Kinh nghiệm: Học cùng con: văn hóa xã hội

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 20/5/2010.

  1. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Mới được 1 năm, nếu có ông bà thì vẫn nên để ông bà chăm giúp, thời điểm thích hợp để cho trẻ đi học là sau tết, thời tiết tương đối mát mẻ. Bé tầm 16-18 tháng, tương đối cứng cáp, đi được, ăn được cháo hạt to hoặc hạt vỡ, biết nói vài từ, là thời điểm thích hợp cho trẻ đi học. tuy nhiên, nên tìm hiểu trường tốt và phù hợp với con mình, Không phải cứ trường to, trường đẹp, trường đông học sinh đăng ký vào học là trường tốt. Cái đó là tùy quan điểm của mẹ và điều kiện của gia đình.
     
    Đang tải...


  2. hoaian4945

    hoaian4945 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Con mình, nếu muốn con ngoan ngoãn thì phải dạy bảo con từ khi còn nhỏ. chứ sau này lớn mới chỉ bảo thì rất khó.
    Chị gái em sinh được thằng con trai nên rất chiều cháu, từ khi con chị còn nhỏ, con đòi gì là chị cũng chiều. Muốn gì cũng được, riết thành thói quen.
    Bây giờ con chị bây giờ được 7 tuổi rồi, khi làm phật ý bé cái gì. Là con chị lăn ra khóc, bắt đền, ai dỗ cũng không được. Bắt mọi người làm theo ý mình, nếu không thì cứ ngồi khóc.
    Thấy chị chiều con quá tôi cũng khuyên, nhưng chị lại nói nhà có mình nó không chiều nó chứ chiều ai bây giờ, cả ngày hai vợ chồng đi làm bỏ con cho bà ngoại trông nên thấy thương con cả ngày không được gặp mẹ.
    Nhiều lúc tôi có hỏi chị chiều con như vậy không sợ sau này nó lớn , nó hư sao? Chị nói giờ nó nhỏ nó không biết gì thì cứ chiều nó, Sau này lớn rồi chỉ bảo bé sau.
    Nhiều lúc tôi cũng bó tay với cách chăm con của chị, phải nói là chiều con của chị thì đúng hơn.
    Cũng mong rằng con chị lớn lên sẽ ngoan ngoãn như lời chị nói./
     
  3. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu trẻ còn nhỏ mà chiều bé quá thì cũng k nên, dạy con phải dạy từ bé chứ bạn nhỉ?
     
  4. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Các cụ bảo, dạy trẻ từ thủa còn thơ mà, tuổi nào cũng dạy được, nói 1 lần ko được, nói nhiều lần nó sẽ ăn sâu vào trí não của trẻ, bạn đừng tưởng trẻ chưa nói là trẻ ko biết gì, đến khi trẻ nói được, bạn chợt giật mình vì trẻ đã ghi nhớ những lời mẹ nói từ lúc nảo lúc nào.
    Chúc các mẹ nuôi con tốt, dạy con ngoan.
     
  5. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi đó, chứ thấy trẻ còn bé mà chiều trẻ quá, trẻ càng lớn càng khó bảo.
     
  6. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Không cần phải đến chuyên gia nói rằng ' não trẻ phát triển nhất trong 3 năm đầu đời" mà các mẹ chúng mình cũng tự biết là từ lúc sinh ra, mỗi ngày con lại biết một thứ....
    Không chỉ lời nói mà hành vi, cử chỉ hay thói quen của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến con rất nhiều.
    mẹ nó nói đúng lắm, tuổi nào cũng nên dạy con chứ chờ "lớn mới dạy' thì mình lo lắm, nhất là nuôi con trong xã hội bây giờ...:(
     
