Chỉ còn 8 ngày nữa thôi là khánh thành khu chung cư vui vẻ, cả nhà cố gắng hoàn thành sớm việc xây nhà nhé. Cảm ơn cả nhà!
hic ku nhà em được ~18 tháng cháu rất nhát nhưng dạo này ko hiểu bắt chước người lớn thế nào. Nếu ko vừa ý cái gì là cháu đánh bất kì vật gì, rồi ném đồ, mẹ làm lơ thì cháu quay sang đánh mẹ. Hoặc bắt đi thì cháu ngồi lăn ra đất. Phải nói là cháu rất nhát nhé, đang ăn vạ mà bị dọa là đứng lên ngay. Nhưng rồi sau lại quyên. Theo các anh chị thì nên làm thế nào? Có phải là cháu đang ở giai đoạn làm loạn, thể hiện tính cách ko?
Đúng rồi đó mẹ nó, bé bắt đầu bước sang một giai đoạn mới đó mà. Tính cách và tâm sinh lý thay đổi, ít thôi nhưng bắt đầu biết nhiều thứ rồi. Tầm này lại càng phải hết sức nhẹ nhàng, dựa theo tâm lý của con mà nắn, không nên cáu giận đánh mắng con sẽ tạo tâm lý không tốt cho con. Bé đang ăn vạ, dọa mà sợ đứng lên ngay chứng tỏ bé mới chỉ hình thành tâm lý bắt chước thui, tầm này mình làm gì là con bắt chước nhanh lắm, mình làm cái gì hay là bắt chước, chẳng may có hành động không tốt là bé cũng bắt chước luôn. Cu hàng xóm nhà tớ 20 tháng, nhìn thấy anh hàng xóm cầm dép ném con mèo, hôm sau đang đi ăn sáng cùng bà ngoại,thấy con mèo cũng cầm dép đòi ném làm bà choáng. Hi hi Tầm này bắt đầu thích thể hiện, và có nhiều hành động buồn cười, câu nói ngộ nghĩnh lắm. Cây đang còn non rất dễ uốn. Từ từ nha. Chúc hai mẹ con luôn vui vẻ Thân, Mẹ Bắp cải
THIÊN LÂM'S HOUSE GIA ĐÌNH THIÊN LÂM HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN! Thành viên nhà tớ nè: Bố: Nguyễn Sơn TùngSinh ngày: 6-5-1985 Mẹ: Lê Minh Phương Sinh ngày: 29-7-1986 Con: Nguyễn Sơn LâmSinh ngày:1-12-2007 Khoảnh khắc đáng yêu của Thiên Lâm [flash]http://flash.picturetrail.com/pflic...retrail.com/VOL2321/13111050/flicks/1/8287941[/flash] mời cả nhà liên hoan Các Bạn qua chơi thường xuyên nhé
Sao thức khuya thế này Phương?....... Không tốt đâu nhé, sẽ thành thói quen đấy! Ngủ sớm đi cho trẻ lâu .
Trẻ mà có lỗi là phải yêu càu con xin lỗi cho thành thói quen, nhất là chuyện đánh bất kì ai thì nên xử lí triệt để.
Ở bên này các bác dậy sớm quá, cho em bon chen một chân với ạ. Có mẹ nào giúp em với, bé nhà em 18 tháng gần như cái gì cũng biết, hiếu động lắm, nhưng riêng vấn đề ngôn ngữ thì chả phát triển tẹo nào. Đến giờ mà ngoài ạ với i(đi) ra không nói thêm được từ nào? bé vẫn bi bô nhiều lắm nhưng mà toàn từ ko mẹ ko hiểu. EM đã cố gắng tập cho bé nói nhưng bé không chịu nói, có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này giúp em với?????
Ôi nhà thien lam đẹp quá nhỉ, chúc mừng iem đã hoàn thành xong việc xây nhà. Em sửa lại cái flash như sau nhé: HTML: [flash]http://flash.picturetrail.com/pflicks/spflick.swf?ql=2&src1=http://pic90.picturetrail.com/VOL2321/13111050/flicks/1/8287941[/flash] Lưu ý khi ấn nút Sửa xong, chọn Go Advanced sau đó click vào nút a/A, rồi paste đoạn mã trên vào -> bỏ đánh dấu ô Tự nhận Url trong đoạn văn (ở phía dưới chỗ nhập nội dung) -> Đã sửa xong.
ặc, đã sắp khánh thành chung cư rồi à. Tối nay cho 2 KTS tí hon nhà mình xây nhà. Tối hôm qua đã định xây nhưng đi chơi về muộn quá phải cho bọn trẻ đi ngủ luôn.
Chào cả nhà Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc Tối qua nhà tớ mải xem bóng đá nên không xây nhà được 3 mẹ con tớ hẹn nhau ngày mai Chủ nhật ở nhà xây nhà . Tớ đã giới thiệu sơ sơ về ngôi nhà định làm cho 2 nhoc và 2 nhóc đang hứng thú lắm đặc biệt là anh Ku , còn bảo với tớ là mẹ để con tự xây cho
Chúc cả gia đình bác cuối tuần vui vẻ. Chúc các KTS nhí sẽ xây dựng được ngôi nhà to đẹp và hoành tráng.