Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Lâu lắm mình mới vào hội, hôm nay đang trực nè, còn 2h nữa mới đc về. nói chung dân VP cũng tùy người mới bị bụng to mắt cận thôi. Mình ngồi máy tính chẵn 15 năm rồi, bụng không to, mắt k cận đâu các mẹ. Thỉnh thoảng các mẹ phải đi lại cho thư giãn, tập nhìn mắt càng xa càng tốt, nhất là nhìn vào các điạ điểm có cây xanh ấy, Sáng và tối đều tập ngửa lên nhìn trời( kiểu như đêm đi đếm sao ấy). Kinh nghiệm của mình khi tập thể dục ưu tiên vào các bài tập cho cột sống ( trên mạng nhiều lắm, mình chọn cách nào phù hợp và kiên trì 15' ->30' mỗi ngày), tập thở bụng-cái này làm lúc nào cũng đc.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội chào cả nhà, cho em nhập hội với ạ, em cũng dân văn phòng đây ạ ko biết do cơ địa hay ntn cơ mà em thấy đúng là bụng to lắm í
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Lễ các mẹ đi chơi đâu ko? Mưa chán nhỉ, hôm nay đáng lẽ phải đi làm thì phải nghỉ tiếp vì đau mắt, hic. Đang có dịch mắt đỏ các mẹ lưu ý nhé. Con gái bị đau mắt trong mấy ngày nghỉ, hết đau đi học rồi thì đến lượt mẹ, đau mắt không được đi làm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội e ngóng nhìn từ xa, vì e là man chứ không phải mẹ! Không biết có tham gia được không ah?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội cho em tham gia với ạ, cv của e lúc nào cũng ôm máy tính suốt, vừa mệt vừa hại da huhu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tụi cũng 8 tiếng một ngày nè.......................................................................
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội m thì 7 tiếng thôi . chán quá vẫn thi thoảng phải ra ngoài trà đá =))
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội các mẹ cho em tham gia với ạ, nhiều lúc đau đầu vì sếp luôn đấy ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em cũng đau đầu, 1 ngày còn hơn cả 8 tiếng í ạ, cơ mà nói chung là cv yêu thích nên vẫn thấy vui ạ hihi,
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình thì may mắn hơn các mẹ là không phải làm hành chính,nhưng vẫn thích hóng hớt giao lưu hi hi.Các mẹ cho mình tham gia với nhá,à quên,công ty mẹ nào có nhu cầu đặt áo phông hội nghị ,sự kiện thì ủng hộ mình với nhá.Cảm ơn các mẹ nhiều
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình quê Hải Hậu Nam Định, đã tốt nghiệp KS cơ khí, xây dựng, đi làm 5 năm rồi, do kiinh doanh không thuận lợi nên mình đã nghỉ hẳn việc. Cơ duyên để có ý định mở shop cá kho online là vì: cả nhà mình rất thích món này, kho cá cũng rât ngon, mà mình thấy món cá kho của bác Tần Luận thì đắt quá. Quê mình sãn nguồn cung nguyên liệu đó là cá trắm đen( Trắm ốc), các loại gia vị sạch, nên mình nảy sinh ý tưởng mở shop. Dự định: Nguyên liệu chuyển từ quê lên HN( rất tiện xe khách, 2,5h là nhận dc nên đảm bao tươi ngon), tự chế biến tại HN( về mặt bằng thì mình đã có), bán hàng( cả bán online, hoặc tại nhà, ship đến tận nhà người dùng). Mong các mẹ thông thái tư vấn giúp mấy điểm sau: + nhu cầu của người HN về món cá kho có nhiều không? + Có nên dùng nồi đất như cá kho Đại Hoàng không( vì giá của bộ nồi cũng cao) + Cách tiếp cận khách hàng? Chân thành cảm ơn những ý kiến của các mẹ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội làm vp cả ngày từ 7h30 - 17h30, ngày thứ bảy cũng phải làm cả ngày. có mẹ nào giống e ko? căng thẳng cả tuần