chuyện bị nhập là có thật đấy các mẹ ạ, mình từng nói chuyện với người bị nhập rồi này, đó là cậu của chồng mình chết lúc 14 tuổi, nhập vào bà ngoại chồng mình, hôm đó là trước ngày giỗ của cậu, mình đến mang hoa quả trước nói là mai bận không đến đựoc, ngồi nói chuyện một lúc với ông bà, tự nhiên bà òa khóc như 1 đứa trẻ, mình biết là cậu về, mình bảo: cậu ơi, mai cháu bận làm không sang được cậu thông cảm nhé, cháu đã mua hoa quả và tiền đốt cho cậu đây, xong cậu nói: cậu biết cháu bận rồi, rồi mình hỏi, thế cậu có quý cháu không? thì cậu trả lời: cậu thương vợ chồng cháu lắm, các cháu rất tốt nhưng khổ là không có nhiêu tiền thôi. vv...Mỗi lần nhà có ai lên chơi(các dì và mẹ chồng mình) thì cậu đều nhập vào bà, và khóc, cười, nói các chị không lên thắp hương, thì cũng đúng, lúc đấy mẹ chồng mình và các dì mải chơi với các cháu nên quên mất,thế là cậu trách, nói chung mình tin là có hồn về.
cái này có mà chị. cái đợt trước ý.bà nội em hay về lắm.nhập vào chú họ ý.cứ giỗ nào cũng về các chị ạ. nhưng bà em về ko nhẹ nhàng như mầy vụ các mẹ kể đâu.cứ ăn cơm trưa đc 1 lúc,mọi người ra về hết.thì bà về.bà về nhập vào chú thế nào mà 5 a e trai cháng trong nhà giữ ko đc.bà cựa khỏe lắm(nếu mà là chú ấy bình thường thì m sô chú cũng ngã_chú người gầy nhỏ)mọi người phai vào giữ chú ko sợ chú bị thương.giữ đc 1 lúc thì bà yên và nói chuyện căn dăn con cháu 1 tí rồi đi. có năm chú ấy về nhà chú ruột em ngủ rôi.2 a e nói chuyện với nhau đc 1 lúc và ngủ.tự dưng chú ấy thức,cắm đầu đi 1 mạch đén nhà em(nhà e và nhà chú ruột gần nhau)chú ruột e đang ngủ thấy chú họ e có biểu hiện như bị bà nhập vào ,thế là cũng chạy theo sau.vào đến nhà em bà quat ầm lên máng mỏ con cháu.ai cung sợ măc dù đã wen với chuyện này rồi(vì năm nào giỗ bà cũng về)trước bà sống bà thich ăn bánh đúc.nên bà mắng mẹ em ko nấu bánh đúc cho bà ăn.mẹ e lại vội đi làm bánh đúc tạm bàng bột có sẵn của nhà.ăn xong bà đi luôn.nhìn ăn mà sợ.chẳng cần nhai các chị ạ.miếng to miéng nhỏ cú nhuốt hết.nên giờ giỗ nào của ai mẹ e cũng làm đĩa bánh đúc để thắp hương. tỉnh chú cứ ngơ ngác hỏi tại sao m lại ở đây.rõ ràng là m về rôi mà.mỗi lần bà nhập xong chú tỉnh lại là y rằng người chú xơ xác.vết thuơng nhỏ đầy người.vợ chú sợ quá.cứ ăn cơm xong là bắt chú về ngay.nhưng về cũng chẳng thoat.rồi lại tự dưng chạy đến cho mà xem. 5 năm liền bà e về như thế.nhưng sau khi ông e mất thì bà ko ve nũa.chấm câu chuyện của em đến đây là hết:-\":-\":-\":-\":drinkers::drinkers::drinkers:
Thật. Đều do tớ chứng kiến hoặc ng thân kể lại. Từ lâu mình đã tin vào thế giới bên kia, nhưng vẫn ham tìm hiểu và ham đọc những truyện liên quan đến vấn đề tâm linh, hì.
Chị cho em hỏi về điều này với, năm ngoái em bị thai lưu khi được 2 tháng, thương lắm nhưng vẫn phải bỏ. Em luôn có cảm giác con là bé gái rất đáng yêu và thương mẹ. Em mới chỉ thắp hương cho con thôi. Vậy ntn là chưa định hình thì cần làm lễ cầu siêu, mà làm thì ntn ạ. Chị có thể chỉ giáo cho em. Đến bây giờ vc em vẫn chưa nguôi nỗi đau.
