cuối nước cũng êm đềm lúc đó 6 tụi mình đua thuyền xem ai về đích đầu tiên, hehe bơi hăng quá mà tỏm xuống nước mấy lần. về đến nơi ê ẩm cả người, Quảng đường trượt mất cỡ 50p. sau khi trượt thác xong tụi mình xuống nướng thịt, bạch tuộc lấy nước ngọt ra uống + đàn ghi ta. Hát ca tầm 4h chiều cuốn gói về. mãi tới giờ vẫn mún lên tiếp

    [​IMG]

    Trên đây là một kinh nghiệm du lịch đà nẵng của tụi mình vừa qua xin chia sẻ cho mọi người cùng chơi
     
  12. bố thằng tý

    bố thằng tý Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    Đúng rồi biển mỹ khê là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới đó bạn
     
  13. bố thằng tý

    bố thằng tý Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Những vật dụng nên mang theo khi du lịch

    Mình mới đọc được bài viết những dụng cụ cần mang theo cho chuyến Du lịch Đà Nẵng thấy hay share lên cho các mẹ, cùng đọc và đừng quên các dụng cụ này khi đi du lịch nhé

    1. Bàn chải và kem đánh răng

    Không phải ở khách sạn nào cũng có sẵn đồ cho bạn, có nơi phải mất tiền để mua. Trong hành lý mang theo, đừng quên chiếc bàn chải cá nhân cùng tuýp kem đánh răng. Có thể nó sẽ gây nhiều rắc rối hơn cho bạn khi phải chạy đi mua hay chẳng có cái gì để dùng trong vài ngày.

    2. Gel rửa tay khô

    Khi đi trên xe hoặc đến những nơi không có sẵn nước để rửa, thì gel rửa tay diệt khuẩn là một giải pháp cực kỳ tiện dụng. Bạn và những người đi cùng không cần phải rửa lại bằng nước mà vẫn đảm bảo diệt khuẩn, khử mùi cho đôi tay, rất thích hợp cho việc di chuyển và dã ngoại.

    3. Khăn giấy, khăn ướt, khăn mặt

    Khi đi du lịch bạn nên chuẩn bị khăn giấy ướt để tiện cho việc lau tay khi di chuyển trên xe hoặc khi ăn uống. Dù khách sạn nơi bạn đến sẽ chuẩn bị cho khăn mặt và khăn tắm cho bạn, nhưng để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho chính mình thì bạn nên tự mang theo là tốt nhất.

    4. Kem chống muỗi

    Muỗi thích người lạ. Một tuýp kem chống muỗi trong túi hành lý sẽ giúp bạn đẩy lùi đám côn trùng hung hăng này ra xa và tránh nguy cơ bị các bệnh liên quan đến muỗi đốt. Trong các khu rừng rậm hay khu nhà nghỉ, thậm chí cả sảnh sân bay, vài chú muỗi vẫn hạ cánh thường xuyên chờ cơ hội tấn công.

    5. Đầu chuyển đổi điện

    Bạn có tỉ thứ phải dùng đến sạc điện như điện thoại, iphone, ipad, máy tính…mà đầu sạc ở các nước lại khác nhau. Hãy sắm một đầu cắm đa năng và luôn mang theo trong đám hành lý lỉnh kỉnh để không phải tốn tiền khi thuê của khách sạn hay chờ sạc nhờ bạn bè trong thấp thỏm.

    6. Pin và thẻ nhớ máy ảnh

    Thật dở khóc dở cười với một máy ảnh không có thẻ nhớ hoặc pin trong máy chỉ vì vội vàng. Thao tác nhỏ nhưng cần thiết, luôn để sẵn những món đồ này trong túi đựng máy ảnh để không phải loạn lên đi tìm đồ thay thế tại xứ lạ vừa đắt vừa không tốt.

    7. Đồng hồ đeo tay

    Thói quen dùng điện thoại khiến ta quên mất những chiếc đồng hồ đeo trên tay vừa thời trang vừa tiện lợi. Hãy sắm một chiếc đồng hồ dành riêng cho những chuyến du lịch, chỉnh theo múi giờ nơi bạn đến và bắt đầu cuộc hành trình dài.

    8. Bút và một cuốn sổ nhỏ

    Những vật nhỏ và nhẹ không chiếm nhiều diện tích trong túi xách nhưng lại không dễ tìm nếu quên. Đặc biệt khi phải điền các mẫu đăng ký, mẫu nhập cảnh tại sân bay.

    9. Cắt móng tay

    Khi đi du lịch, hãy luôn nhớ mang theo mình dũa/bấm móng tay. Thật khó chịu nếu bạn không may làm gãy hay nứt móng tay giữa kỳ nghỉ. Thay vì ngồi cắn móng tay lo lắng, một chiếc dũa móng tay be bé có thể giúp bạn giải quyết vấn đề, lại hầu như không tốn chút diện tích nào trong túi du lịch.

    10. Dép đi trong nhà

    Rất nhiều người bỏ qua không mang một đôi dép để đi lại trong khách sạn. Thông thường các khách sạn có dép đi trong phòng dành cho du khách, nhưng trong trường hợp không có, hãy dùng một đôi tất để thay thế khi đi lại trong phòng để giữ ấm và đỡ bẩn chân.
     
  14. thuypystravel

    thuypystravel Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
  15. phamhoangvan

    phamhoangvan Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    ACE nào có nhu cầu đi du lịch Đà Nẵng thi mình offer giá tốt cho? Khách sạn gần Bãi biển Mỹ Khê, mới khai trương, sạch sẽ, giá mềm :rolleyes: danangbeachhotel@gmail.com
     
  16. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    thích thế, cảm ơn chủ top chia sẻ :)
     
  17. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch đà nẵng sau 2 lần đi

    bạn cho thêm những địa điểm cụ thể đi ra sao, đến ở đâu .........
     
  18. AnAnBinhBinh

    AnAnBinhBinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những vật dụng nên mang theo khi du lịch

    Theo mình, thì trong những chuyến đi du lịch xa kiẻu dã ngoại thì mọi người nên chuẩn bị những đồ "đa năng" và "gọn nhẹ" một chút là chuẩn nhất.
    Ví dụ như:
    Cùng là kem đánh răng và bàn chải, mình chọn loại nhỏ gọn, có nắp đậy, để trong một túi cá nhân là tuyệt.
     
  19. Nuocmathoada

    Nuocmathoada Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những vật dụng nên mang theo khi du lịch

    cho e hỏi chút. lên máy bay, những đồ có nước thì dung tích tối đa của 1 lọ/ hộp là bao nhiêu nhỉ?
     
  20. bố thằng tý

    bố thằng tý Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những vật dụng nên mang theo khi du lịch

    cái này mình cũng ko rõ. đoán tầm khoảng 1 lít :D
     

Chia sẻ trang này