Tớ thì thấy bình thường, vẫn có công việc cần phải gặp nhau, thật sự chẳng thấy chút tình cảm nào đọng lại ngoài công việc, hay không phải yêu nhỉ????
Không em ạ, chỉ duy nhất 1 lần nhờ công việc thôi mà...Thời gian trước đó cũng yêu nhau ra phết đấy chứ, còn định cưới mà em...Chắc là tại chị cũng mau chán thôi...hihi....
Mình thấy bình thường lắm, dù yêu nhau hơn 3 năm và đều là mối tình đầu, thậm chí còn tính chuyện xa xôi... Có thể, do họ phạm sai lầm lớn nên chia tay dẫn đến sự lạnh nhạt khi gặp lại. Giờ mình vẫn liên hệ, trò chuyện bình thường, nếu là ng ngoài nhìn k ai biết đã 1 thời...
Có con rồi thì thấy gặp lại cũng chẳng thấy rung rinh tọe nào, còn ngạc nhiên là tại sao ngày xưa lại ngốc thế cơ....
Hơ, tội gì phải khổ, đàn ông cũng bản lĩnh lên, thiếu gì con gái mà phải theo 1 đứa con gái nhằng nhẵng, thấy ghét...Tớ k phản đối...He he....
woai, 1 tuan di cong tac về mà thấy nhiều comment quá, rát vui duoc nhiều người chia sẻ cảm xúc này và cũng đồng thời chấn chỉnh lại mình hơn. Nhưn ăng thú thật, cái gì không thuộc về mình thì cái đấy vẫn rất lung linh, mặc dù mình biết rằng của đấy chỉ dành để ngắm chứ ko ăn được,mà ăn được chắc gì đã ngon bằng đồ mình đã và đang ăn bây giờ. Nhưng thẳng thắn ra mà nói, khi gặp những người như vậy, tự nhiên yêu mình nhiều hơn. Biết mình vẫn đẹp, vẫn trẻ trung, vẫn yêu đời. Ở bên chồng, đôi khi mà thậm chí thường xuyên mình ko nhận thấy điều đó. Sau 9, 10 năm ko gặp, hồi xưa là cô bé 20 tuổi, giờ là 30 tuổi rồi, ko còn tuổi thanh xuân phơi phới nữa nhưng thấy mình vẫn được người đó ngắm như thủa nào, thật sự mình phải cảm ơn người đó lắm. Mình đã khác rất nhiều sau những lần gặp người đó, khác tích cực trong suy nghĩ, tất nhiên là ko ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình. Cảm ơn tình xưa của mình nhiều lắm
đọc topic này thấy hay quá! nhưng chưa đến tuổi nên chỉ dám ý kiến thế thôi ạ em ủng hộ bác NTA_13 nhé cố lên bác! giành công lý về cho đàn ông anh em tụi mình nhé
Cả 2 giới đều cần có bản lĩnh! Thế là CÔNG BẰNG! Em vote chị! hí hí Phụ nữ vùng lên... Hihi, đúng là tâm sự của bạn rất hợp với ý mình. Mỗi lần nghĩ đến những kỉ niệm xưa, mình thấy csống đáng yêu hơn, và yêu đời hơn. Hí hí
haha chủ đề của mẹ này hay quá ta. cái này n ng gặp pải đấy. may mà ng iu cũ bay về nước rồi chứ còn ở lại đây thêm sợ mẹ nó đổ mất đấy
Mình thì chẳng bao giờ thích gặp lại người yêu cũ cả. Có gặp mình thích ông xã mình đi cùng nếu có thể. Mình cũng không hề còn vấn vương về kỷ niệm cũ, có lẽ vì mình yêu ông xã nhất, nên các mối tình cũ không còn làm mình quan tâm chút nào cả.
mẹ nó ơi con cá mất luôn là con cá to mà.... cho nên tâm lý như vậy là đúng thôi..ko có gì sai trái cả.... Chỉ có điều may mà bạn biết tỉnh chứ chưa say đến mức ngất luôn...
Này thì quân thù này :axe::axe::axe:Này thì quân thù này :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Thực ra mình nghĩ là việc có thích thú hay không, cảm xúc có thú vị hay không còn tùy thuộc vào việc kết thúc mối tình cũ như thế nào? diễn biến TY cũ đó ra sao? Cái đó sẽ để lại dấu ấn đẹp cho 1 cuộc tình hay là 1 ác cảm?! Mình thấy bài hát này rất hợp với cảm xúc hồi tưởng lại mối tình cũ. Gửi tặng cả nhà cùng nghe nhé Tình em là đại dương ... Đại dương mênh mông ơi hỡi em ở đâu. Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em. Nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò.
Gặp lại tình cũ, anh thấy cái này cũng hay này. Xem clip xong hy vong bé Đô thân thiện với anh 1 chút. http://www.youtube.com/watch?v=BelAsnyouOU&feature=related