Em vào chùa đăng ký, nói với họ làm lễ cầu siêu thai nhi. Thường là nhà chùa lo cho hết, chỉ cần ngày làm lễ vợ chồng em có mặt là được. Đợt trước chị cũng bỏ đốt, sau đó có cảm giác bé vẫn đi theo nên vào chùa Tứ Lỳ làm lễ cầu siêu. Mất 2,5tr. Nhưng sau thấy lòng thanh thản lắm em ạ. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, sau làm lễ cho con hãy tạm lãng quên đừng nhắc con để con dễ đầu thai. Chúc vui vẻ. (Chị thấy sư cụ nói, sau cầu siêu rồi k nên thắp hương gọi con lên, bởi như thế con sẽ k siêu thoát được).
Khoảng 15- 20 năm về trước, nhà nào mà có tivi xem là oách lắm rồi, cả xóm chạy sang xem ké. Nhà mình thì may nhà bác ruột ở bên cạnh làm thương nghiệp nên có tivi xem, k phải chạy đi xa. Nhưng bạn mình thì phải coi nhờ. Lúc xem tivi xong cũng gần 10h tối, nó đi về đường thì tối om mà cây cối um tùm nhưng vốn đã quen đường mà dạn dĩ nên nó vẫn đi. hôm ấy, trời mưa lâm thâm, nó về gần đến nhà thì thấy ở bên cây nhãn có 1 ng con gái mặc áo trắng đang đứng đó, nó nghĩ người bình thường nên kệ. Sau lại gần, nó tá hỏa vì k thấy chân cô gái ấy đâu. Nó co giò chạy, mà càng chạy thì càng bị người ấy đuổi. Đến nhà, nó đạp cửa rồi chạy vào giường ngồi thở dốc. sau lần đó, nó bỏ luôn cả xem tivi tối.
Chia sẻ với vợ chồng em. Cách đây 3 năm chị cũng bị thai lưu. Chiều thứ 2 đi khám thai định kỳ thì em bé OK nhưng tới thứ năm bị ra huyết đen, đi khám Tư Dũ thì nhau thai đã bong rồi. Có thể hôm chủ nhật chị bị điện giật nhẹ khi không cẩn thận rút phích cắm nồi cơm. Các mẹ có bầu phải rất cẩn thận khi sử dụng điện nhé. BÁc sỹ khám thai cho mình nói là chỉ cần bị giật nhẹ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới thai. Tới giờ vẫn chưa quên được. Nhưng sau đó chị đã có 1 bé trai và bây giờ bé đã 16 tháng. To all: mình cũng hóng hớt mọi người chỉ cho cách cầu siêu cho em bé bị lưu khi bé mới được 8 tuần tuổi.
Tr'c mẹ em cùng các bác bên nhà nội đi gọi hồn ở ĐT thì có vong em con của chú em nhập vào mẹ em nhất quyết ko chịu ra kêu gào oán mẹ sao bỏ con...con thương mẹ lắm đòi gọi điện thoại nói chuyện với mẹ (hôm đấy cô và chú ko đi) đòi mẹ mua xe đạp để mỗi lần về thăm mẹ, kêu mẹ phải nhắc và nhớ con thì con phù hộ cho mẹ ..y như rằng hôm sau cô em đốt chiếc xe đạp cho thằng em thì vào cầu làm ăn độ cho mẫy chục triệu phất từ năm ngoái đến giờ, chuyện thai chết lưu đó tùy vong thôi ạ có vong chịu siêu có vong vẫn vương vấn cõi trần quẩn quanh ko chịu siêu đòi ở lại để phù hộ cho bố mẹ gia đình. Nhưng em ko hiểu sao mỗi lần gọi vong là vong cứ kêu gào khóc lóc sao ko bình tĩnh nói chuyện được nhỉ???. Mẹ em cũng căn đồng lắm giỗ ông nội em vừa rồi lên thắp hương ông tự dưng nước mắt giàn giụa đảo mấy phút.
