Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Link.ts2, 8/8/2011.

  1. Annies_87

    Annies_87 Banned

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Thật xúc động. Đó quả thật là mọt người bố tốt đáng trân trọng.
    Và dù cho thế nào thì hỗ dữ không ăn thịt con bh, ông bố bà mẹ nào chả muốn cho con cái điều tốt nhất
     
    Đang tải...


  2. thuytiencongthanh

    thuytiencongthanh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    4,141
    Đã được thích:
    875
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    xúc đông quá chị tin những thanh niên như các em sẽ thành công vì sớm nhận ra được những điều đáng quý nhất.
     
  3. thienthanminhchau

    thienthanminhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    5,105
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Mình vẫn nhớ mãi câu này của mẹ "chúng mày cứ sinh con ra nuôi dậy nó thì lúc đấy mới biết lòng cha mẹ"
     
  4. thaopham2014

    thaopham2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Cần suy nghĩ nhiều hơn, vì cha mẹ nào cũng muốn con mình tốt cả
     
  5. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Nhìn chân bố chai sạn với đôi dép xốp đâu sánh bằng những đôi giày bóng nhoáng của bao ông bố khác. đọc đến đây mình thấy thương bố quá
     
  6. TrangAnh222

    TrangAnh222 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Bố mình ngày trc cũng thế, nhưng h nghĩ lại phải cảm ơn bố, ko thì mình đã ko đc như bây giờ
     
  7. kimngan4890

    kimngan4890 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    ngày xưa mình cũng zậy thui, nhưng h lớn ui biết thương ba mẹ ui hjhj (u)
     
  8. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Hiện giờ mình lớn rồi mà bố mẹ vẫn coi như con nít, dặn dò đủ điều. Nhiều lúc thấy cũng bực mình, nhưng nghĩ lại thì thấy đó đều là tình yêu, sự quan tâm của bố mẹ cả.
     
  9. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    để các bạn trẻ hiểu ra sự hy sinh của bố mẹ mình và thấm thía được nhưng hy sinh và những điều BM làm cho mình là đã trưởng thành về suy nghĩ rồi đấy
     
  10. d3qlnl

    d3qlnl thời trang,bộ đồ,áo váy

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    bài viết thật tâm trạng bao giờ khi ta còn nhỏ cũng thấy bố mẹ quá nghiêm khác nhưng đến khí ta được làm bố làm mẹ rồi mới hiểu hết được em ạ
     
  11. nguyenngocanh2509

    nguyenngocanh2509 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    2,304
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Dù cho hai anh em mình 25, 26 tuổi rồi nhưng cứ bước chân ra đường là bố mẹ lo, nhiều khi bảo đi chơi , họp lớp, tụ tập bố mẹ nói đi làm ji, ra đường xe pháo nguy hiểm @@..... Nên thành ra mình quen rồi, lâu lâu có dịp về nhà thì cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi nhưng cũng không thấy buồn. Được ăn bữa cơm cả gia đình là vui nhất
     
  12. phuonglinhlinh92

    phuonglinhlinh92 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    mình thấy như thế là bình thường mà sau này mới biết thôi
     
  13. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Mình giờ nghỉ Tết cũng chỉ muốn quanh quẩn ở nhà thôi ;) Xa hơn tí thì đi tụ tập với bạn bè 1 xíu là về ;)
     
  14. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,885
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Tự dưng muốn trào nước mắt khi đọc những dòng này, nhớ ngày bé mình cũng có nhiều khi nghĩ về bố như thế.
     
  15. lanhoang59

    lanhoang59 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/2/2015
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Đôi khi con cũng có nhiều điều muốn tâm sự với bố mẹ nhưng nhiều lúc vì khoảng cách giữa 2 thế hệ quá lớn nên mới như vậy :(
     
  16. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Không phải bố quá cổ hủ nhưng ....

    Mình nghĩ là ít có thời gian trao đổi giữa bố mẹ với con nên như thế ;)
     

Chia sẻ trang này