Hạnh phúc ra đi sau lần "trình kí" Trường hợp chị H, trong suốt 10 năm chung sống, có 4 lần chị làm đơn "trình ký". Cứ sau mấy ngày làm mình làm mẩy với cái tính "bao đồng" của chồng, chị lại làm đơn. Mỗi lần được "duyệt đơn" một cách khác nhau. Nhưng chị không nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết mâu thuẫn, nên ông chồng chị "đã bao đồng lại càng bao đồng hơn". Hôm vừa rồi, thấy chồng cho đứa cháu ruột hai triệu đồng mua xe máy, chị lồng lộn với anh: "Chuyện nhà cửa, tiền học con, tiền vay ngân hàng không lo, nó đi làm, tự kiếm tiền mà mua xe, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, đủ tiền mua xe mới thì mua, không thì mua xe cũ...". Vậy là "điệp khúc": "Anh chỉ biết mang tiền cho bên nội..." lại vang lên. Giọt nước tràn ly, anh chồng bảo sao vợ ích kỷ chỉ biết mình mà không biết chia sẻ với người khác. Chiến tranh bùng nổ. Chị chờ anh đi công tác về là chìa đơn ký, ai ngờ anh ấy ký ngay. Bây giờ chị đòi đưa con anh nuôi, anh đồng ý. Chị dành tài sản hết, anh cũng ừ. Riêng chị bảo, anh phải chấm dứt việc quan tâm bên gia đình mình thì anh từ chối. "Em thấy thế nào mà tốt cho em thì làm. Anh không thể bỏ gia đình anh được". Vậy là ông chồng đi công tác luôn. Bây giờ, đơn đã ký, chồng đã đồng ý, không có gì để dọa anh ấy sợ. Nhưng chị H đã trót leo lên lưng cọp, không biết phải làm gì. CHỒNG MÌNH GẦN NHƯ THẾ NẦY< MÌNH LÀM THẾ NÀO BI H
Chúc mừng mẹ nó, nhưng ko phải ai cũng được như mẹ nó đâu ah, con dâu cũng không cần bmc phải chăm sóc nhưng hai bên cũng nên biết điều để dễ sống chứ. bmc có giúp nhưng kể công thì khiếp lắm, cứ như con dâu chẳng làm gì, cứ bắt bmc phải giúp ý mặc dù đã có con dâu con trai nào dám quên ơn bố mẹ đâu. Mà rõ ràng lắm mẹ ah, giúp là chỉ giúp trông cháu thôi nhé, những việc khác thì tự làm lấy, nên khi nào đi làm về cũng sấp ngửa tắm rửa,dọn dẹp, rửa bình, nấu cho con, cho con ăn (may là có chị osin nên ko phải làm việc nhà của người nhớn), chắc là ko có cơ hội đi học, đi nước ngoài như mẹ nó đâu. Mình thì mình đồng ý việc nhờ có bmc, mình cũng đỡ lo khoản trông cháu nhưng cũng đi kèm với bao bức xúc khác mà ko thể làm gì được, đành than thở ngoài nhà thôi, mẹ nó ah.
đúng thế, thế nhưng mà bây giờ vợ chồng mình bỏ nhau cũng chỉ vì quan niệm đấy. ai đời mẹ chồng mình xui chồng mình bỏ mình, bây giờ lại lấy lý do là mình ko quan tâm đến gia đình chồng, trong khi nhà chồng thì " thối như c..." ấy.
hớ hớ, mẹ này cùng cảnh ngộ với em, em chưa đẻ, mẹ chồng đã xúi chồng bỏ em, em đẻ được 29 ngày, mai là đầy tháng cháu, bà nội lại xúi lần nữa, em ức, khóc ròng mà ôm con về nhà mẹ lúc 9g đêm để mai còn cúng đầy tháng cho con. Mẹ em mất lâu rồi, nên ngoài mẹ chồng, em còn bít nhờ vả ai lúc sinh đẻ... Thế nhưng nhỏ bạn em thì rất sung sướng, mẹ chồng lo tất tần tật. Thế nên em nghĩ không phải mẹ chồng nào cũng xấu, lấy chồng cũng lắm hên xui các mẹ nhỉ...
Sao lại có nhà lạ đời thế nhỉ? theo tớ ấy cứ nhịn đi cho yên chuyện của mình. Bao giờ hết nhờ vả tính tiếp..khổ thân mẹ nó quá.Đúng là mất mẹ là 1 thiệt thòi, chả có ai che chỡ mỗi khi bị bắt nạt nhỉ....cố lên mẹ nó nhé.
Uh, thì mình cũng có nói gì đâu ngoài việc tớ may mắn các ấy một chút, tó nghĩ may mắn nhất là có một ông chồng cầm trịch cho cả nhà. Bố chồng tớ ốm gần 20 năm nay rồi, nhà cửa chồng tớ được như bay giờ là một tay chồng tớ hết, bây giờ 2 cậu em cũng do chồng tớ tạo công ăn việc làm, xây nhà cửa và dựng vợ gả chồng cho chúng nó. tớ nghĩ, như vậy, mẹ chồng tó mới đối xử với tớ như thế đấy ah, không thì còn lâu...
Cái vụ đàn ông không chịu ở rể cũng xuất phát từ cùng 1 nguyên nhân: "quan niệm phong kiến" - Cái quan niệm cho rằng ở rể là kém, là nhục. Nhưng mà thế nào là kém là nhục, mọi người thử nghĩ kỹ xem??? Tất cả chỉ là cái sỹ diện hão. Hy vọng trong 100 năm nữa nước mình sẽ thay đổi được.
Tự nhiên mò vào LCM lại vớ đc mục này của các mẹ. Đúng là mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đọc các comment của các mẹ mà cứ gọi là nẫu hết cả ruột. E cũng xin chia sẻ chuyện nhà mình. Gd e thì bố mẹ bỏ nhau từ khi e còn bé. Mẹ e ko lấy chồng và ở vậy nuôi e. E ở với mẹ và bà ngoại. E lấy chồng đc hơn 1 năm và bây giờ đã có ebe. E đc cái may mắn là lấy chồng xong thì nhà chông đập nhà ra xây lại nên bây giờ vc e hiện đang ở tại nhà mình. Nhưng tình hình là nhà chồng e sắp xây xong rồi và có ý bảo bọn e về bên đấy ở. E thì ở đâu cũng đc nhưng nếu e về bên nhà chồng ở thì chắc e ở ko yên được vì e lo cho bà với mẹ e làm. Bà với mẹ e thì già rồi, nhỡ trái nắng trở giời có việc j thì e chết mất. Nhưng làm dâu chả nhẽ lại ko về nhà chồng. Bthuong ko sao nhưng cứ nghĩ tới vc này e thấy chán nản vô cùng. E đang động viên chồng e ở lại bên nhà e. T7, Cn sẽ về ở nhà chồng nhưng thấy chồng e có vẻ ko thích vì chắc sợ mang tiếng ở rể. Bao giờ nhà chồng e xây nhà xong chắc sẽ có 1 cuộc chiến đãm máu và nước mắt. Hịc. Thêm 1 điều nữa e ko muốn ở nhà chồng là mẹ chồng e thì dễ nhưng mà bà chồng nhà e thì khó tính thôi rồi. Cái j cung hỏi, cái j cũng soi, cái j cũng chỉ đạo xét nét. Túm lại là nếu e mà về nhà chồng ở chắc chỉ 3 ngày là bị lót lá chuối đuổi ra khỏi nhà. Nhiều khi tiêu cực e nghĩ thế có khi lại hay. hehe.
