Chuyện là vợ chồng em đi thuê cửa hàng vừa sinh sống vừa kinh doanh tạp hoá vào 1 nhà mà có lẽ sẽ chẳng ai thoải mái gì khi mà lối đi chung - Chủ nhà đi lại qua cửa hàng nhà em thuê (Nhà e thuê gian phía trc, còn nhà chủ ngay phía sau). Đấy là 1 nhẽ, đằng này vc em có dc vào chủ nhà tốt bụng, thoải mái gì đâu, cả cái ngõ 155 này đều biết họ ntn rồi. Trong hợp đồng ghi rõ dc sử dụng thoải mái diện tích thuê, khi trao đổi trực tiếp thì có nói là để chừa 1 lối đi cho gia chủ thế nhưng mỗi lần người nhà đi qua thì sao ? đang nhập hàng 1 đống cũng phải cố gắng thu dọn nhanh cho ngta qua, rồi bên trong bà chủ nhà bán gạo, lâu lâu ngta giao gạo cũng rồ ga chở hàng đi qua, lúc thì cháu ơi dọn đồ gọn vào ko chúng nó bảo vướng ko có chỗ đi lại, lúc thì cháu ơi đừng móc quần áo trong nhà, sáng chúng nó đi làm kêu vướng (Vc e ở trên cái gác xép hơn chục mét vuông ko có chỗ phơi quần áo, cả mùa đông phải đi giặt khô, rồi thi thoảng e giặt tay để ráo nước trong wc tối dọn hàng mới móc quần áo ra cái dây dc chúng em thiết kế chăng ở cửa hàng)...nói chung là nhiều vấn đề lắm và em ko biết phải kể từ đâu nữa... Thoả thuận ban đầu chúng em thuê 1 gian đó là 5tr5/tháng, đặt cọc tiền nhà 1 tháng, điện 3.5k/số, nước 12k/khối (Thanh toán từng tháng 1, khi đi phải báo trc cho chủ nhà 1 tháng). WC ở trên gác xép vc em ở, nước là phải dùng máy bơm để bơm lên sử dụng. Ban đầu vào thuê, chủ nhà bảo nhà m dùng nước thì chạy máy bơm điện chạy vào nhà m, nhà bên kia dùng nc điện chạy vào công tơ nhà bên kia (Cạnh nhà e cũng có 1 gian cho thuê nhưng dc độc lập ko có lối đi chung nữa), em chắc mẩn kiểu máy bơm này thật là thông minh quá. Thế mà đợt 30/4 - 1/5 vừa rồi chồng em ở lại ko về, chả hiểu ông ý tinh ý thế nào mà lại kiểm tra đường điện. Lúc máy bơm kêu mà ko phải nhà em đang bơm nước nhé, ông ý liền chạy đi ngắt cầu dao điện nhà em thì máy bơm ngắt luôn và sau 1 lúc thì máy bơm lại tiếp tục chạy. Cứ thế ông chồng em bảo cả mấy ngày nghỉ chỉ rình kiểm tra điện thôi và phát hiện ra họ ăn cắp điện nhà em, họ đã đấu đường dây ngầm sẵn bên trong rồi. Em ko biết về điện nhiều nên ko biết phân tích ntn nhưng em hiểu vấn đề mà chồng em nói. Sau nghỉ lễ em từ quê xuống dc chồng kể lại như vậy, 2 hôm sau bà chủ nhà ra hỏi hôm trc chồng em với chú cãi nhau...em mới nói là máy bơm nước là ntn, nếu nhà ai sử dụng thì ăn điện vào nhà đấy vậy khi cả 3 nhà cùng bơm nước thì làm sao 3 nguồn điện chung 1 máy bơm dc, chẳng chập nổ à thì bà chủ nhà lại nói với em rằng: MÁY BƠM NƯỚC LÀ ĐIỆN NHÀ CÔ CHÚ CHỊU CHỨ KO PHẢI VÀO NHÀ AI CẢ ==> Đấy các mẹ thấy vô lý ko? ko khớp với lời nói ban đầu rồi nhé ! Vừa bán hàng vừa chạy tủ lạnh, mà số điện cứ chạy vèo vèo, rồi vợ chồng em lên kế hoạch theo dõi số điện ra sao. Cứ sau 1 ngày em ghi lại số điện và hôm sau đúng giờ đấy em lại ghi số điện và tính trung bình ra mỗi ngày bọn em mất 4 số điện...Nhưng sẽ có hôm nhảy vọt lên 7 số điện trong khi quạt, nồi cơm, tủ lạnh nhà em vẫn chạy như thế, ko thay đổi gì ? Em hỏi các mẹ thông thái liệu có phải bất thường ko ??? Chịu mãi cũng chán rồi còn đòi tăng tiền nhà lên trong khi nhà thì mặt ngõ, ko dc độc lập riêng tư, kinh doanh thì cứ bị săm soi. Vc vẫn tìm chỗ mới để chuyển, mong sao kiếm dc nhà thuê nào đó thuận tiện hơn cho cả việc sinh sống và kinh doanh. Vì cũng quen khách trong ngõ này rồi, hàng hoá cũng đều nên có hôm thấy cách đó 2 nhà ngta lục đục chuyển đi, vợ chồng em máu lên sang hỏi han dò la tin tức, vì ko chắc chắn vì ngta đã hẹn 1 khách trc nên vc em cứ phải thấp thỏm chờ đợi. Đến 1 hôm e giục chồng em chạy sang hỏi phát nữa chứ sang tháng nhà em phải đóng tiền nhà mới, chồng em sang thì anh chuyển đi đang cùng cô chủ nhà bên này nói chuyện, rồi quyết định cho nhà em thuê mà ko cho người đã hẹn kia nữa (Vì họ ko qua nói chuyện và ko đặt cọc gì) Chồng em chạy về tấu trình luôn: "Vợ ơi đưa a 5tr a đặt cọc nhà kia luôn, nhưng mà giá thuê cả nhà này là 8tr đấy, e có quyết ko" Chẳng ngần ngại gì, em bảo "Quất đi a" rồi lục đục lên gác ôm con lợn đất 5 tháng kinh doanh mỗi ngày dành dụm 1 ít ra đập....Tay e run lập cập vì món bảo bối này e chưa muốn đem ra sử dụng...em còn tính dùng dao khoét khoét 1 lỗ lôi tiền ra thôi để còn tái sử dụng lại, hì hục mãi ko dc em dùng cái búa gõ cái thì em lợn vỡ đôi...vội gom cho ck 5tr đi đặt cọc...Vậy là vào 2/9 chúng em chính thức khuân đồ sang nhà mới. Trc hôm đó vc e còn mang quà cáp vào chủ nhà đang thuê báo lại là sẽ chuyển đi, vì theo thoả thuận báo trc 1 tháng nhưng sự vc cũng gấp quá nên vào nói chuyện mong cô chú thông cảm và tạo dk giúp... Đấy...có thế thôi mà ngta cũng đâu tạo dk gì, cửa hàng tạp hoá nhiều thứ chứ, xem dc ngày rồi, dọn thì cứ dọn thôi ko chậm chễ ngta lại cho ng khác thuê nữa thì uổng lắm. Dọn xong xuôi, thanh toán điện nước cáp mạng rõ ràng nhưng ko thấy chủ nhà ý kiến gì về tiền đặt cọc, em hỏi thì bà ấy bảo khi nào có ng mới vào thuê thì trả lại tiền cọc và trừ đi những ngày bị bỏ không. Em đăng tin tùm lum, giới thiệu bạn bè thì cũng tìm dc 1 chị nhiệt tình vào thuê nhưng bà chủ nhà lại bảo để hỏi ng quen xem có thuê ko vì ngta đã có lời từ trc, ko thì ngại ngủng này nọ...bla...bla...Chị ấy đến lần 1, lần 2 ko xong bà còn bảo ở chung chạ bất tiện này nọ...zồi ôi...Sau giờ lại bảo chỉ cho thuê văn phòng để sáng đi tối về ko va chạm nhiều, lại còn đòi cái nhà thuê ấy lên 6tr...mấy chú xung quanh bảo giờ nó đòi lên 7tr rồi mày ạ, chó nó thuê nhỉ @@ Và cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có ai thuê, và nhà e chưa lấy dc lại 1 xu tiền đặt cọc nào. Em đã tìm dc người gối vào rồi mà ngta tìm cách từ chối...tính nuốt ko tiền cọc đây mà. Nó cầm tiền của mình rồi, nó cần gì và lo gì chứ... Tối chồng em vừa qua nói chuyện, lúc đầu nhỏ nhẹ xin lại tiền cọc sau thành to tiếng. Bà bảo tao thề độc là ko dc ăn tiền điện của chúng mày, giỏi chúng mày kiện đi.... Chán quá các mẹ ạ, 5tr5 tiền cọc với nhà ngta có là gì đâu khi mà bỏ cả 1,5 tháng trời đi vi vu khắp Đức, Anh, Tiệp...nhà mấy cái khu Cầu Giấy, xe cộ đề huề..mà vẫn tham 5tr5 tiền mồ hôi công sức ngta kiếm Mà các mẹ xem, quà bánh quý nhau thì cho nhau những phần ngon miếng tốt, đằng này mỗi lần ông chủ nhà lên trang trại ở trên Tuyên Quang mang về mấy thứ hoa quả lại chia cho nhà em 1 ít (Tưởng quý) thì lúc miếng mít thối, nát nhoe nhoét và đây, em post luôn cái rổ hồng chia cho nhà em còn kèm theo lời là nhà cô ko ăn. Các mẹ xem hồng này để cho người ăn à? ko biết họ có đầu óc ko nữa. Chồng em lắc đầu ngao ngán và chụp ảnh lại, em post luôn lên fb ngay hôm đó đấy Nhìn ảnh em thấy nó còn tử tế chán còn bên ngoài nó nẫu và nát hơn tỉ lần https://www.facebook.com/photo.php?...633007.-2207520000.1411223632.