Đấy chính là bạn đã khơi dậy được sự tò mò , ham học hỏi trong bé rùi đó. Cố gắng giữ những đức tính tốt đó cho bé nhé!
bạn đã vào đây mình nghĩ bạn cũng rất quan tâm đến chuyên mục học cùng bé, vậy bạn hãy cùng tham gia CLB Học cùng bé nhé, cùng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm dạy con bạn nhé, bạn vào đây đi: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=144740
Tớ thường ra nhà sách mua một loạt các bức tranh to bằng khổ A0 theo chủ đề: loài bò sát, gia cầm, hoa, quả, có cả tiếng Anh nữa .... về dán khắp phòng của bé. Thế là lúc nào học cũng được, hình màu, giấy đẹp nên bé nhà tớ thích lắm. Thậm chí tớ còn mua cả bản đồ thế giới, bản đồ Việt Nam về nữa, thỉnh thoảng lại bổ sung kiến thức địa lý, hihi.
hihi, mẹ nó quá khen. Nhg tớ thấy kết quả khả quan lắm, ví dụ bé nghe tin tức trên tivi (động đất ở Trung Quốc, sóng thần ở Thái Lan, ...) bé đều hỏi tớ nhg nước này ở đâu, cái hay ở chỗ khi bé đặt câu hỏi với mẹ, chỉ mấy giây sau đã bảo: con biết phải tìm ở đâu rồi. Thế là lon ton chạy vào phòng xem bản đồ, ra lại còn chỉ cho tớ nữa chứ. Phát huy khả năng tự tìm hiểu đúng không mẹ nó?
Kinh nghiệm của các mẹ hay quá, mình phải đúc kết lại dạy cho nhóc nhà mìn đã. Ah, có một lần mình thấy ở nước ngoài có bảng học chữ cái hay lắm. Bảng được làm bằng nhựa, in nổi các chữ cái, các chữ cái được in bằng nhièu màu sắc khác nhau rất bắt mắt, bên cạnh chữ cái cũng in hình con vật tương ứng. Khi bé ấn vào chữ cái thì máy đọc gắn trên đầu bẳng sẽ phát ra âm thanh tương ứng. Hồi dó chưa có con nên chỉ nhìn sơ qua thôi chứ không thêm quan tâm. Không biết, ở VN mình có loại giống vậy không nhỉ. Mình thấy trẻ con nước ngoài, đứa nào cũng có 1 bộ.
Thật sự là phải cảm ơn các mẹ rất nhiều vì các ý kiến, kinh nghiệm của các mẹ dành cho các con Mẹ Bắp cải
Cùng đưa ra ý kiến và kinh nghiệm để có thể dạy cho con cái tốt nhất, nuôi dưỡng bé thành những công dân tuyệt vời sau này
Con nhà mình năm nay 5 tuổi mà cũng chả biết nên dậy chữ cho con thế nào. Lên đây gặp được các mẹ truyền cho ít kinh nghiệm, phải về áp dụng ngay thôi. kết quả thế nào sẽ thông báo sau.
Uh, mẹ nó áp dụng kinh nghiệm của các mẹ về dạy cho con và thông báo kết quả nhé Chúc mẹ nó thành công Mẹ Bắp cải
Đầu tiên mẹ nó nên tìm mua các quyển vở tập tô chữ, mẫu của ĐH Sư phạm hoặc NXB mỹ thuật đều được, mẫu đó là mẫu đúng, bé 5 tuổi nên tập tô dần cho mềm tay, đến khi viết thẳng vào vở 4 li thì ko bỡ ngỡ, kinh nghiệm của mẹ cháu vừa trải qua đấy, và bộ chữ cái để ghép vần - nhớ cùng với sách tiếng việt lớp 1, tập 1 nữa nhé. À, còn cái bộ học vần, có thể xem link chữ ký của tớ để biết, nó là cái bảng gài tầm 60cm*1m và bộ chữ gài tiếng việt, số lượng chữ nhiều hơn những bộ bán trên thị trường, vì đó là đồ chuyên dùng cho cô giáo lớp 1. Khi không học gài chữ, mẹ nó có thể mua máy viên nam châm nhỏ nhỏ, dính lên đó các bức tranh của bé, những lời nhắc nhở ghi vào tờ giấy dính lên đó, cái bảng ko quá to, ko quá nhỏ, dùng được nhiều mục đích. Chúc các mẹ thành công trong công cuộc nuôi dạy con.