  7. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    bé mới được 1 năm vẫn còn nhỏ quá, nếu có điều kiện đón ông bà, người thân về nhà mình trong nom giúp là tốt nhất. Thuê NGV cũng nhiều hệ lụy và không phải ai cũng may mắn... Có người trông con ở nhà mình thì cả mẹ cả con đều yên tâm. Còn gửi con cho bà ngoại cũng là nhất đấy ( đồ ngoại luôn xin hihi) chỉ có điều, con nhỏ quá mà gửi liên tục thì cũng không tốt cho định hướng giáo dục sau này (mỗi thế hệ một suy nghĩ và cảm nhận khác nhau mà) Mình thì có quan điểm là vc, con cái luôn bên nhau, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng làm việc và thư giãn trong ngôi nhà của mình để cùng học tập tu dưỡng, phát triển về mọi mặt :D
    sớm nhất cũng nên cho con đi học khi con được 20 tháng, và khi đó con đã đi vững, nói được các từ 1 âm tiết và ăn được đa dạng món ăn, nếu con chưa được như vậy thì cũng không nên cho con đi vội, cũng nên theo nhận thức của con nữa mà.
     
  8. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Có trường hợp "học cùng con" cũng thú vị chính mắt mình thấy:

    Bà mẹ kia chở con đi vê 8 giờ tối sau mỗi lớp học thêm. Khi đến cổng thì bóp kèn xe để người nhà mở cửa.

    Bổng một hôm con nói: "Sao mẹ không bấm chuông nhà?"

    Mẹ trả lời: "Bấm kèn xe tiện hơn con, bấm chuôn hay kèn xe thì trong nhà đều nghe".

    Con nói: "Bấm chuông nhà trong nhà mình nghe, bấm kèn xe thì nhiều người xung quanh có thể bị đánh thức".

    Từ đó bà mẹ không còn bấm kèn xe nữa mà bấm chuông nhà.

    Do đó mình thấy học cùng con đôi lúc cũng "ngộ" ra những điều mà mình chưa từng biết.
     
    Embinbinphuongedu thích.
  9. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Người mẹ nào để con mình nhắc nhở câu đó thì quả thật là xấu hổ..
    Như thể Nobita chê bố mình uống rượu say vậy.
     
    Embinbin thích bài này.
  10. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Nói như thế là k đúng, người ta có câu "học cùng bé" cơ mà. Hơn nữa học là sự nghiệp cả đời, chứ có phải cứ có con rồi thì k học nữa đâu?
     
    bonbon08 thích bài này.
  11. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng là không nên xấu hổ vì bị nhắc, chỉ nên xấu hổ với con thôi, ngay lúc đó nên xin lỗi con và hứa lần sau không vi phạm. Làm vậy con có sai chuyện gì cũng biết xin lỗi và hứa không mắc lại nữa.
    Tớ cũng nhiều lần phải xin lỗi con đấy, Còn ax nhà tớ thì học cùng con " đủ thứ " từ "văn hóa khi vào nhà vệ sinh" đến văn hóa khi đi ngủ.... học nhiều lắm mà con không thấy mệt, bố không tức giận, nhà thì luôn vui và sạch xẽ gọn gàng :D
     
    bonbon08 thích bài này.
  12. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Học cùng bé chứ có phải học theo bé đâu ạ?
    Với lại theo quan điểm của cá nhâm em, có những thứ người lớn phải học từ trẻ nhỏ; nhưng những thứ nhỏ nhặt quá mình mới biết từ việc nghe lời con mình thì thật là...
     
  13. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Học cùng bé, có nghĩa là tham gia vào hoạt động học cùng với bé, những điều hay điều tốt thì nên học, học mà. Bạn có dám đảm bảo, tất cả những điều nhỏ nhặt bạn đều hoàn thiện hay là k bao giờ bạn sai những điều nhỏ nhặt ấy k?
     
  14. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Tất nhiên là em không đảm bảo em đúng hoàn toàn nhưng những gì nhỏ nhặt quá không nên sai. Em nghĩ ở hoàn cảnh trẻ con mà còn biết rằng không nên bấm còi ô tô in oi để gọi cửa thì ta nên thấy xấu hổ ạ.
    Mà đã người lớn dù sai thì không dễ dàng nói lời xin lỗi với trẻ con đâu ạ :D
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Phần bôi đỏ, tớ hoàn toàn khác bạn nhé, tớ rất hay xin lỗi mọi người, và xin lỗi con tớ, ví như quẹt tay vào nó cũng xin lỗi ngay, tự nhiên thành phản xạ nên bé rất dễ dàng xin lỗi người khác, mẹ nó đừng nên quan trọng quá việc xin lỗi với trẻ, mình phải làm gương mà, con mình sẽ học theo mình.
     
