Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Thể trạng mỗi bé cũng như tính nết mỗi bé khác nhau. Việc mỗi trẻ có khả năng ăn khác nhau cũng là một điều đương nhiên vì vậy gia đình không nên áp lực cho các bé về việc ăn uống. Theo kinh nghiệm nuôi con của em (trộm vía là mát tay): để trẻ ăn theo nhu cầu của con, đối với các con không có hứng thú với việc ăn uống thì tuyệt đối không cho trẻ ăn vặt trong ngày, chỉ cho ăn các bữa chính. Hãy để con biết cảm giác đói, khi nào con muốn ăn con sẽ đòi ăn, khi đó mỗi bữa ăn của con sẽ trở thành niềm vui. Các con cũng giống người lớn, có nhu cầu và cần được tôn trọng nhu cầu của mình. Một người lớn mà không muốn ăn mà bị ép ăn thì có khác nào bị tra tấn. Vì thế gia đình anh chị phải thoải máim, ko nên stress và tạo áp lực cho con trong việc ăn uống. Với bé khó ăn hãy chế biến các món ăn nhiều màu sắc tự nhiên, trình bày đẹp mắt hình các con vật. khi muốn con ăn rau, thịt, cá ( do hiện tại con không chịu ăn). Cha mẹ hãy làm gương cho con trong việc ăn các món đầy đủ dinh dưỡng này. Nếu cha mẹ không ăn rau thì trẻ sẽ ko có thói quen ăn rau. Cha mẹ hãy ăn thật vui vẻ và rủ con tham gia cùng. Chúc bé nhà anh chị mau có cảm hứng với đồ ăn
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao sao lại thế bạn nhỉ????????? cố gắng chăm con nên nhé mình tin bé sẽ mau chóng phát triển như những đứa bình thương khác
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Ôi con gái mình cũng thế, biếng ăn và không chịu uống sữa, từ ngày đi học thì hay ốm yếu linh tinh nên cứ tăng được nửa cân rồi lại tụt mất 1 cân, chán kông còn gì mà nói.
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao ku đầu nhà m 3 tuổi mà cũng dc có 98cm , nặng 15kg , vừa còi vủa thấp hơn các bạn cùng lớp khá nhiều, m đã hco đi khám dinh dưỡng hơn chục lần , khám nhi, uống các kiểu vitamin suốt 2 năm qua mà chả khá hơn mấy , mà cháu ăn khá tốt , nên h cũng vẫn bổ sung vitamin hàng ngày và mong cháu ko ốm , nghịch suốt ngày là được , m cũng thua luôn rùi í trong khi đó thăng em 9 tháng đã cao 86cm và nặng 12,5 kg ,đi 1,2 bước rùi, nuôi trộm vía chả cần vitamin j , cứ ăn ngủ và lớn... cùng mẹ sinh ra mà chúng nó khác nhau thế đấy
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Bé nhà mn 6t mà những 120cm cơ à? Thế còn còi gì nữa. Bé nhà tớ 5.5t mới có 109cm và 17kg nè. Chẳng biết làm sao nữa.
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Chỉ có các bác sĩ mới giúp được mẹ nó, nhưng theo tôi thì cho bé chơi nhiều sẽ kích thích các cơ phát triển và từ đó bé sẽ ăn nhiều hơn...
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao chịu khó cho bé tập thể dục và uống sữa đều đặn mn ạ, nhưng mà cháu e học lớp 1 mới có 15kg thui
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Con mình thì được 18 tháng cân nặng thì tốt, nhưng chiều cao thì chỉ 80cm. Không hiểu có phải do gen không? Nhung mình và chồng đều không thấp. Chẳng hiểu tại sao?
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Không phải lúc nào bố mẹ cao là con cũng cao đâu bạn ah, nhưng trường hợp này có thể bé nhà bannj phát triển chiều cao chậm thôi, bạn đừng lo lắng quá
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Đúng là thấp rồi mẹ bé ơi. Bé nhà mình cũng dạng suy dinh dưỡng đây nhưng 33 tháng cháu cũng được 89cm rồi, mà bố mẹ đều thấp cả.
