Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
  2. nguyễn mai liên

    nguyễn mai liên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    hé hé, tui là tui ủng hộ đức 2 tay 2 chân nhá!!! sướng quá đi thôi!
    @ J: Bà nào nì khỏe không mà càng ngày càng máu thế, haha ( tự hiểu nhá:rolleyes::rolleyes::rolleyes:)
     
  3. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863

    Đêm lặng lẽ quá, ko ngủ được, nghĩ ngợi linh tinh, để rồi lại vào đây và viết. Nhưng thôi, cứ tự mỗi người suy ngẫm. Hãy tự nhìn lại bản thân mình xem mình là ai và mình đã làm được những gì cho những người thân yêu của mình, rồi hãy trách móc và đòi hỏi.
    Mình tự biết mình đang làm cái gì nên ko có chuyện sợ mất hết hình ảnh. Vấn đề nếu yêu cầu thì sẽ xóa đi. Thế thôi.
    Ghét nhất những kẻ thô lỗ với người khác nhưng lại sợ người ta đụng đến mình.
     
    Sửa lần cuối: 5/7/2010
  4. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Híc, nghe cứ như 10 điều răn của Phật ới!!! ;)
     
    Sửa lần cuối: 5/7/2010
    chipheo thích bài này.
  5. bố mẹ yêu Mít

    bố mẹ yêu Mít Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay mệt mỏi, chán vì khách với khứa, cv làm mình thấy không thoải mái...
     
    chipheo thích bài này.
  6. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Sau những ngày "đoàn tụ" như chồng mong muốn mới thấy không phải vợ chồng cứ có nhiều thời gian bên nhau thì tình cảm sẽ tốt hơn... :( Thôi thì trước khi tìm ra con đường chung chúng ta cứ tạm đi trên 2 con đường song song đã chồng nhỉ?
     
    chipheo thích bài này.
  7. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm nay, ngày đầu tuần mà thấy mệt mỏi quá. Ước gì được ở gần người iu để thấy đời thanh thản hơn. Sẽ cố gắng hơn vậy.
     
    chipheo thích bài này.
  8. maymuaha

    maymuaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mệt,không muốn quan tâm tới điều gì .............................
     
    chipheo thích bài này.
  9. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    giống bạn . tớ cũng mệt + buồn nên chẳng muốn quan tâm đến điều gì khác ngoại trừ điều mình đã lựa chọn . dù thế nào cũng phải làm và đi hết con đường mình đã chọn . mong và hi vong điều mình mong muốn sẽ thành hiện thực nếu mình tới đích . chỉ có điều mình phải đi có một mình . hơi hoang mang lo sợ và thiếu tự tin , nhưng rồi mọi thứ sẽ qua khi mình bắt đầu . cũng thấy vui vui :partyman:
     
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ôi tôi chết mất thôi! Sống mà như chết rồi thế này thì sống làm gì!
     
    chipheo thích bài này.
  11. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Híc, gì mà khiếp thế. Chưa vướng bận gì thì làm sao mà sống như chết được???:confused: Ngốc quá, giờ này phải tranh thủ ăn chơi tẹt ga đi cô ạ, chứ sau á, sống mới như chết, mà vẫn phải sống, hị hị :(
     
  12. .Sonic.

    .Sonic. Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    6,209
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    863
    Tuần tuần, nắng hoa cả mắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc gần 45 độ. Hic....Điện nhà thì cứ chập chờn. Hic...Cuộc sống thật là vất vả vậy mà cứ phải bon chen tiếp tục.
    "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
    Lại có thêm 1 ngày nữa để bon chen."

    Tặng các mẹ hai câu thơ, lấy tinh thần chiến đấu tiếp.
     
  13. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Sao nghe tin chồng có bồ mà mình chẳng có cảm giác gì nhỉ? Phải chăng mình không còn cảm giác gì nữa ?
     
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Phải chăng đây k phải lần đầu? Buồn thế, chuyện nhà...
     
  15. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    3 ngày lao động công ích, chân tay rã rời. Mệt!
    Ngày 25/7 định tổ chức rủ rê mọi người kéo nhau đi hiến máu 1 buổi. Không biết có ai tham gia ko? :((
     
  16. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,276
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    123
    3 hôm liền trực rền ở viện , người mệt phờ ra , người yêu thì bận du lịch chả nhắn cho 1 câu nào động viên . Tự dưng cảm thấy lạc lõng cô đơn giữa dòng đời tấp nập

    Sáng nay đi trực về , chỉ muốn có một bát mì trứng người ấy nấu mà cũng ko được . Đành tắm rửa , ăn bánh mì rồi đi ngủ .
     
  17. mengong83

    mengong83 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm giác trống rỗng hư hư ảo ảo :-({|=
     
  18. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay mệt, mọi thứ coi như là đã ra đi theo sông, theo biển. Tiếp tục những ngày cô đơn. Có mẹ, có con, vậy là đủ!!!!
     
  19. meyeubong8485

    meyeubong8485 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hom nay chồng mình làm mình buồn và chán...nay là ngày hắn sinh nhật..mình đã chuẩn bụ bao nhiêu thứ nhưng " hôm nay a làm đêm, ko về đc", sáng nay mình nhắn 3 tin nhắn, hắn ko thèm nhắn lại..mình gọi " tại sao e nhắn tin mà anh ko trả lời " " nhắn nhắn ..gì mà nhắn...cứt ấy "....có mẹ nào thế ko ? mình thất vọng thảm hại.
     
  20. meyeubong8485

    meyeubong8485 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    đây đã chán rồi thì đây ko thèm quan tâm ...ko đáng để mình bận tâm.
     

Chia sẻ trang này