Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thúgì hơn. Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. - Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức, chàng trai làm theo. - Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: - Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi. - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi nói: - Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Đừng bận tâm về những ng k đối xử tốt với bạn, chỉ tổ mệt, dành thời gian ấy mà làm việc, kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống.
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Tùy vào những hoàn cảnh, tùy vào những thời điểm, cuộc sống có thể cho ta những khó khăn, cho ta những thách thức, nhưng qua được những khó khăn và thách thức đó ta mới nhận được những điều kỳ diệu của cuộc sống mang lại cho ta
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Những người tốt với bạn bạn quan tâm đến. Những người không tốt với bạn hãy bỏ qua vì không đáng phí tg vì họ
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Thế là cần phải làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân thôi. Cuộc sống muôn màu nhỉ.
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI cuộc đời trôi qua rất nhanh và vô cùng ngắn ngủi, nên các mẹ hãy sống mỗi ngày trọn vẹn nhé @@
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Bao mệt mỏi , bực rọc hằng ngày giống như thìa muối vậy. Bạn mà chứa đựng nó lại thì cuộc sống của bạn sẽ toàn vị đắng thôi. Hãy để nó hòa vào 1 bể nước vui vẻ ắt nó sẽ tự tiêu tan.
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau.
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI đúng thía mẹ nó à, hãy để những mệt mỏi bực dọc ấy được hòa tan vào sông vào biển thật lớn @@
Ðề: CỐC NƯỚC và THÌA MUỐI Nói thì không khó, làm mới khó. Đôi khi ta quá bận tâm về những gì làm ta phiền muộn