Chị Queen ơi chân chị đỡ chưa? Tình hình là bác chủ top nhà mình bị đau chân đề nghị anh chị em thăm hỏi tận tình nhá =)))))
Đi qua thấy nhà độc thân định ăn caramen nên phải nhảy vô ngay, hihi, em toàn ăn ở chợ Nguyễn công trứ đấy Bây giờ chia hai hàng rùi
Quầy kính thì là chủ cũ nhưng người nấu chính lại mở hàng bên cạnh ấy chị Nên ăn bên kia được múc đầy hơn ngon hơn đó
Chuyên nhảy hoặc múa ko thì ko sao, lại chơi trò mix nhảy múa nên ra cơ sự này đấy chú ạ! Mà tóm được cu em đây roài! Nghe đồn toàn nói xấu chị với các em nhỏ ngây thơ phảo ko? Chị mà gặp chú là chị xử ní đới nhá! Học hành xong chưa em? Năm nay hè du hí đâu đới?
Sao bọn trẻ bjo hư thế nhỉ,muốn nói xấu chị Q thì cứ nói lại biểu anh nói xấu.Anh mà bắt dc đứa nào là chít đòn.Em học xong roài,bjo giờ đang đi xin lại làm đồ án về mảng khác đây.Chắc là năm nay cũng ko đi đâu,xin được thì ở nhà làm túc tắc cho nhàn.
Hôm nào hẹn hò nhau rủ “bọn trẻ” đi ăn cá chỉ vàng nướng trên Hồ Tây đê! Hay trong tuần này luôn em nhỉ! Cho Vân đi được!
Đi ban ngày nóng lắm,mà hnay với ngày mai em bận mất rồi.Mọi người cứ len lịch đi nếu đi đc thì em sẽ đánh úp,ko dám hứa trc
Hi! Mình... (em) ... (chị) cảm ơn lion queen nhiều nha! Mọi người có ọp ẹp j thì ới tui 1 tiếng với nhé! Mới vào nhà nên còn nhiều bỡ ngỡ như trẻ lạc, có j mong mọi người bỏ qua và tiếp tục chỉ giáo nhé!