Ðề: Bảy điều suy ngẫm Điều thứ nhât Nguòi ta khoẻ không phải là nhấc lên mạnh ... mà là đặt xuống nhẹ nhàng. Điều thứ hai: Kính không phải là đối với người trên... mà là cách sống với người dưới. Điều thứ ba: Cái đẹp là khả năng níu giữ người ta chứ không phải sắc tướng của người đó Điều thứ tư: Xấu không phải là ở gương mặt mà ở cách sống của một người Điều thứ năm: Khéo không phải là tạo ra những cái to tát mà là làm ra những cái nhỏ nhặt. Điều thứ sáu: Hay không phải la làm ta ngạc nhiên mà là làm ta thấy thú vị. Điều thứ bảy: Buồn không phải thê hiện trên khuôn mặt mà là ẩn chứa trong tâm can. Có thể những điều giản dị nhất trong cuộc sống lại có sức mạnh rất lớn trong mỗi chúng ta... Hãy cùng nhau suy ngẫm những điều đó các mẹ nhé![/QUOTE] Hàng ngày, chúng ta đều mải với guồng quay của cuộc sống , khi một chân lý đã định hình chúng ta ít ai để ý đến vế sau của nó, mời các bạn cũng suy ngẫm !
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Đọc xong mà thấy hay quá. Nhất là ý đầu tiên. Ngẫm ra nhiều lúc kẻ yếu là kẻ gây sự đánh nhau còn kẻ mạnh thực sự thì chẳng để tâm khi bị khiêu khích
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Khi ra đường những người giỏi võ họ luôn nín nhin và kiềm chế xung đột rất tốt, chỉ những kẻ học đc vài đường co bản mới hay thik khoe võ ! Cho nên mnh thấy hay và thik điều thứ nhất .... nhất!
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Điều thứ sáu: Hay không phải la làm ta ngạc nhiên mà là làm ta thấy thú vị. Bạn đã có cái cảm giác thú vị khi gặp một chuyện vui, khi xem được một clip , khi bất chợt nhớ lại một vài câu ngộ nghĩnh của con mình....vài câu cãi đáng yêu với chồng mình ...đuòng vắng chẳng có ai mà bỗng bạn nở một nụ cười, hoặc bạn tủm tỉm một mình trên bàn làm việc- đó mới là hạnh phúc! Trong cuộc sống hàng ngày, đâu phải một món quà giá trị, đâu phải một câu chuyện đặc biệt mới làm bạn trở nên hấp dẫn, có khi một hành động nhỏ đã tạo cho gia đình bạn luôn thú vị vì có bạn trong cuộc đời đấy! Mình và các con vẫn buồn cười khi nghe xã phân trần: đừng chê anh hát dở...thik hay mua đĩa xịn nghe ca sỹ hát... Anh nói khi hát karaoke dở ẹc ...làm con dâu con trai cùng vợ cười lăn ra ghế... nhưng nghe ca sĩ nói xong ai cũng thấy thật thú vị vì lý lẽ đó!
Ðề: Bảy điều suy ngẫm "Người ta khoẻ không phải là nhấc lên mạnh... mà là đặt xuống nhẹ nhàng" Cháu thích nhất câu này Ở đây cháu thấy sự điềm tĩnh của một người đã trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo vì khi đó họ mới có thể nghiệm ra những điều mà bình thường nhiều người không nghĩ đến
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Mình hay đọc nên cũng hay tìm các câu rất có ích trong cuộc sống hàng ngày... Mình sẽ sưu tầm thêm một nội dung giúp chúng ta vượt qua khó khăn khi ko có ai giúp, khi nghèo khó, khi gặp rủi ro.... điều này cũng rất hay
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Đó là theo như mình nghĩ ... Nếu tạo hóa không cho ta được nét xinh đẹp, chẳng cần thẩm mỹ đâu... Hãy tự sống đẹp là nét đẹp tuyệt vời nhất!
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Cách viết cm của bạn cũng hay! Thời phong kiến họ chọn người tài cũng chỉ ra vế đối: vì sao lại có quy định như vậy: người tài mới nghĩ ra câu đối chỉnh cả chữ cả ý và đối chan chát luôn!
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Khi mình bước vào tuổi 50, đã có các con lập gia đình, mình cũng nhìn ra nhiều khía cạnh của cuộc sống mà mình cũng được trải qua: Có những việc thật nhỏ khi không bình tĩnh và khéo sử lý đã làm cho muôn phần rắc rối. Có những cái tốt mà không được động viên kịp thời đã làm cho người tốt ko phát huy rồi dần trở lên ích kỷ. Có những cái xấu nhưng được đối sử độ lượng bỗng chuyển lên tốt đẹp Vì thế mình mong muốn chúng ta cùng suy ngẫm để cuộc sống bớt đi cái xấu và hướng đến những cái tốt đẹp dù là nhỏ nhặt nhất! Chúc cả nhà một tháng Âm lịch gặp nhiều may mắn!
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Chắc chắn là ít nhiều chúng ta cũng tự tu bản thân bạn ah: Hàng ngày, chúng ta đều mải với guồng quay của cuộc sống , khi một chân lý đã định hình chúng ta ít ai để ý đến vế sau của nó, mời các bạn cũng suy ngẫm ![/QUOTE]
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Ngẫm mà làm đc 7 điều này thì cuộc sống tuyệt vời cô ah! Nhưng chắc phải ở độ tuồi chín chắn hay sau những vấp ngã trong cs con người ta mới có thể làm đc! CHáu rất nhớ lời cô chỉ và đang cố để đặt xuống 1 cách thật nhẹ nhàng ....
Ðề: Bảy điều suy ngẫm làm được là điều khó, mỗi ngày suy ngẫm, cuộc đời trải qua sẽ thấu hiểu nhiều điều. Cũng đâu phải ai cũng hoàn hảo được
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Khi ai đó tâm đang cố chấp ... về những người không đối tốt với mình ,nỗi bực luôn mang nặng trong người nên bất cứ một hành động, một lời nói cũng dễ xảy ra sai hơn. Hãy học cách đặt xuống nhẹ nhàng để bình tĩnh đối xử! Học sớm càng hay, đừng để mọi thứ hỏng bét rồi mới làm lại.... He he!
Ðề: Bảy điều suy ngẫm Trong cuộc sống chúng ta rất cần ngẫm nghĩ một vấn đề , một câu châm ngôn , một lời triết lý!
Sống không thể chọn cho mình một thời tiết thuận lợi... Ai cũng phải trải qua giông bão... Không thể đợi giông bão qua đi mà phải học cách tồn tại qua giông bão