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao ôi, vấn đề muôn thủa của các bà mẹ, con em cũng thuộc dạng bố mẹ làm trò cho con ăn, đếm từng thìa ấy, hic
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Nghe mới ông dinh dưỡng phán chỉ tổ khổ bé mỗi lần đi hút máu thật đáng khổ, bạn cho bé sử dụng thêm Vitamin. đừng dùng loại quảng cáo ầm ầm trên VTV. hãy tìm đến các thương hiệu nước ngoài để đảm bảo hàm lượng thật trong sản phẩm
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Chả biết các mẹ có tin không chứ mình thấy các bé lười ăn thì có cố đút cho thêm tí chút cũng chả lớn nổi, riêng khoản ăn không ngon miệng ,không muốn ăn nhưng bị bắt phải ăn là tâm lý ức chế và sản sinh ra trong não bộ những sự chán trường sợ ăn nên ăn vẫn không hấp thụ. Hơn nữa mập hay còi, cao hay thấp còn do gen là chủ yếu. Bố mẹ còi còi mà đòi con cao là hơi khó, có bắt ăn uống suốt ngày khéo chri béo ụ ị ra chứ chả cao được đâu. Vấn đề ăn uống của con thật là nan giải, ông xã mình hơn chục năm ở nước ngoài bảo, nước ngoài nuôi con nhàn lắm, chả bao giờ xay hổ lốn mọi thứ bắt nhồi nhétăn bàng hết như nhà mình. Họ toàn hấp, luộc, xào nhiều món, để ra các bát nhỏ và cho vào khay sau đo mặc cho bé ăn gì thì ăn, tầm 40' họ mang đi dọn , có sữa thì cũng ép con uống tầm 3-4 cốc/ngày. Thế mà con họ vẫn cao, mập tròn bình thường , thậm chí họ rất sợ con mập, ít khi để bé thừa cân như ở VN. Con mình cũng còi và mình cũng hò hét chuyện ăn uống của con, có những thời gian con ăn rất tốt, rất đều nhưng con mình chỉ không đau ốm chứ vẫn thiếu cả cân nặng và chiều cao. Giờ mình thoải mái lắm ròi, ăn thì ăn không thì thôi không ép khổ bé , mà bên nội nhỏ người thì không dám mơ con to cao, từ khi nhận thức thế thì mẹ sướng con sướng, ngủ ngon hẳn , đỡ stress hẳn các mẹ ạ. COn tuy vẫn còi như vui, mẹ thì trẻ phây phây, có thời gian chau chuốt bản thân cho chồng yêu... hic hic, trước mình lo cho nó ăn đã bết cả tóc, mặt mũi thì quát tháo nhièu nên già mà xấu kinh .! BYe bye sự ép uổng rồi !
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Bán tài khoản quảng cáo Facebook ads Giới hạn: 1 triệu/ngày : Giá 3 triệu/tài khoản Giới hạn : 5 triệu/ngày : Giá 5 triệu/tài khoản Bảo hành 5 ngày. Tất cả phải chạy bằng site mới, Fanpage mới. Liên hệ Y!M : taikhoanfbads Tks
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Ôi, con gái mình cũng thế, cũng khồng hẳn là quá lười ăn, nhưng mà ăn cái gi cũng phải ép. Chắc tại ép nên nàng ấy ăn vào mà khôgn được hấp thụ hay sao ấy, chán thế!
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Con em giờ lại đang cao quá phải kìm lại các mẹ ạ Đúng là cái gì quá cũng không tốt
Ðề: Con tôi quá thiếu cân và chiều cao Chăm con là cả 1 đề tài lớn. Nhiều trẻ ăn tốt nhưng nhiều bé thì chỉ ngậm chán kinh khủng.