Thì thế tôi mới bảo 2 vợ chồng tôi kiêng nhau cả giai đoạn mang bầu nhé ,đẻ con được tháng rưỡi thì cả 2 vợ chồng ko chịu được nên kệ cứ "lao" vào nhau thôi.Cũng may tôi không bị hậu sản con cũng ko bị gì gì đó quên rồi .Mà hồi chị gái tôi nằm viện có chị nằm cùng kể bạn chị ý có bà khổ vì chồng mới đẻ được 5 ngày chồng đã "đòi" nên phải chiều vừa cho con bú ở trên ,chồng vừa xxxx ở dưới khổ thế cơ chứ.Chẳng hiểu thằng chồng đấy nghĩ gì vì phụ nữ mình đẻ ít ra phải gần một tháng nới sạch vậy mà nó cứ thản nhiên như ko
Lão ý dở hơi mới vậy chứ , nói thật tôi ko có khả năng trong chuyện ấy . Chồng tôi chắc cũng ức chế nhiều vì sk của tôi quá kém . Mỗi lần gần chồng mặc dù nhẹ nhàng hết sức , time ngắn tối đa nhưng y như rằng hôm sau tôi ốm . Chồng tôi bảo vợ chồng ở xa nhau , người ta thấy chồng về thì hớn hở còn vợ mình thì trốn chồng như chó trốn con ý (
Thế thì thằng cha ấy thuộc loại nhu cầu siêu cao rồi!! Mà hâm quá nhỉ?? Mới sinh xong thì nó rộng như cái hang ấy!! Lại còn bẩn nữa chưa!! Tôi đến chịu!!
Nó nhòm từng lỗi typing của mình! kinh!! To bà Hương: Có khi chính vì bà trốn lão ấy, thế nên lão ấy nghi ngờ bà đi với thằng khác đấy!! )
Đến bây giờ bọn tôi cũng ko hiểu được là làm kiểu giề hờ hờ,nhưng mà nếu đẻ mổ thì vẫn chỉ là cái "khe " thui nhé hổng phải "hang " đâu bà ui.Thế nên bây giờ gần như các nàng ý đều chọn sinh mổ hết
Hôm nay các chị chuyển chủ đề sang vứn đề này hở? Iem cũng đang lăn tăn vụ mổ hay ko mổ đây. Vì tính em nhát chết, sợ đẻ đau lém. Mà bây giờ có thẩm mỹ mà, đẻ thường hay đẻ mổ ko ảnh hưởng đến cái kia đâu.
Sao lại ko hiểu tôi làm cái gì?? Tôi ko hiểu ý bà?? Nghề của tôi ấy á?? Nghề của tôi là Kỹ sư chăn nuôi thú y... Còn gọi là CNTY (Công nghệ tình yêu) he he... Còn càng đẻ mổ thì lại càng phải kiêng cho vợ nhiều hơn chứ!! Để vết mổ mau lành!!
Bà ơi!! tôi đọc ở 1 tài liệu nào đó nói, thì đẻ thường sẽ tốt cho em bé hơn đấy!! Còn đau cũng chỉ 1 lần thôi mà!! Có khi bà giống tôi, ko đau tý nào thì sao??? Tôi ko hề biết đau đẻ mà!! Đi đẻ là đi thôi!!
Bà nỳ tôi bảo không hiểu thằng chồng kia làm như thế nào chứ tôi có bảo bà đâu,đúng thật là ...................Tôi đẻ mổ đây này 45 ngày đánh chén như thường chỉ sạch sẽ là như bình thường mà
Xã tôi chưa bao giờ nghi ngờ tôi lăng nhăng cả , vốn lão vẫn hay ghen như vậy , ghen cả với khi vợ cười với 1 ai đấy . Tôi trốn từ ngày xưa chứ đâu phải bây giờ mới trốn @ Bà Bầu : Vừa do sk , vừa do nhiều yếu tố dẫn đến tôi ko có chút ham muốn gì thậm trí là sợ
Hì hì, hot quá nhưng 2 con nhóc nhà tôi cũng đang hot quá, gõ được một câu cũng khó cơ. Thế nên không tiếp sức nổi hic hic
Ơ hay cái bà này, đẹp hay ko là do tay nghề bác sỹ, do yêu cầu của mình chứ liên quan gì đến đứa thứ 1 hay 2. Mí cả bây h em già rồi mới đẻ đứa đầu, nên em nghĩ e chả đẻ đứa thứ 2 đâu ạ. Chả nhẽ bác sỹ cứ bắt em phải đẻ đứa thứ 2 rồi mới làm cho em đẹp à. Hehee, mà mẹ e làm trong ngành, bạn em làm bác sỹ cũng nhiều lắm, chị nào cần làm đẹp cứ bảo em, em giới thiệu cho.