Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP các mẹ tháng 9 thì sắp vỡ chum hết rồi nhỉ, em thì tháng 11 cũng vỡ chum đây, vào đây ngắm các bé nhà các mẹ để lấy động lực nào, hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Chuẩn đấy mn ạ. thứ 4 e đi siêu âm bác sĩ phán nước ối là 60mm, thứ 5 e đi siêu âm 1 bác sĩ khác phán 78mm. Cuối cùng bv hẹn chủ nhật này siêu âm lại:s.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Mình vỡ đê hôm 11/9 rồi, giống mẹ NK-HM đấy, vừa đau đẻ vừa đau mổ, trộm vía hnay ngày thứ 2 cũng ngồi dậy, đi lại đc rồi, lúc lên bàn mổ toàn thân run lập cập vì mất sức do các cơn co tử cung chứ ko phải do sợ ăn dao, nói chung cảm giác đau đẻ thường cũng yomosst đấy mặc dù mình mới chỉ trải qua gần hết. Con đc 3.5kg, trộm vía háu ăn nhưng sữa mình chưa về. Chúc các mẹ còn lại cũng tiếp tục cán đích an toàn nhé!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Chúc mừng mn nhé, các mẹ tháng 9 sinh nhiều rồi đấy, chắc chỉ còn vài mẹ thôi, vừa lo vừa hồi hộp...
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Chúc mừng các mẹ nhé. Bé nhà em sinh tháng 2 rùi. hihi. trộm vía, ngoan và khỏe (u)
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP chúc mừng mẹ Minhnguyenjc nhé! mẹ tròn con vuông là ok rùi. hic. Giống tớ thế! hihi. nằm trên bàn mổ mà như con tôm bật bật trên chảo nóng ấy mn nhỉ! cũng hay. mới ít ngày thôi nhưng hết mất cảm giác đo rùi. mn chịu khó ăn cơm nóng cho sữa nhanh về nhé! Chúc con yêu ngoan khỏe!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Uh lúc nghe tiếng khóc of con mình đã khóc, mấy anh trợ lý kíp mổ ngạc nhiên bảo mổ có đau đâu mà khóc, hic, bác sỹ mổ thì bảo thôi chịu khó nín xúc động lại nhé, khóc là chảy máu vết thương đấy, mà mình ko cầm lòng đc!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Ui, khóc đâu phải do vết mổ chị nhể, khóc vì hạnh phúc quá chứ. e chỉ buồn cười lúc bác sĩ bắt đầu mổ, em thấy buồn nôn với lại khó thở dã man, nghĩ bụng mình sắp chết rồi . haha, thế mà chỉ mấy phút sau con oe oe , cũng phát khóc lên ý.... Vết mổ hôm qua về nhà hắt hơi 1 cái mới thấy lên tiên ), haha,đã thế bọn bạn đến thăm toàn trêu cho cười khành khạch )
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Các mẹ đã đón con yêu hết rồi. Em thèm cái cảm giác được ôm con yêu quá. Còn 1 tuần nữa mà thấy hồi hộp quá. Đêm nào cũng nằm mơ linh tinh thấy cảnh tượng con yêu như thế nào rồi đau đẻ ra sao. ông xã đi công tác tận Vũng tàu cùng mấy ông sếp mà cũng bắt bỏ việc về luôn. Hồi hộp và lo lắng ghê các mẹ ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP hi hi. cảm giác nghe con yêu chào đời, cảm giác của người mẹ thật thiêng liêng và cao quý!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP hôm chị nằm viện không dám ho, không dám hắt xì. đến hnay cũng chưa dám đây. cứ chuẩn bị ho hay hắt xi là ôm mồm bịt mũi lại. sợ lắm! hôm nằm viện mấy bà toàn kể chuyện hài. tớ toàn phải lê ra ngoài ngồi. có lúc không chịu nổi phát khóc lên. hic. em thế nào rùi? có sữa cho con chưa? về nhà con ổn rùi chứ?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Em về nhà từ hôm kia chị ạ, ôi giời ơi,đã đau lại toàn chuyện cười, toàn vừa cười vừa chảy nước mắt vì đau thôi )... Em trộm vía thừa sữa cho bạn Cò chị ạ, đêm mà lười ko hút sữa ra thì sáng đau lắm, vì bạn ý bú không hết, sữa cứng cả ngực Bạn Cò trộm vía ăn ngoan ngủ yên, nhưng chân rốn bạn ý chưa rụng, mà em thấy có dịch nhờn ở chân rốn, rốn ko sưng, ko đỏ thì có sao ko chị? Với lại từ hôm về nhà, bạn ý còn bị gỉ mắt ở 1 bên nữa, nhìn thanh niên mắt toét mất cả đẹp trai
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Thanh niên nhà tớ còn tèm nhèm 2 bên cơ, nhỏ nc muối liên tục.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Khổ vì buồn cười e nhỉ, xã nhà c toàn trêu nhăng cuội mà c ko cười nổi vì đau, e nói thế c phải tiết kiệm hắt hơi mới đc, keke. Lúc bác sỹ mổ c cảm giác bụng c đong đưa bồng bềnh như cái võng í
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Mai là 40w tròn ...............................................
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Mẹ Sunny cố lên, e nín thở cùng chị từ hôm e sinh Kevin đấy
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Trong mấy đứa bọn mình, dks sau mình cũng nổ rồi, còn mỗi mình, thật là sốt ruột :x
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Mai là lịch hẹn tái khám của con, để mẹ cháu đi hỏi bác sĩ xem thế nào, nếu có cho thuốc gì thì mình thông báo nhá, chứ nhìn các thanh niên mắt toét chán cả đời
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP ôi, chị cứ thử cảm giác lên tiên khi hắt hơi và ho đi . phê lắm, haha. Thế hôm nay sữa về nhiều chưa chị ơi? bạn jin thối thế nào ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Các mẹ join nhóm ngựa tháng 9 trên fb để cùng SHARE ẢNH CON SẮP Ukie mn cho Cò đi khám và cho mình tên thuốc nhé Mình 1 tuần sau mổ đã mạnh dạn ho, sợ thiệt.