Xin chào các Cô .. lâu rùi chị em con hổng vào nhà thăm hỏi các cô..mong các Cô đừng quên hai chị em con nhé Hai ngày qua hai chị em con điều bệnh hết ... chị Tina thì bị viêm họng đến nay vẫn chưa khỏi ạ .. còn con thì bị nhiệt trong miệng và viêm họng hicccc... con ăn bao nhiêu cũng ói ra hết .. tối thì con quấy mẹ hổng cho mẹ ngủ ...con đang bệnh nên khó chịu lắm ạ Chúc gia đình các Cô ngày cuối tuần thật zui zẻ ạ artyman: Kèm thêm mấy tấm hình để mấy Cô khỏi quên con heee....đang bệnh mà mẹ cũng chụp ảnh nên mặt con thế này đây ạ Tấm này con mới chọc chị Tina ... với lại hình này con chưa cạo tóc hiii...
nấm của mk bệnh rùi hả?hpp làm j mà để nấm của mk bị nhiệt miệng thế,chúc nấm và chị tina mau hết bệnh nhá,mk hok quên nấm đâu,hứa đó:-({|=:-({|=:-({|=
Hai chị em có đôi mắt đẹp vô cùng .Mẹ Linh sau này "vất vả" rồi . Cô chúc hai đứa mau hết bệnh, mau mau khỏe nha
Trông chị Tina bệnh mặt buồn thiu à. Nấm bị nhiệt nên ăn chắc đau lắm, mẹ Linh nhớ thổi nguội cháo nhé...ko ăn được thì bù sữa vậy. Chúc 2 chị mau khỏi bệnh nhé.
Mẹ Linh dạo này bận đi hú hí đằng nào thế mà để nhà con trơ bụi kìa. Để Panda thuê ôsin 50,000/ giờ quét nhà cho chị Tina-Nấm nha, chứ mạng nhện nhiều quá 1 mình Panda quét hổng nổi ( phù phù phù ) .
Cám ơn mẹ con PD nhá Hum nay Tina đi học cô giáo gọi bảo Tina ko chơi giỡn gì hết .. ăn bao nhiêu ói ra hết .. chiều nay mẹ mới cho đi khám thì BS bảo theo dõi vì Tina cứ kêu nhức đầu BS sợ bị viêm não .. hicccc.. nghe VN mà mẹ đang lo quá chừng .. cầu trời con chị bị nhức đầu do cảm mà thui huuuu..... Nhờ mẹ con PD canh nhà hộ mẹ con Tina nhá
Tội nghiệp con quá,mà chị nghĩ không sao đâu vì su cũng có lúc bị như vậy rồi,kêu nhức đầu,mệt mỏi đi bsi khám ,bs kêu theo dõi ,2 hôm thấy khỏe ,là do nhiễm siêu vi thôi,mẹ Linh theo dõi con nhé!Chúc con mau khỏe..con k ăn cho uống sữa bù,đừng ép nhe!nếu uống nước cam được thì tốt nhưng vì ăn k được sợ uống cam vào không tốt cho bao tử.
Thương chị Tina quá ah. Chị Tina ráng ăn cho khỏe nha. Em mang búp bê sang chơi với chị Tina nè. Giống chị Tina quá ha
Khổ, Tina vẫn ốm từ đợt trc hả chị? Tí nhà em ốm em cũng lo là viêm não như báo nói đấy, nhưng mà biểu hiện thì ko phải mà vẫn ăn chơi bth...Thế đi khám đã có kết quả chính xác chưa hả chị?
ui chị ơi, tội tina thế, chị khám cẩn thận cho con nhé, đừng lo lắng nhiều nhé, nhắn tina là em kẹo nhớ chị tina lắm nhé. cả em cún nữa, chị tina nhớ em cún chơi ở ks ko
Chị Tina bị đau đầu chắc là do thời tiết thay đổi thất thường thôi, mẹ Linh cứ cho con đi khám nhé. Đừng lo lắng quá nha
Uh sao lần này Tina ốm lâu quá .. lo lắng quá em ạ ... đấy BS bảo thế với chị nghi ngờ là viêm não hicccc... nhưng chị đọc thông tin là dấu hiệu viêm não thì thấy Tina ko giống thế ... chị vưỡn phải đang theo dõi .. cám ơn mẹ Tí nhiều lắm ná Chị nhớ em Cún lắm chớ .. mẹ mà cho xem hình ko cần nói tên là chị biết em Cún liền à ... heee.... chị Tina cũng nhớ Kẹo lắm ý Bi giờ mà mẹ nói cho đi chơi .. chị toàn nói là đi HN hả mẹ (sang ghê chưa heee...) Uh cũng mong là đau đầu kiểu bị cảm nên nó thế .. chứ đừng kiểu viêm não gì đó thì lo lắm ... Tối qua Tina sốt 39.5 ... làm mẹ ko ngủ được .. chỉ dám ngồi xem biểu hiện của con như thế nào .. may là sáng nay chị nhà ta lại mát và vui vẻ nghịch lại rùi
Có vài tấm hình mới up lên cho các cô xem .. để khỏi quên hai chị em Tina - Nấm nhá Hình hum cuối tuần trước bố mẹ cho đi công viên chơi .. show hình Nấm trọc làm duyên nè Nấm đang múa nè nhá Nấm học đánh đàn nè ná :-\":-\" đầu tiên chụp làm dáng trước nè ................... sau đó chỉnh đàn Mệt nên ngồi đánh nhá ... đàn cao quá nên thấy mỗi cái đầu của nghệ sĩ trọc thui heee... Mẹ bắt NS đứng lên nên mẹc nhăn nhó nè ...........ko chịu đánh đàn nữa thay đồ làm người mẫu Chị Hai lên ..kéo chị Hai vô tạo dáng luôn nè .. các Cô thấy có chuẩn hông :-\"