Mình chưa thấy bộ sách như bạn miêu tả bằng tiếng việt, chỉ có sách dạy tiếng anh kiểu đó thôi, vì đặc thù tiếng việt có nhiều âm tiết và ghép vần nên có thể làm hơi khó hoặc chưa ai làm, nếu mẹ nó tìm được, nhớ mách tớ nhé, thanks. còn tớ có mẫu học vần tiếng việt, có cái bảng gài dành cho cô giáo lớp 1, nếu bạn quan tâm,v ào link chữ ký của tớ nhé, thanks.
Mẹ nó nhiều kinh nghiệm thật đấy Khi nào con tớ học lớp 1 phải đến nhờ mẹ nó bảo mới được Tks nha Mẹ Bắp cải
HỌC LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC-TUỔI NÀO CŨNG ĐƯỢC-HỌC NỌI LÚC MỌI NƠI-BẰNG MỌI PHƯƠNG TIỆN. Mà học sớm làm chi, lên lớp 1 chúng học lại từ đầu a.b,c mà...
Kinh nghiệm cuả mình thì như sau: mình đã cho bé tiếp xúc với mặt chữ ngay từ hồi bé chỉ mới có 8 tháng tuổi bằng cách cho bé nhìn vào sách và đọc sách cùng bé đến 12 tháng tuổi thì bé có thể cầm được những quyển sách nhỏ xíu vừa với bàn tay của bé thì mình để bé tự cầm sách và đọc cùng con. Ngay độ tuổi này thì sách phù hợp cho bé chỉ là những sách ít chữ và sách về alphabet với minh họa nhiêu màu sắc vd: a = apple ( và kèm hình trái táo). Vì vậy đến khi bé 2 tuổi thì đã biết được hết bảng alphabet bên mình rồi và tự bé có thể đọc và sắp xếp theo thứ tự của alphabet 1 mình. Đến khi bé được 3.5 tuổi và đi học thì ngày nào bé cũng đọc cho cô giáo của bé 1 quyển sách ( mặc dù không hiểu được hết ý nghĩa của từ trong sách) cô giáo của bé đã nói chuyện với mình về điều này và khen bé khéo léo. Đến giờ bé nhà mình đã hơn 4 tuổi nhưng rất ham mê đọc sách và có thể viết được tên của bé đó các mẹ. Hihi, mình nói thì hơi dài dòng vì diễn tả không hay nhưng tóm lại kinh nghiệm của mình là như sau: - Đọc sách cùng con ở bất kì độ tuổi nào (0-10 tuổi) và đừng nghĩ baby thì không cần đọc sách - Một ngày tranh thủ ít nhất 10 - 15 phút đọc sách cùng con ( tắt hết TV, nhạc và các âm thanh ồn ào ảnh hưởng đến việc đọc sách ) - Chia sẽ sách cho bé bất cứ khi nào bạn có thể ( vào giờ trước khi đi ngủ, khi tắm ( bên mình có loại sách bằng ni lông nên vào nước không sao hêt) ...) - Tạo cho con thói quen đọc sách để cho con có lòng yêu mến sách. - Nói về mặt chữ bất cứ khi nào bạn có thể như trên đường đưa con đến trường, trên đường đi chơi cùng con, khi bạn làm việc gì đó cùng bé. VD: khi mình đưa bé đến trường mình sẽ nói cho bé về xe hơi bằng cách hỏi bé từ xe hơi thì bắt đầu bằng chữ gì, nó gồm có mấy chữ và bé sẽ trả lời là C và có 3 chữ, hỏi về tên bạn của bé trong lớp bắt đầu bằng chữ gì... Tóm lại các mẹ cho trẻ tiếp xúc với sách ( đặc biệt là chữ ) với dưới bất kì hình thức nào và sớm chừng nào thì lợi ích từ việc này sẽ không nhỏ đâu các mẹ ( vì mình nhìn từ mình mà ra thôi ). Hy vọng một vài ý kiến đóng góp của mình có thể giúp được các mẹ trong việc dạy chữ cho bé. Chúc các mẹ sớm tạo được lòng yêu đọc sách và học chữ ở nơi bé.
Bạn ơi, mình không đồng quan điểm với bạn chút nào hết sao lại 'học sớm làm chi' mình phải dạy con, giáo dục cho con ngay từ lúc con có được nhận thức mà bạn. Gia đình là trường học lớn nhất của bé mà bạn . Trẻ con cũng như 1 cái nhà vậy phải có nền móng vững chắc ngay từ lúc đầu thì mới phát triển được toàn diện mà bạn.
Bác này mâu thuẫn nhỉ? có phải ai cũng học 1 lần là được luôn đâu, cái j cũng fải làm quen từ từ rồi mới quen, mới thành thạo mà