Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. Mùa Thu Cho Em

    Mùa Thu Cho Em Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng rồi bà ạ! Cũng bảo tôi là bị tai nạn hoặc bệnh chết! Tôi sợ quá còn đi khám tổng thể xem mình có bệnh gì ko? Rồi còn chẳng dám đi ra khỏi nhà ngoài việc lên Cty! Cũng bảo là ng nhà tôi phải cứu tôi cơ bà ạ! Tôi bị nhập trực tiếp thì tôi mới tin, mới khổ vậy! Chứ ko phải nhập trực tiếp tôi cũng ko tin! Mà tôi cũng biết hết xung quanh vậy, mà ko làm gì được! Tôi hoảng loạn thật sự cơ! Chỉ khóc và khóc mất đến 1 tuần ấy!
     
    Đang tải...


  2. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    12,994
    Đã được thích:
    2,656
    Điểm thành tích:
    863
    Ko phải là hoàn toàn sai chị ạ,có nhiều thứ quyết định lắm.Một là số ko thể sửa đc,1 là có thể thay đổi.Có thể cái vận của chị có thể thay đổi.Do người âm nhà chị xin cho,có thể do chị tu nhân tích đức,chị làm 1 việc thiện gì đấy mà chị không biết.Chỉ là 1 việc vô tình thôi nhưng nó có tác dụng tốt mang lại hạnh phúc may mắn cho người khác.Chứ ko nhất thiết là phải đi chùa làm lễ,hay bố thí cho người nghèo.
    Số phận mình do mình cả chị ạ.
    Kiếp này chị làm việc thiện chưa chắc kiếp sau chị đã được hưởng,hay kiếp này chị đc hưởng mà còn do quả báo và nghiệp báo của kiếp trước nữa.Cái nào nó đến trước thì mình phải chịu.Tuy nhiên nếu mình làm việc thiện hoặc giả ai đó làm hay cầu xin cho mình(âm hay dương) thì tự khắc số kiếp của chị sẽ được hóa giải.
    Nhà em có ông cậu ruột em nhé,hy sinh hồi có 18-19 tuổi thiêng cực,về suốt.Các giá cũng hay về theo hầu nhé.Về chỉ bảo nhiều.Toàn về người nhà thôi.Các chị đã bao giờ hình dung người âm về nhập vào 4 người dương 1 lúc nói chuyện mồ mả sửa ngoài đồng đang bị làm hỏng ntn chưa?
    Tuy nhiên có lần đúng có 1 vài lần sai,cái này có thể do khi người nhà mình đi vắng vong khác họ nhập vào nhé.Nhiều lúc nói cũng linh tinh lắm.Cái nào chuẩn thì tin,cái nào ko chuẩn thì chỉ tham khảo thôi,để tránh ý mà.
    Cơ bản là chuẩn.Chính cậu dắt về cho em thằng cu lớn đấy.Bọn trẻ con cháu chắt nhà em toàn do ông trẻ dắt về,đứa nào cũng ghê gớm lắm^_^
    Trở về việc nhà chị em nghĩ chị cứ sống thoải mái,nghĩ 1 điều trời hô mình dạ thôi,ko lo lắng nhiều.Sống vui khỏe,chăm chỉ làm việc thiện,giúp đỡ mọi người ko làm việc xấu,đi chùa đc thì tốt ko cứ thành tâm,Phật tại gia mà.
    Mẹ em 5 năm trước cũng như chị đấy nhưng mẹ em sắp chết thật cơ,hồi đấy hôn mê mất mấy ngày.Mọi người bảo ko qua đc,mấy năm nay cũng thế nhưng nhà em ko tin,cố gắng nỗ lực hết sức,làm nhiều việc thiện,đi chùa nhờ sư tụng kinh cho.Rồi dần dần cũng khỏe,giờ cũng đỡ lắm rồi.
    Dì ruột em nhé,cậu em suốt ngày nhập vào ý.Dì hay ốm nặng lắm,làm ăn ko đc.Cậu về bảo số ko qua đc năm ngóai nhưng cậu đi xin với cả cử người bảo vệ,canh ngày đêm,ai đến đều đuổi đi.Rồi cả nhà nội ngoại đều phải đi chùa làm lễ giải hạn.Cũng qua được năm ngóai.
    Nhưng cậu bảo là Dì em là người trên thiên do bị đày nên phải xuống làm người,giờ hết hạn phải về trời,nhưng do vẫn lưu luyến gia đình mới lằng nhằng như vậy.Ốm đau suốt.Cậu bảo trước sau cũng phải vậy,chỉ là sớm hay chậm vài năm thôi.
    Cả nhà em vẫn xác định tinh thần đấy.Cứ sống cho hiện tại cái đã chị ạ.Nghĩ nhiều quá chỉ làm mình càng mất thời gian vui chơi ,quan tâm với người thân của mình thôi.
    Em có nghe 1 câu nói,hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng vậy.Sống để không phải lo sợ ngày mai.
    Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!
     