    Embinbin thích bài này.
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Trẻ nhỏ hay người lớn đều cần học nói lời "cảm ơn" và "xin lỗi" mình thấy hai từ này học mãi cũng không xong đâu, mỗi thời kỳ, mỗi hoàn cảnh và mỗi quan hệ đều phải học (suy nghĩ trước khi nói cũng là học) đấy.

    Mình thường xuyên nói lời xin lỗi con, trẻ nhỏ nhưng không có nghĩa là không có nhân quyền hơn nữa trẻ con cần phải học mới trưởng thành được. Nếu người lớn làm sai hoặc tự cho mình quyền bắt trẻ con phục tùng (đánh, mắng, phạt) mà trẻ không hiểu vì sao lại bị như vậy thì chỉ làm trẻ tiêu cực thôi chứ không bao giờ đạt được mục đích của người lớn đâu.
    Nếu chẳng may vứt rác ra đường mà gặp ánh mắt con mình lập tức xin lỗi và nhặt lại ngay, hoặc lỡ hứa với con điều gì mà đến hẹn không làm mình cũng xin lỗi ngay và hỏi ý kiến con có đồng ý cho mẹ hoãn thêm không. Hay lỡ làm hỏng đồ chơi, vứt bỏ đồ chơi của con mà con đòi thì cũng phải xin lỗi con....
    Việc người mẹ bấm còi xe không hẳn là mẹ ấy không biết như vậy là sai, nhưng ai cũng có lúc sơ ý, và bản chất của tất cả con người là sống và làm việc cho nhu cầu bản thân, vì vậy mới phải học, học mãi để hòa nhập với cộng đồng. Bản chất cái sai thì không có lỗi, nhưng lỗi là người sai có nhận biết là mình sai hay không hay là cho mình cái quyền được sai mà không chịu nhận lỗi. Trước đứa trẻ mà không dám nhận lỗi thì trước người khác còn phải giữ sĩ diện đến đâu đây? chưa nói là việc nhận lỗi vì mình "lỡ sai" ( mình còn giỏi hơn con trẻ nhiều lần mà) mà việc nhận lỗi để giúp con hoàn thiện là trách nhiệm của mỗi phụ huynh nữa đấy
     
  17. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Bác này bảo thủ nhỉ, dạy trẻ con mà bố mẹ còn cố chấp thế, thì con cái cũng sẽ cố chấp như vậy. Quan điểm chung là đã sai thì fải xin lỗi, chứ sai lại còn k dễ dàng nói lời xin lỗi với trẻ con là k tốt cho trẻ con học theo đâu
     