&type=3&theater Em nuôi con mèo để đồ đạc ko bị chuột phá thì suốt ngày kêu cháu ơi xích mèo vào đi, nó vào bắt chim của chú, con chim của chú tiền triệu đấy. Rồi con gái út lúc thấy nó chạy vào sân trong chơi thì chạy ra đuổi và bảo là zời ơi mèo kêu thế này thì chim chả sợ chết là phải. Đúng luôn hôm đấy nhà có con chim chết, dịp ông bà đi Đức chơi giao phó lại mấy lồng chim cho con rể chăm. Mà nhà ấy nuôi mèo xích từ lớn đến bé và tối nào nó cũng gào lên điên loạn. Thế đéo mèo nó kêu chim ko sợ còn mèo em kêu chim nó sợ cơ đấy https://www.facebook.com/photo.php?...633007.-2207520000.1411223650.&type=3&theater Còn nhiều, nhiều lắm những câu chuyện vụn vặt xung quanh ngôi nhà ấy mà e chẳng thể kể hết nữa. Quá chán với 1 cái gia đình mang tiếng ở cái đất Hà Nội này, đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn cứ tham, quá tham ấy ạ Vợ chồng em mới cưới, cố gắng chắt chiu vay mượn để mở cửa hàng làm ăn sinh sống, em còn đi học, thân cô thế cô ở cái đất này nhưng em nghĩ cố gắng và chịu khó, trời sẽ ko phụ. Đc cái này mất cái kia các mẹ nhỉ, ngta ăn đc của mình thì cũng mất đi cái khác, 5tr5 em mất đi em cũng chả bần hần cùng quẫn...Em sang nhà mới, khách vẫn đông vậy, ai cũng bảo sang đây cho thoải mái, cố gắng vì nhà cháu ai cũng quý.... Cầu mong ông trời ko phụ người tốt !!! Các mẹ tránh xa cái nhà số 4 ngõ 155 Cầu Giấy nhé, đúng là số 4 là số tử mà Có mẹ nào gần đó qua ủng hộ vc em ở số 9 ngõ 155 Cầu Giấy nhé !
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi đi thuê nhà là vậy mà, may mắn được chủ nhà tốt bụng, cho nên mọi người luôn thích thuê nhà riêng chứ ko ai muốn chung với chủ nhà. phiền lắm, vì mỗi người 1 tính cách, 1 lối sống khác nhau
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi nếu thấy không thích mẹ nó có thể đi thuê chỗ khác đc mà, kiếm chỗ nào ko phụ thuộc vào chủ nhà, chứ lối đi chugn cũng rắc rối lắm
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi Vâng. Em thấy nhiều người như thế lắm ạ. May mà em gặp được người chủ nhà trọ cũng tốt tốt
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi bao giờ cứ phải nhà của mình thì mới thoải mái được chị ah, mình thuê nhà tiền bỏ ra đấy nhưng ko được theo ý mình đâu
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi nhìn rổ hồng nhà mn đc cho e cứ buồn cười, cứ như nhặt dưới gốc mang về ấy
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi đi thuê nhà lại chung chạ như vậy thì khó tránh lắm, híc nếu có điều kiện thì đi thuê chô khác cho thoải mái
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi Đa số thuê nhà đều chịu cảnh như vậy chị à, thôi cố gắng chịu đựng, làm ăn tích góp mà mua nhà của riêng mình, kinh doanh cho nó thoải mái
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi Chúc vợ chồng bạn kinh doanh thuận lợi nhé , kiếp ở nhà thuê đúng là khổ thặc
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi hjhj phức tạp quá, xin chia buôn vơi mẹ nó nha........................
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi Mình bỏ tiền ra trả họ hàng tháng mà cứ như đi nhờ vả xin xỏ họ ấy, 2 năm về trước e cũng cái cảnh đấy chán ko tưởng nổi, giờ đã có dc cái nhà tạm, dù rách nát cũng dc tự do.cuộc đời như sang 1 trang mới.
Ðề: Kiếp đi thuê nhà các mẹ ơi số chị hơi nhọ nhỉ, hihi. Em đi thuê phòng trọ và văn phòng làm việc đều gặp chủ nhà tốt bụng, giá rẻ , tạo mọi điều kiện tốt cho mình ý. Có ai đi thuê văn phòng làm việc mà mọi bàn ghế, phụ kiện trang trí phòng và vài thứ linh tinh đều được chủ nhà cung cấp cho giống như e k nhỉ