Đúng là T7, CN nhà mình vắng vẻ chả Bà nào vào nhà gì cả. Nóng quá, tôi vừa nấu xong nồi bánh đa cua kiểu HP phục vụ người chồng thân yêu mồ hôi chảy ròng ròng trong người
bà ơi, sợc đê, đợt rồi thuê CH cũng nhờ anh gu gờ đấy bà ạ, tôi sẽ để ý xem hộ bà quanh chỗ CH tôi có ko vì cũng quận Ba đình mà loa các bà, tôi thoát cái kiếp đi làm thứ 7 rồi, nhưng chưa đứt đuôi vì sẽ có tuần phải đi trực sáng thứ 7 nên sẽ có hôm điểm danh top sao ngày thứ 7 với các bà, hé héartymanartymanartymanartymanartyman:
ôi xanh ơi là xanh, sao tôi với xanh toàn là vợ đảm thế này, báo cáo là tôi vừa nấu xong nồi phở bò hà nội đây, nhưng khác là chỉ có mẹ con chén với nhau vì bố nó phải đi trông thi Đại học, chiều mới đc thưởng thức tay nghề vợ nấu nhưng mà tôi kiểm nghiệm cũng ngon lắm bà ạ, tuyệt vời
Vắng vẻ quá, vắng vẻ quá......................... Mời các điêu mẫu vô chiêm ngưỡng rung nhan của mình đê: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2932350&posted=1#post2932350
Mời các bạn Dê về nhà ăn sáng nhá Trời nóng ăn bún ốc nguội cho mát ruột này Bạn nào sợ lạnh bụng thì tớ có bún ốc nóng đây Thêm 1 cốc trà chanh Nhà Thờ mát lạnh, thế là đủ để bắt đầu 1 ngày làm việc sảng khoái nhỉ Chúc cả nhà 1 tuần làm việc hiệu quả
Chào các bà, chúc nhà mình buổi sáng tốt lành! Hè này các bà cho mấy nhóc con đi đâu chơi? Nhà tôi mới cho con bé đi Nha Trang về, nó thích lắm nhé. Đi chơi về người đen nhen đen nhẻm ra, ha ha....
Hi cả nhà Chúc mọi người 1 tuần làm việc mới vui vẻ và may mắn nhé Blue và mọi người ơi , Tình hình là cuối tháng đến nơi rồi , nhà mình tổ chức đi thăm mẹ con nhà mụ Quyên và Giang đi . Đề nghị thời gian là : sau 5h chiều cho mát , vậy ai đi được thì đăng kí nhé , chúng ta làm 1 cua bắt đầu từ chợ giời và kết thúc Bưởi Chiều nay , chiều mai ỏ ngày kia đều oke tuốt
ôi trời, cứ đòi mà đc đi là sướng roài, niềm mơ ước của tôi là từ nay đên 3 hoặc 5 năm tới là tôi đc đi nha trang và đà nẵng đấy bà ạ, thèm quá, cái icon rãi dớt đâu rồi ấy nhỉ
tôi tuần này nếu hai bố con nó về quê là tôi đc thả lồng ko cơm nước chièu là tôi cũng đi đc đấy, chứ có ở nhà tôi chạy giữa nhà và CH là tôi chết rồi
Bà cứ phát động ngày giờ đê. Mà nhà Quyên đi buổi chiều hợp lý vì nhà có bà ngoại với cả Bà ý tranh thủ buổi trưa về cho con bú nên trưa đến thì ko tiện, chứ tôi thấy mụ Giang ở nhà cả ngày nhõn 3 mẹ con trông nhau thì chính ra đến tầm trưa lại buôn đc nhiều hơn ý
Buổi trưa còn để cho bọn nó ngủ trưa bà ạ còn ăn uống nữa . Nhưng 1 buổi chiều 2 vụ liệu có kịp ko nhỉ Hay mai đến nhà mụ Quyên , ngày kia đến nhà Giang cho buôn được lâu
năm ngoái tôi đã ko cho con đi đâu roài, năm nay phải đi thôi, chúng nó sắp đi học đến nơi rồi....................
HT ơi đi buổi trưa thì tôi đi đc chứ tầm chiều thì bó chiếu rồi, các bà cứ đưa ra ý kiến nhá, tôi sẽ cố đu theo!!!!
1 buổi 2 vụ với nhà mình có vẻ bất khả thi, thứ nhất nhiều Bà câu giờ, thứ 2 bà nào cũng máu buôn chả nhẽ đến ngồi có 15' rồi lượn
cho tôi hỏi thăm tí, nhà mình có bà nào hum trước ọp có nói với tôi là bà ấy bán hàng xách tay từ mỹ ấy nhỉ??? nếu tôi k nhầm là anaductan phải k??? tôi muốn hỏi iphone 4 í mà ,