Có Tuyên Quang đây! he he he, kéo lên, kéo lên, đánh dấu, hôm nào vào đọc, hôm nay cu con quấy quá nên chưa đọc được hết!
Mình ở Z2 (còn gọi là Z113), thị trấn Tân Bình, Yên Sơn đấy, có ai gần nhà ko ạ? Mình đang công tác ở Hà Nội, 1 chồng, 1 con.
Alo alo, Tuyên Quang ui, ko cóa ai về là tui bán nhá đó nhá! Mấy hum nữa là tui treo biển đới, cả nhà ko về tui bán mất rùi là ko có nhà vào nữa đâu nha! :-?:-|
Có em đây ợ! Hồi này có nhiều chuyện, khổ nỗi lại không thể chia sẻ, cứ phải giữ tất tật trong lòng. Óc a óc ách...
ghê nhỉ, phải dọa bán nhá mới chịu ra mặt đới. Có chuyện gì nếu ts được cho vơi nỗi lòng thì cứ nói cho nhẹ người mẹ nó ạ
Em đang học cách nghe ít thôi, nghĩ ít thôi để sống cho nhẹ nhàng. Cái tội suốt ngày suy nghĩ, mệt mỏi quá rồi!
Đồng ý với mẹ nó là nghĩ ít thôi, nhưng đừng hạn chế nghe vì nếu nghe được cái xấu thì còn biết mà xử trí, và hơn cả là rất nhiều cái tốt có ích nên lắng nghe
Có vẻ người TQ ngại vào hội tụ đồng hương quá, toàn dâu với lập nghiệp TQ hô hào thui, hichic... Tớ xin mạn phép ra hạn thêm đúng 1 tháng nữa ko thấy mấy mem cũ vào , ko có mem mới đến là tớ quyết tâm bán nhà đới nhá!
TQ Ha ha, bà này làm bất động sản hay sao mà giao bán ác chiến thế. Nhà mình đi đâu hết rồi,. Buồn thật đấy,
Tôi kêu gọi bà bên hang chuột thía là mới thấy bà về nhà. Chẳng hiểu mọi người đâu hết rùi, chắc tôi phải PM đườg về nhà cho mọi người quá
Chào các bạn! Đầu tiên mình xin nói là mình không phải người TQ, cũng không sống ở TQ. Nhưng tất cả những gì thuộc về TQ đều khiến mình quan tâm. Rất mong các bạn TQ đọc bài viết này của mình và giúp mình tìm được một người bạn sống tại Xã Vinh Quang - Chiêm Hóa. Người bạn mà mình đã mất liên lạc 10 năm nay. Nhưng trong lòng mình không một phút nào nguôi nhớ và nghĩ về bạn ấy. Người bạn thân đã học cùng mình thời cấp 2, 3 tại Ninh Bình. Bạn ấy tên là Phạm Thị Nguyệt, theo bố mẹ lên Chiêm Hóa năm 1998. Đến năm 2000 thì học trường Trung Cấp Y Tuyên Quang. Có chơi cùng mấy người bạn thân hồi học tại trường Y tên là Huấn. Liên và Đức. Ba bạn này đều là người gốc Tuyên Quang. Các bạn của mình năm nay 31 tuổi. Mình đã mất liên lạc của các bạn ấy từ năm 2001 đến bây giờ. Mình thiết tha mong tìm lại được bạn ấy nhưng không có điều kiện để lên Chiêm Hóa một lần. Không biết bạn ấy giờ này thế nào, cuộc sống ra sao. Mình ngàn lần cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn sẽ PM cho mình những thông tin để mình tìm lại được người bạn thân dấu yêu!
cảm kích tình cảm bạn bè của mẹ nó quá! Tớ ko phải người TQ nên ko giúp gì được cho mẹ nó , nhưng mình sẽ up thường xuyên cho mọi người vào, hi vọng sẽ có người giúp được mẹ nó.
Cảm ơn mẹ cún An nhiều nhé! Mình cũng hy vọng là các mẹ trong topic tình cờ quen biết ai đó biết bạn của mình để mình tìm gặp lại được bạn. Nhiều lúc về quê hỏi thăm hàng xóm toàn nghe những tin tức xấu về bạn mà mất ăn mất ngủ. Lúc nào cũng mong biết được bạn mình đang ở đâu, cuộc sống ra sao thôi. Mình có tham gia diễn đàn tuyenquangonline để tìm bạn ấy nữa. Hy vọng mình sẽ sớm tìm được bạn. Cảm ơn các mẹ đã đọc tin.
Cảm ơn mẹ nó em có thêm thông tin về bạn của em : Phạm Thị Nguyệt - Đội 6 HTX Quang Hải - Vinh Quang - Chiêm Hóa. Mẹ của Nguyệt tên là cô Cải. Mình chỉ có thông tin đến đó thôi.