  3. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Bản thân mình chưa đi áp vong bao giờ, chỉ thấy ng nhà đã mất hay nhập vào cô ruột và bác dâu cả để trò chuyện với mọi ng thôi. Ở đây, k phải do huyệt đạo hay gì gì đó, mà mình thấy mọi ng nói là "hợp" với ng âm nên mới nhập đc.
     
    haitintin74 thích bài này.
  4. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    ko gọi là huyệt đạo mà gọi là luân sa. các chị ạ
     
    haitintin74 thích bài này.
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Bản thân tôi thì tin vào thế giới của những vong hồn - họ chẳng ở đâu xa, ngay bên cạnh chúng ta thôi - nhưng "hồn ai nấy giữ " chúng ta không nên tác động gì đến họ, để tránh những hậu quả mà chúng ta không kiểm soát được !
    Tôi cũng không định tham gia vào topic này, đọc cho vui thôi vì niềm tin của mỗi người mỗi khác - nhưng đọc đến câu trả lời của bạn Huongminhdoan_559taxi ( nickname hơi lạ ! ) thì phải góp ý 1 chút
    Bạn nói rằng không phải là huyệt đạo mà gọi đó là luân sa - cái ý của bạn thì có thể đúng, vì huyệt đạo ( theo đông y ) thì chả dính dáng gì đến cõi âm cả nhưng phải gọi là Luân Xa mới đúng ( Luân xa là vòng bánh xe theo triết lý nhà Phật ) chứ Luân Sa thì không có nghĩa gì hết ( vì Sa có nghĩa là cát - mà cát ở đây thì ...! ) - Tôi chỉ góp ý vậy thôi, chứ nói về Luân Xa thì lại dính dáng đến phái Mật Tông ( Tây Tạng ) rồi các ý nghĩa huyền bí của nó nữa - chịu thôi !
    Mong bạn Huongminhdoan_559taxi đừng giận nhé !
     
  6. gaconyeuanh

    gaconyeuanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/6/2010
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    nghe mẹ này nói hồi bé nói chuyện được với người âm hay thật.chuyện ma quỷ em cũng kô sợ lắm.nếu e mà có giác quan thứ 6 e sẵn sàng đón nhận luôn.heeeeeeeeee.các mẹ nào có chỗ xem hay hay thì cho chúng em địa chỉ luôn nhé.
    cảm ơn các mẹ nhiều
     
  7. bé Đô

    bé Đô Biển sóng... đừng xô tôi

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,646
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Mình tin, vì ngay tại nhà cũ của mình đã có 2 người cách nhau 2 thế hệ đã nhìn thấy cùng 1 bóng ma, miêu tả y hệt như nhau đều ở cùng 1 địa điểm - góc bếp, vào 2 khoảng tgian hoàn toàn khác nhau.
    Sau đó, nhà mình đi mời thầy về cúng, đào chỗ góc bếp đó lên thì thấy 1 cái huyệt, hic. Nhà mình sợ quá, bán nhà luôn! :(
    Hồi ở nhà cũ, đêm nào mình cũng nằm mơ bị ác mộng bị đôi bàn tay chém vào mặt như con dao ý, sợ lắm. Hic hic
     
  8. bé Đô

    bé Đô Biển sóng... đừng xô tôi

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,646
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Sự "bảo trợ" là thế nào hả bạn????
     