    bonbon08 thích bài này.
  18. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Điều này có tốt cho nhân cách không các mẹ ơi:
    Bé đưa bạn đến nhà chơi, mang hết đồ chơi ra cho bạn, lấy đồ ăn cho bạn, lại còn đổi đồ chơi thật đắt tiền của mình lấy đồ khác (đã bị hỏng) của bạn nữa :( ....
    Bà bảo: chết thôi, con dại lắm, không được cho bạn vào nhà "nó" phá phách hết. Không đựoc cho bạn đồ chơi... Bà bức xúc về mách mẹ "tội dại dột" của con còn con thì "ấm ức" mách mẹ tội bà không cho con chơi với bạn. Bà bảo, "thằng bé đấy ranh ma lắm, lôi hết các thứ ra để nghịch và ăn, không thể chơi với nó được" :(
    Tớ nghĩ:
    Có lẽ bà cũng cần học với con rồi, ngồi nói chuyện với bà 1 lúc bà có vẻ giận vì không " đánh con" đành rằng "cho đi là thảo, mời vào là kết thân, chia sẻ để được nhận" ....
    Bà lại cho rằng mình thiệt hơn là " ngu hơn". Nhưng nếu con luôn tâm niệm là phải "khôn ngoan" hơn thì lấy ai để dại đây? và làm sao để con hiểu "được" có khi lại là "mất" ...
    Một điều nữa mà bà chưa hiểu (có lẽ bà già rồi. Hic hic) đó là "người xấu" (bạn ấy) có xấu thì mình phải giúp bạn ấy bớt xấu đi, chơi với bản ấy bằng đức tính tốt thì làm bạn ấy tốt lên, nếu ai cũng chê bai và lảng tránh bạn ấy thì bạn ấy xẽ thành người xấu thật ah? nếu con là người tốt thì hãy chơi với bạn ấy....
    Các mẹ có cách nói thế nào để con hiểu điều này không? cả bà nữa, nếu không thì bà cứ giận con và trách mẹ :confused:
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua con trai cầm quyển "nhật ký" ra nói với mẹ: con muốn xé mấy trang này đi (các trang viết về tội bị mẹ đánh: ăn đồ trong st khi chưa tt tiền, dắt em đi chơi bỏ mặc em bị ngã, đổi bút hỏng của con lấy bút mới của bạn...) lý do: con cần cho bạn con đọc vì con ghi mấy điều rất hay, con sợ bạn con chê con...
    hai mẹ con mất gần 1 tiéng đồng hồ để mẹ giải thích về tốt và xấu. Bé con rất xấu hổ và lo lắng, dù đã chấp nhận và hiểu mẹ nói gì nhưng "rút cục" con vẫn muốn xé... hic!
    Mình chẳng biết làm thế nào ngoài những điều đã nói:
    Con kể cho mẹ nghe về các bạn của con xem có những lỗi gì? thì ra mỗi bạn đều có những điều "chưa ngoan" ví dụ: ăn bim bim trong lớp, nói chuyện trong lớp, nói bậy, đánh bạn, cả nói dối nữa.... Như vậy là ai ai cũng có lỗi, cả con nữa, vấn đề là ai là ngừoi dũng cảm thừa nhận lỗi của mình? không có ai là không bao giờ có lỗi, nhưng mà dám "khoe" lỗi của mình thì người đó là người dũng cảm, khoe lỗi để biết sửa chữa thì nhất định sẽ là ngừoi tốt.
    Việc con "ăn chộm" kẹo trong siêu thị rất xấu, vì như vậy là ăn cắp, lấy của ngừoi khác mà chưa hỏi người đó thì xấu lắm, chưa trả tiền mà ăn thì st bị mất không. Nếu con bị mất đồ chơi con có buồn không? làm cho ngừoi khác buồn là có lỗi, và gọi là xấu nữa... Con đã ghi vào nhật ký mà con không dám cho ai đọc thì con chưa tốt đựoc. nếu sợ bạn con chê thì con hãy nói rằng: lần ấy tớ còn bé tí nên tớ chưa biết, sau khi mẹ tớ mắng và phạt roi là tớ không bao giờ làm thế nữa. Nếu vậy là con đã dũng cảm và biết lỗi thì sẽ không mắc lỗi nữa.
    Trong con người luôn có 2 trạng thái là tốt và xấu, cố gắng nghe lời mẹ thì sẽ ít điều xấu hơn, và nếu đã có lỗi thì nên thừa nhận và không che dấu....
    Vâng, con biết ạ. nhưng con vẫn muốn xé 4 tờ này đi.!!! Hic :confused:
     
  20. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ba mẹ con mình đi siêu thị chiều hôm qua, có người lớn kì cục quá trời lắm các mẹ nha:
    Lúc xếp hàng thanh toán, bé lớn nhắc mẹ cần mua thêm đồ, hai mẹ con quay vào để em bé ở lại xếp hàng :D mình có nhờ cô thu ngân và chú bảo vệ để mắt con hộ ( muốn tập cho con mà) hic! chỉ còn hai người là đến lượt con, vừa đến lượt thì 1 người (hic, 1 mẹ ) từ phía sau bê cái giỏ đầy ắp lao qua đầu con để lên bàn thanh toán... còn mấy bước nữa mình mới tới nơi, bé lớn thì lao đến " đòi chỗ" bé con thì mắt tròn xoe nhìn ... mẹ ấy " cãi nhau" với bé lớn 2 câu và vẫn thản nhiên thanh toán ....
    Mình động viên con mãi mà nó cứ khùng lên! mình cố giải thích rằng tại mẹ con mình bỏ chỗ đi lấy đồ nên người khác đến lượt là đúng, nhưung mà còn thằng bé đứng đó nên không sao giả thích được.
    Kỳ cục quá!
     

Chia sẻ trang này