Trời ơi, các bác nói làm em thèm chảy nước miếng vì món ốc đấy. Nhớ món nước ốc húp đã dời luôn. hic hic. Em ở ngoài Bắc vô Nha Trang lấy chồng, thèm món ốc ngoài Hà Nội quá đi thôi. Con nhỏ chắc sang năm em mới ra đó thưởng thức được
Mẹ nó ah!. Nếu hội này off vụ ốc thì nhất định tôi sẽ chụp món ốc Hà Nội cho mẹ nó đỡ thèm nhé!:mrgreen:
thế thì bao giờ đi được em cũng máu lắm rồi op đi thôi buôn dưa lê nhé mà ăn ở đâu ngon nhất nhỉ :tonqe: mỗi tuần một địa chỉ các mẹ nhé :twisted:
Nhất trí luôn. Mà chị bongnguyenthao làm thủ quỹ luôn nhé. Cuối tuần làm vụ đầu tiên rồi đóng tiền luôn cho thủ quỹ nhé, cả nhà đồng ý không?
Cho em 1 chân nhé. Quán 39e Đường Thành ngon mà lại rẻ có cả ghẹ và ngao hấp. Sắp đến mùa đông rùi đi ăn thui bà con ơi.
Mebillkute , mẹ Miu, metieuminh, mẹ chíp còi cùng CLB Heo vàng , giờ lại cùng CLB ốc nữa nhỉ ? Đụng nhau nhiều nơi quá ta
Lúc đầu em có ý kiến là lập quỹ ốc nhưng giờ thì lại nghĩ CLB của ta đông như vậy, đi ăn ốc không phải lúc nào cũng đông đủ tất cả mọi người được , vì chúng ta còn có con nhỏ và có nhiều CLB vì thế mỗi lần đi ăn nên share cho từng người, đỡ thiệt thòi cho những người không đi được. Em và mebillkute chắc lúc nào cũng có mặt rồi , tham ăn , ham vui như nhau mà. Cả nhà ta biểu quyết xem nên lập quỹ hay share cho từng người mỗi buổi đi nhậu nhậu nhé.
bác cứ cho ax nhà bác đi, share cho từng người mà , chưa gì bác đã sợ rồi . Bác về huấn luyện ax khêu ốc nhanh như chị em mình là cứ yên tâm mà mang theo . Không có thiệt đường nào hết
Nhiệt liệt chào mừng bác tham gia hội ốc , em rất mong bác đi để được chiêm ngưỡng dung nhan người đã giúp đỡ em nhiều trong LCM . Có bác và ax nhà chị Thu Hiền đi thì em cũng sẽ cho ax đi cùng, kiểu này chắc chắn mebillkute cũng bon chen cho ax đi cùng cho mà xem .
đúng rồi trước mắt mình sẽ như thế này nhưng sau mình nghĩ nên có quỹ để hoạt động câu lạc bộ của mình như tặng sinh nhật con chẳng hạn một món quà nhỏ thôi nhưng ý nghĩa''câu lạc bộ những mẹ thích ăn ốc '' tặng hihi:twisted:
Được đấy , được đấy . Chỉ tiếc là Miu SN hôm 29/9 vừa rồi , lại phải đợi đến tận sang năm cơ a` , lâu quá hix
Cô Hương này hiểu chị ghê,OX nhà chị cái khoản vui chơi cũng ko kém các mẹ đâu.Tớ nhất trí thành lập quỹ ốc,mẹ nào làm thủ quỹ đây,xung phong đi các mẹ ơi.....
Thành lập quỹ nhanh lên các mẹ nhé,sắp SN Bill nhà tớ rùi,quả này Bill được quà SN to đấy,buồn 1' vì bé Miu SN rùi ko được quà nữa,đợi hôm SN A Bill được quà gì chia cho Miu nhé.
Cả nhà có địa chỉ ăn ốc nào ngon không mách nước lên đây, nếu mẹ nào tối thứ bảy mai rảnh rỗi thì hẹn nhau trước vậy, chứ tối thứ 7 sau em không đi được ạ.