  9. Cu_Bi_2009

    Cu_Bi_2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu là chỉ nghe người ta nói thì mình cũng không tin đâu nhưng vì mình đã từng chứng kiến nên giờ mình chắc chắn là vẫn có thế giới âm tồn tại, bởi có những hiện tượng mà khoa học cũng không thể giải thích được nhwung vẫn phải chấp nhận.
     
  10. maymuaha

    maymuaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Tớ tin vào thế giới tâm linh ,nhưng chỉ nghe kể và đọc chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.
     
  11. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ngày giỗ em, nhà mình làm mâm cơm cúng. Con gái mình, lúc bấy giờ 3 tuổi, đang chơi quanh quẩn trong nhà, bỗng chỉ tay ra cửa nói: Mẹ ơi, có ai đang đứng kia kìa. Ngó ra, mình chẳng thấy ai hết. Giật mình, chắc cháu nhìn thấy cậu về đang đứng cửa!
     
  12. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Hồi bé có biết ma là cái gì đâu nên mọi tiếp xúc đều rất vô tư.

    Chuyện 1:

    Mình bắt đầu biết nói ( rõ câu rõ từ rõ nghĩa chứ không chỉ 1,2 từ vớ vẩn ) từ lúc mới 11 tháng tuổi. Và mình có khả năng nhớ cũng từ lúc đó. Đến giờ mình vẫn nhớ như in lúc mình được tầm 1 tuổi thôi, đêm nào ở cuối giường cũng có một người đàn ông đứng nhìn mình và thỉnh thoảng lắm mới nói nhưng không nghe rõ. Mình thì còn nhỏ nên chưa biết là ông đó bố mẹ mình không nhìn thấy. Ông ý rất hiền và không dọa mình.
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  13. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Em nghe nói trẻ em dưới 5 tuổi rất nhiều bé có khả năng nhìn thấy người âm , không biết thật hư thế nào ?????????
     
  14. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Chuyện 2:

    Thường ngày mình ngủ với bà mình, bà chiều mình nên mùa hè nóng cho nằm ngoài cho quạt thổi cho mát. Một đêm mùa hè cực nóng, mình được 2 tuổi rưỡi, đang ngủ bỗng mình bị rơi xuống đất và tỉnh dậy. Mình mở mắt và thấy 1 con lợn đang đứng giữa phòng nhìn mình. Mình cũng hay bị rơi xuống đất, mỗi lần vậy lại hét lên để bà bế lên giường. Nhưng lần đó mình sợ cứng họng, không kêu được. Lúc sau, bà mình quờ tay qua không thấy mình nên biết mình rơi, mới bế lên. Nhưng lạ quá, con lợn vẫn đứng lù lù nhìn mình với đôi mắt đỏ quạch. Mình thì bé, có biết gì đâu. Sau một lúc mình vẫn không ngủ được ( tại nó nhìn chòng chọc ) thì nó bắt đầu lên tiếng, tiếng người hẳn hoi. Nó bảo là :" Tao biết mày nhìn thấy tao, nhưng mày khôn hồn thì nhắm mắt lại ngủ đi, và cấm nói cho ai biết là thấy tao." Mình sợ quá. Nhắm mắt lại thật chặt, rồi ngủ thiếp đi đến sáng.