hi................................ mỗi con người có 1 cái số đấy bạn ạ, mình cứ so với con bạn mình, mình thì chẳng đến nỗi nào mà cuộc đời chẳng ra gì trong khi bạn mình suốt ngày chạy nhảy mà cố cuộc sống rất ôrn định và sung sướng à các mẹ ah, hnay em hết giận chồng nên đỡ xì trét rồi, khiếp ghét nhau 3 ngày mà cảm giác lâu thế, tối qua chồng quay sang thủ thỉ với vợ 1 lúc sau lại ôm nhau ngru bình thường he.em có dễ tính k nhỉ
Em chưa lấy chồng nên không thể chia sẻ kinh nghiệm với các anh chị nhưng nói chung em thấy người vợ tốt là người phải biết trung hòa, không phải cái gì cũng ngoại ngoại mà không coi nhà nội ra gì và người chồng cũng vậy.
E này chưa lấy chồng nên mới nói được thế. Cứ lấy chồng rồi có con xem có còn nói đc thế ko e ạ. Tất nhiên là ai cũng muốn như thế nhưng vấn đề có làm đc thế hay ko nó là chuyên khác.
nhà mình cũng hơi giống nhà mẹtina, mình cũng lấy chồng bắc giang, cũng ở luôn nhà mình, cũng đau đầu với nhà mấy bà chị dâu chồng, nhưng khác cái bố mẹ chồng mình rất tốt tính, điềm đạm, rất thương yêu con cháu, anh e họ hàng nhà chồng rất tốt sống tình cảm nhưng còn anh e ruột thì mình k thèm đếm xỉa luôn. Hồi bọn mình chuẩn bị cưới cũng có nhiều kho khăn hai bà chị dâu nói kiểu anh e kiến giả nhất phận....mình đã ghi nhớ tgrong lòng rùi nên k có tính cảm, gặp nhau thì chào hỏi xã giao thôi, vì mình cũng ít nói, bố mẹ chống mình cũng nhẹ nhàng nói nên gọi điện hỏi han các anh các chị, mình cũng vâng nhưng k làm theo. Rồi mẹ chồng đột ngột mất, bố mẹ mình cũng cho ít tiền để mua nhà, mình nói chuyện với bố chồng và BC mình bảo mừng quá, bố k có nhiều sẽ cố một chút gọi là hương hoa cho các con, lúc sống MC mình bảo anh chị đã có nhà hết rùi, giờ bố mẹ có tiết kiệm dc bao nhiêu cũng cho hết chung mày thôi. Thế mà hôm 49 ngày MC mình, BC nói chuyện là sẽ cho mình ít tiền thế mà bà chị dâu lại kêu là lúc bọn con làm nhà thì ông bà k giúp, rồi bảo vợ chồng mình đòi hỏi ông, rồi kêu đừng tưởng anh chị k có tiền đâu ( mình có vay mượn gì bà ý đâu mà nói thế, mình thấy vô duyên k chịu được )...mình quá ấm ức nhưng k nói gì vì mình đang ngồi dưới bàn thờ bà mà hôm đấy là 49 ngày bà, với lại bà mất BC mình đã quá khổ rồi nên k muốn gây ra chuyện chị e cãi cọ nhau...Lúc nên HN, mình gọi điện báo BC đã lên đến nơi, rồi ông nói chị nói hơi quá con đừng nghĩ thế là mình k kiềm chế dc bảo sẽ nói chuyện với anh chị ý thì BC nói bố xin con, mẹ mất bố khổ lắm rồi thế là mình thôi. ĐẾn tết mình về quê góp tết với ông, bà chị dâu cả về trước mua sắm tết, đến mùng 1 nhà mình có bác mất nên bố mẹ mình bảo lên sớm để về quê bố mình, sáng mùng 1 mình định lên Hn thì các bà chị dâu nói xa nói gần bảo là: con cũng lo dc tết cho ông nhưng ai cũng phải có trách nhiệm...