Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ ^_^ ko ngờ lại kiếm đc chị gái khóa trên ở đây c vẫn học hay ra trường rồi thế kiếm ra rồi nh ko nhiều thôi a a giỏi thế, năm 2 đã tự nuôi rồi. chứ e chưa tự trang trải đc đâu ạ :v từ năm 2 a đã bán đồ ăn như trên Chữ ký sao??? bán qua LCM hết ạ??
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ chị ra trường rồi nhé, lâu lâu ko vào trường thấy khác thế, toàn cứ để minh ra trường thì trường nó mới xây dựng lại, đỉu thế
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ èo thật ah, phục anh, và giờ em còn biết thêm 1 đứa em mới lớp 9 đã kiếm được tiền, cũng kinh doanh, giờ các em nó cũng ngon lành quá
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ Hội trẻ bây giờ có nhiều cơ hội làm giàu ghê, tui bảo em tui up bán giúp tui mà nó không chịu bà ạ
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ nhớ ai vậy ta ông nói thế làm nhiều người tưởng bở. À chết, nhiều người hiểu lầm hahaa
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ À cái món này là phù hợp với thanh niên 9x đây mà rủ đông đông vào ông ơi hehe
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ ô kê ông, hehe chúc ngủ ngon các bạn 9x nhaaaaa. Hẹn ngày mai nhiều order =.=
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ Đúng rồi, a bán những thứ ở chữ kí. Hồi đầu a chỉ bán LCM, lúc đấy chưa có mấy ai bán hàng xách tay( đặc biệt là sữa). Rồi càng ngày càng đông, bán chậm và cạnh tranh hẳn. Hồi đấy cũng gà mờ, ko nghĩ ra bán ở nhiều trang khác nhau và SEO bài ở trang web. Bây giờ ở LCM đúng ra vào chém gió cho vui thôi, chứ lâu lắm a chả bán đc gì ở đây. Vì bây giờ chả hiểu sao ở d.đ này toàn thấy ng bán hỏi bài hc tán phét cho nhau qua toppic( để up bài cho nhau), chứ chả thấy ai hỏi mua Cũng bình thường bà à, vì tôi nhờ c gái tôi mà. Chứ tự nhiên mà bán đc thế này thì ko bao giờ luôn
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ Ai mà đc, mình chỉ có công lập ra cái hội này thôi mà. Chứ mọi ng vào đây là như nhau. Chém gió thêm nữa đi, hiểu nhau thêm và có thêm vài thành viên tham gia nữa off ẹp cho vui, chứ mình thấy nhiều khi mọi ng chỉ chém gió thích trà đá nhưng lên kế hoạch cụ thể rồi lại bảo có việc bận.
Ðề: ♥♥ Hội 9x online ♥♥ Cũng nhiều mà e, lần trc a bán kẹo cho đứa giờ đang học lớp 11. Nghe gọng nó mà cứ tưởng ng lớn lắm, rất sành sỏi, mặc cả cũng thôi rồi luôn. Vì gửi cho nó nhà xe làm mất nên mới biết nhiều về nó, nó còn gọi điện bảo a là "nhà xe có gọi hỏi bao nhiêu tiền/hộp kẹo a bảo là 1tr nhé"... Thỉnh thoảng chat qua Zalo mới biết nó bán quần áo ở SƠN LA và còn đang học cấp 3.