    Mình nghĩ là đêm qua mình mơ. Nhưng đêm hôm sau, mọi việc lại diễn ra đúng như vậy. Mặc dù mình không bị rơi xuống đất. Nửa đêm tự dưng mình thức, mở mắt ra, lại thấy con lợn đó đang nhìn mình chằm chằm. Mình sợ nên chỉ dám mở hé mắt chứ không dám mở to như đêm trước. Rồi mình lần tay qua người bà mình, lay bà dậy. Mình hỏi:" Bà có thấy cái gì đằng kia không bà ơi ?" Bà ngó ra rồi nói không. Mình sợ quá, hóa ra chỉ mình mình nhìn thấy nó chình ình giữa phòng. Sau rồi bà ngủ lại, con lợn rú lên. Nó bảo: " Chỉ có mày nhìn được tao thôi vì tao cho mày nhìn thấy tao. Mày mà kể với ai tao sẽ cắn mày đến chết." Sợ quắn đít lại, ngất luôn.

    Đêm thứ ba, nó lại hiện về nửa đêm. Lần này thì mình biết nó không phải là con vật thiện rồi. Mình vẫn sợ mình mơ ngủ nên tự cấu tay mình ( đau khiếp ). Nó nói đó là hôm cuối cùng nó quay lại để kiểm tra.

    Đêm hôm sau mình không dám ngủ, nhưng thức cả đêm mà nó không về. Và từ đó trở đi không bao giờ thấy lại nó nữa và mình không kể với ai cho ai đến khi năm mình tròn 18 tuổi.
     
  15. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, nghe chuyện bạn này kể sợ quá. Quắn cả đít luôn thật
     
  16. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Mình k tin lắm vào chuyện này của bạn. Từ 1 tuổi mà đã nhớ rồi thì chắc...siêu nhân luôn. Lên 3 tuổi, trí nhớ non nớt cũng chẳng thể nhớ đc mặt bố mẹ mình nếu bẵng đi bao nhiêu năm k gặp lại chứ đừng nói đến giấc mơ gặp... Tóm lại, mình thấy bạn...k thật.
     
  17. metintin2

    metintin2 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    mình cũng thấy k tin vì hai tuỏi rưỡi mà biết thử cấu vào tay mình để kiểm tra xem thật hay mê thì ngâtsssssss luôn.......
     
    mb_bi_3b thích bài này.
  18. gaconyeuanh

    gaconyeuanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/6/2010
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ ơi còn chuyện gì nữa kô kể tiếp di.em thick nghe mừ.e có thể thức ngày thưc đêm nghe ai đó kể chuyên này mà kô biết chán.e mê lắm.nghe mà sướng
     
    happy10-3binhnhi_2007 thích.
  19. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Công nhận, mình cũng chả tin chuyện E the goddess, E oi, sao k viết nhật ký goodgirl nữa ah mà chạy sang đây tám chuyện tâm linh zậy? Sao nghe E kể chuyện và lập ra cái topic kia mà C tưởng tượng E như siêu nhân zậy?
     
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Chuyện của bác mình: Ngày trẻ, bác rất hay đi chơi về khuya, mà đường về nhà là phải đi qua đường tàu. Một hôm, bác đi về rất muộn, bác đạp xe đến đường tàu thì thấy bên kia đường rợp bóng cờ hoa, bác chắc mẩm bên ấy đang có hội hè đây. Bỗng nhiên, trong hội có người chạy ra vẫy vẫy bác, ý chừng rủ sang chơi. Khi bác cố đạp xe sang thì bất chợt có ai đó túm áo giật lại. Như tỉnh cơn mê, bác khựng lại, và nghe tiếng đoàn tàu đang rú còi ầm ĩ, có ông nào đó đang kéo bác ấy lại. Người kia hỏi: Ông không nghe thấy tiếng còi tàu à? Bác trả lời: Tôi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy bên kia đang mở hội. "Hội nào?" Ông kia ngạc nhiên. Vậy là biết có...rủ, vậy mà bác vẫn chưa chừa đâu nhé, và rất nhiều lần gặp.. Có hôm, đang đạp xe bác thấy như có ai đang bịt mắt, mở ra thì thấy cái xe đổ cái rầm. Hóa ra, bác đạp xe trên...đường tàu. Hú vía.
    Còn nhiều chuyện nữa, từ từ post nhé.
     
    binhnhi_2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này