(tưởng vc mình về ăn k) BC mình nói các e đã đóng tiền cho bố....vc mình gọi xe đi luôn. vừa rồi vc mình mua dc nhà, bc bảo gọi cho các anh chị mừng mình, mình nói luôn con chị gọi cho ông thôi, các anh chị y k mừng đâu. Hôm giỗ đầu mc mình lại còn trách mua nhà k gọi điện cho ai, rồi gọi k nghe máy, anh chị e phải đoàn kết thế nọ thế chai... mình cũng k thèm nói luôn. Mình nghĩ lúc mình khó khăn nhất k thấy ai nói anh e rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần...đối xử với mình như thế làm ssao mình có tình cảm dc, nhưng mình rất yêu quý anh e họ, các cháu họ chồng mình mặc dù ở nông thôn nhưng rất tình cảm, chân thật. Ấm ức bao lâu giờ mới xả strees
Nhưng dù sao mẹ nó cũng sướng hơn em rùi, BMC e cũng dễ tínhm thật thà chất phác, anh chị dau rể cũng dễ tính k ai k thương cả. Nhưng khổ nối là, BMC lại lo cho các anh chị hơn thằng út. Vì cứ đinh ninh thằng út làm ra tiền, rùi bà ngoại cũng có kinh tế, nên có đoái hoài gì đâu. Tớ còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua nhà, Chồng bảo mấy năm nữa phải vè BG chăm ông bà nội vì ông bà cũng già rùi. Mua nhà chắc chẳng bao giờ có. mấy bà chị xây nhà, OB cũng giúp cho nhiều. Còn nhà tớ có nhà đâu xây mà đc giúp. OB có tí tiền là mua sắm đủ kiểu, k thì cũng dành dụm cho con gái( có 2 bà chị chồng ở gần đó mà). Nỗi buồn của tớ là chồng nợ nần k đc kể lể, lúc nào cũng nghĩ chồng tài đảm, làm bao nhiêu nhà vợ hưởng hết, biết ddaau mẹ vợ đi vay tiền tứ lung tung cho trả nợ. Khổ thế đây mẹ nó ạ
mình mua nhà ông bà cho một nửa, còn một nửa vay chị gái mình đấy chứ, BC cho 10T mà mình bị mang tiếng đòi hỏi đấy. mình trả giám nói chuyện với nhà mình vì sợ mẹ mình lại xót con, tính mình lại k biết cãi nhau mới khổ chứ
Đồng ý với mẹ này là chưa lấy chồng nên mói nói được thế. Khi nào bạn kia đi lấy chồng rồi, bạn sẽ hiểu là như thế nào. Trước khi lấy chồng, mình cũng nghĩ hệt như bạn, thậm chí rất tự tin là mình dễ chịu, biết điều, kiểu gì cũng sống được (không dám nói là được yêu quý).
Thì mỗi ngày rỉ rả nói với chồng,bà và mẹ lớn tuổi rùi em nghĩ là nếu vc mình ở đây đỡ đần ít việc chắc cũng ok,còn nhà chồng bạn thì sao,có neo người ko,ko thì cứ nói suy nghĩ của mình ra,mưa dầm thấm đất,từ từ rùi chồng bạn sẽ thông,hiếu thảo với bmc thì có nhìu cách,ko nhất thiết phải ở chung,ở xa mỏi chân,gần mỏi miệng,cứ nói thật những suy nghĩ của mình với chồng,chúc bạn sớm tìm cách giải quyết nhé,
Vào đây xin 1 chân với các mẹ. Mình ở nhà chồng 5 năm nay rồi ( chồng mình con út nên ko có chế độ ở riêng ) BMC mình tốt nhiều hơn xấu nên ít va chạm Đôi khi không đồng ý vấn đề gì hoặc mình bị BMC nói thì lại coi như điếc và lác thế là êm................túm lại đọc xong tâm sự của các mẹ mới thấy mình may mắn dù gì cũng dễ thở hơn.... chúc mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của các mẹ dần dần được cải thiện