Mình cũng tin thế giới tâm linh từ 1 vài năm trước, nhưng từ vài tháng gần đây, mình càng tin hơn sau khi sảy bé gái 15 tuần tuổi. Chồng mình có đi gọi vong bố và anh trai chồng mình về thì cả 2 đều nhắc đến chuyện ấy như tường tận mọi chuyện trong nhà mình vậy và bố chồng mình còn mong vợ chồng mình thông cảm vì đã xin bà Tổ cô đi xin Nam Tào Bắc Đẩu cho bỏ cái thai đó đi vì là con gái mà lại sinh năm Dần, ko hợp với tuổi chồng mình, nếu sinh ra sẽ đổi lại số phận của chồng mình. Hồi đầu thai nghén mình đã dọa sảy và phải nằm giữ đến khi hết ba tháng đi khám lại thấy ổn định, nhưng đến đúng hôm Thanh minh, mình đau bụng dữ dội, đi khám thai, siêu âm đều cho thấy thai 15 tuần bt, ko có hiện tượng gì, mình nằm viện 3 ngày bác sĩ tiêm đủ các thuốc giảm co ko hết đau mà càng đau dữ dội, siêu âm vẫn thấy thai bt, tiêm cả thuốc tốt nhất mà bảo hiểm ko chi trả cũng ko ăn thua, các bác sĩ đã nghĩ đến phương án mình đau ko do Sản mà bệnh khác định chuyển viện khác ko thuộc lĩnh vực sản khoa xem sao thì buổi chiều hnay định mai viết giấy chuyển viện thì đêm ấy mình vỡ ối....gđ mình mang bé về tận Thanh Hóa gửi cạnh mộ ông nội. Khi gọi hồn bố mình về ông cũng nói rõ như thế và ông sẽ nhận chăm sóc cháu, và dặn nhà mình ko đc thờ vì sọ cháu lưu luyến lại lộn về, cứ nhớ đến cháu và khi nào có cơm cúng hoặc ngày giỗ thì mời ghép cùng với gia tiên là được. 49ngày vợ chồng mình cũng mời thầy về làm lễ cầu siêu cho cháu để an ủi tâm linh. Nhà mình đi gọi vong về đều nhập vào bà đồng thôi, nhưng kể cả gọi bố chồng, anh chồng, hay mẹ mình gọi em gái mình về thì nghe đi nghe lại băng thu đều ko phát hiện ra điều gì để nghi ngờ cả mà thậm chí lần nào nghe lại băng gọi hồn em gái mình về ai nghe cũng rớt nước mắt. Mình thì mình thực sụ đã tin vào số phận và thế giới tâm linh, còn chồng mình ko tin nhưng rồi cũng đã bị thuyết phục đến ko giải thích nổi sau chuyện đó. Nhà mình còn nhiều chuyện để kể lắm, cũng chỉ xảy ra từ cuối năm ngoái đổ về đây thôi nhưng khhiến cả đại gia đình nhà mình đều tin đấy. các bạn muốn nghe thì mình sẽ kể hết, nhưng để xem mọi ý kiến mọi người trong top có muốn được nghe hay ko nhé
Em vãn thắc mắc là sao mỗi lần gọi hồn về là hồn cứ kêu gào thảm thiết thế ko biết??? Em đi lấy chồng theo nhà chồng nhưng khổ bên nhà em vô thần lắm các ngày mùng 1 và 15 chỉ hương hoa quả rồi thắp hương thế là xong ko khấn bái kêu ai về hưởng lộc cả. Bố chồng em theo đạo nhưng cũng bỏ mấy năm nay rồi cúng thịt ông ko cho nên những ngày lễ tết buồn lắm. Không biết các cụ có trách móc gì ko nhưng mà anh em trong gia đình làm ăn kiếm ác lắm mỗi tội chí chóe nhau suốt thôi bố mẹ thì ốm đau bệnh tật gần 20 năm nay rồi má thì chạy thận huyết áp con bố thì tiểu đường...
chị ơi em muốn nghe chị kể tiếp ôh,thế chị ơi.bé 8 tuần thai lưu cũng phải cầu siêu áh.thế thì nếu mà bé 8 tuần phá thai thì thế nào nhỉ chị. sao lại thế chị nhỉ.e bé còn nhỏ mà.đã biết gì đâu.phá hay chết lưu thì cung mới có 8 tuần thôi mà.chả hiểu gì cả các mẹ giải thick hộ em cái
Bạn Tit'shop ơi bạn kể tiếp đi, mình cũng muốn nghe! Bạn cho mình xin địa chỉ đi áp vong với nhé! mình đang rất cần!
Chị qua số 1 Đông Tác ý mua 1 bộ sản phẩm bất kỳ của Amway thì 5-7 ngày sau là đến chứ đến đó hẹn lịch mà ko mua sản phẩm thì phải mấy tháng mới đến lịch của mình cơ, tr'c khi đi khấn bà cô Tổ. Nhà em đi xem các cụ lên toàn để con cháu hỏi mà các cụ ko nói ai gặp điều gì hay có diễn biến gì xảy ra cả hỏi thì bảo quan âm ko cho nói, chỉ khóc là khóc thôi, trần sao âm vậy sống bệnh gì đau ở đâu chết vẫn vậy, nhưng em thấy chết đi rồi hình như các cụ đanh đá hơn lúc còn sống, người thân mà quên người chết thì họ tủi thân lắm lên cứ khóc vì buồn cô đơn
em thì cũng có tin thôi nhưng nhà chồng em thì cực kỳ tin, cụ tỷ là bố chồng em, hôm nào em rảnh em kể mấy câu chuyện tâm linh của gia đình chồng em cho mọi người nghe
Khi bắt đầu tinh trùng vào làm tổ, khi ấy đã bắt đầu có linh hồn. Linh hồn ở đây là của một trong số những ng đã chết từ nhiều kiếp trc về đầu thai, luôn túc trực bên người mẹ để mong ngày chào đời. Vì một lý do nào đó mà từ bỏ thai nhi, tốt hơn hết gđ nên cầu siêu để con được siêu thoát.