Bác ơi ! Nếu là bác cháu sẽ không ước trẻ lại đâu ạ. Vì trẻ lại 20t lại có nhiều thứ để đam mê hơn nên bão giá càng khốc liệt hơn ạ. 2 cụ thân sinh nhà cháu bây giờ lấy niềm vui chăn gà trồng rau với sinh hoạt a ê rô bic nên cũng khỏe khoắn và yêu đời nhiều hơn. .
Ui Bà Cạ cũng vào đây ạ, hihi. Nhà cháu cả 2 vợ chồng đều NN đây, Chồng cháu là bộ đội, lương thấp, đã thế ngoài lương ra cũng ko có gì cả, cháu làm GV vừa hết năm đầu thử việc. Hiện tại vc cháu chưa có con nên tằn tiện cũng chỉ tạm đủ thôi nhưng sau này có con vào thì cháu cũng ko biết thế nào đây. Hix. Hồi trong năm học cháu cũng dạy thêm nhưng giờ đang nghỉ hè, nguồn dạy thêm ko có lại xoay sang bán cá Thu bác ạ. Vừa là để tăng thêm thu nhập cũng vừa là để giao lưu với các bố mẹ trên diễn đàn. Cái Shop của bác hiện tại mới chỉ có ENSURE thôi ạ, bác xem có tăng đc mặt hàng gì nữa ko thì mới có nhiều ng ủng hộ bác đc ạ. Cháu chúc bác và gđ luôn luôn mạnh khỏe, chúc bác "buôn may bắn đắt".
Nghe anh/chị nói thế thì bà Cạ lại sợ không dám ước trẻ lại nữa thật, thời buổi bây giờ thò chân ra khỏi cửa là phải tiêu tiền rồi. Hai cụ nhà anh/chị có thú vui chăn gà trồng rau là nhất đấy, thêm nữa tập mấy bài quyền dưỡng sinh hoặc Thái cực quyền cho tuổi già cũng rất hay. Tiếc là bà Cạ không có mảnh đất nào đủ để trồng rau, cố gắng lắm thì hiện tại mới chỉ có 1 chậu nhỏ trồng ớt chỉ thiên, 1 gốc khế mà năm nào lá cũng nhiều hơn quả, với cái bể cá cảnh của cậu con trai mỗi bận mưa to tràn hết cả cá ra rãnh, còn trơ lại gốc si và hòn non bộ thôi. Tuổi già ở thành phố xem ra ít thú vui kiểu điền viên nhỉ? Bù lại bà Cạ có thể xem vô tuyến, xem thời giá ở đâu lên cao, ở đâu xuống thấp, nghe thời sự và thông tin về rau quả sạch, thịt sạch, ở đâu có khuyến mại giảm giá, học cách làm cho mình khỏe hơn đỡ tiền thuốc......Cũng là cách để ứng phó với bão giá đấy. Từ ngày biết đến trang web thấy mình trẻ hẳn ra, năng động hơn và lạc quan hơn, vì không còn ngồi "chết dí" một xó nữa. Cảm ơn cái máy tính nhiều lắm.
Sống bằng lương làm cho nc ngoài còn may ra, chứ cho Nhà Nước thì chắc con cái cạp đất ăn lun, nói gì đến học hành.
Em thì không làm cho nhà nước, làm cho tư nhân, lương cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà thấy mấy đứa bạn làm nhà nước rủng rỉnh về thời gian. Chiều 4 rưỡi đã nào cầu lông bóng bàn thì mình vẫn đang cắm cổ vào máy tính. Giờ chưa có gia đình, sau này có gia đình, rồi có con, không biết cứ về muộn thế này mẹ chồng có chịu không đây ạ.
Nhà mình hai vợ chồng cùng làm NN cả!! Cũng may là xã làm bên QLDA nên cũng lương được 4M, nhưng ép tiến độ công việc dã man, thu nhập thêm thì chỉ dành cho các ông bà đi giám sát, xã mình chỉ làm hồ sơ nên chẳng thấy phong bì bao h!!
Đọc xong mà nản quá , nghĩ đến cái cảnh này mà thấy ... xót . Mà em nghĩ là lương NN bây giờ cũng khởi sắc rồi chứ nhỉ
ông xã mình cũng trong diện này, đáng lẽ ra phải có chính sách xoá nghèo cho những diện này mới đúng, lương gì mà đi làm 8 năm mà chỉ được có 1.650.000đ chả biết tiêu thế nào cho hết.
đọc xong mà não hết cả ruột gan. XH mình bi giờ tràn lan những cảnh đời như thế, ăn bữa trước lo bữa sau.. híc..
Chồng mình cũng làm nhà nước đây. Chán không tả xiết. Đường đương có trình độ mà mỗi tháng chưa đầy 2 tr. Đã thế làm thời gian gò bó laij quan liêu bè cánh tụ tập bình phẩm chê bai người nọ người kia. haiza, chán...
Người ăn không hết, kẻ lần không ra, nhưng kể cũng khổ, có rất nhiều người ra trường cứ muốn bám trụ lại đất Hà Nội làm j không biết.., như đám bạn em, có đứa thích ở HN vì..vui, đông vui nhộn nhịp mặc dù lương ba cọc ba đồng, những đứa bạn thì chịu khó xa chỗ đất chật người đông làm lụng kinh tế cũng rất khá . Em nói theo quan điểm của em, cho rằng lương 10tr (là mặt bằng ở HN), thêm vào đó lương của chồng/vợ cũng tầm đó thì vẫn khó trong ăn tiêu lắm nếu chưa có nhà HN, thêm con cái vào thì..
bài viết này ko bô li phê lên đâu mà đúng đấy ạ, lĩnh lương tháng nào bít tháng đấy, nhiều nhà ko để dành ra đc(ko âm đã là may), con cái lớn mà nhà ko có đk cho con bằng bạn bằng bè thấy thương quá, khổ, đứa con gái trong truyện còn chẳng có bộ quần áo mới mà diện, em là dạng tiêu cực hoang, đọc xong bài này thấy mình cần phải rút kinh nghiệm quá
Ôi, thương thay cho những ai chỉ sống bằng lương mà ko có thu nhập thêm. Với thời bão giá như thế này thì ...... khó mà gồng được cuộc sống gia đình.
Đọc bài này đúng như tâm trạng của mình. Làm công ăn lương và không có thu nhập gì thêm. Tiền lương chỉ đủ cho đến ngày mùng 10.
Hôm nay, đèo đứa bạn ra ngân hàng chuyển tiền, nó bảo: "Tháng này đóng tiền nhà 300, tiền học với tiền ăn cho con 500, tiền sữa của con 300 rồi, nhà lại sắp hết gas! Trong túi tôi còn có 500 đến cuối tháng bà ạ!!" Nghĩ thương nó quá!! Ko làm thêm được cái gì, lương thì 2,1M, một mẹ 1 con!! Ít ra thì mình cũng còn có chồng đỡ đần, lại còn làm thêm này nọ được!!
UBND Hà Nội đề xuất tăng học phí gấp 2 đến 5 lần Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/07/3BA1DDC5/ Lương thì không tăng mà cái gì cũng tăng thế này thì cuộc sống của những viên chức nhà nước, những người làm công... thật khổ. :-?
đúng là lương ít khổ thật, khổ bọn trẻ con, vì người lớn ăn j chả đc, chỉ thương bọn trẻ con ko đc ăn uống đầy đủ, sắm này kia bằng bạn bằng bè thui...