E có thói quen cứ khi nào stress hay buồn chán đi uống trà đạo cho nó thoải mái, tối về ngủ ngon hơn nơi e hay ngồi lại còn hay mở nhạc Lệ Quyên - đúng cs e yêu thích chứ Đợt này khối lượng công việc nhiều quá, thấy bản thân cứ cũ kĩ dần đi nên e muốn đi cho thư thái. nhưng muốn thay đổi xem có ai nhã hứng đi cùng vs e k ạ. Em thuộc thế hệ đầu 9x ạ Time : 20h30 thứ 2/3 hàng tuần Địa điểm : Quán trà tại Tô Hiệu, Cầu Giấy, HN. Khá yên tĩnh, lịch sự Mục tiêu : không ai làm ảnh hưởng tới không gian của ai - tôn trọng nhau và không ai phải mời ai đâu ạ Nội dung : Chút bình yêu giữa cs xô bồ, bon chen để Sống chậm lại - nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn. Sẽ k quá 3ng để k làm ảnh hưởng tới k gian riêng mỗi người ạ Liên lạc : mng cứ ib e e sẽ ll lại ạ Ai ít nói, ngại nói cũng k sao ạ vì e cũng K có nhu cầu tìm bạn Luôn luôn lăng nghe, lâu lâu mới hiểu E cảm ơn!
Ðề: HN - Thứ 3 này có ai đi uống trà với em không ạ! Bạn này hợp gu với tớ thế nhưng mà tiếc quá tối tớ lại có hẹn vs bạn mất rồi. Chúc bạn nhanh chóng tìm đc bạn trà )
Ðề: HN - Thứ 3 này có ai đi uống trà với em không ạ! xa quá nếu ko mình cũng muốn đi. thỉnh thoảng cũng muốn đi thư thái giải tỏa đầu óc mà ko biết rủ ai.
Ðề: HN - Thứ 3 này có ai đi uống trà với em không ạ! Tên yến nhi chắc là cũng xinh đẹp đây, mình ở bên Gia Lâm nên may cho bạn là không ở gần không là đi uống trà rồi he he. Bữa nào rảnh thì qua bên mình mình mời uống trà nha. Mình 89
Ðề: HN - Thứ 3 này có ai đi uống trà với em không ạ! Vậy ạ, thế tốt quá, e hay rảnh đầu tuần nêu cảm thấy OK thì bạn có thể gọi mình Mình k thích kể lể chuyện khó khăn trog cs. Đơn giản ngồi, nghe nhạc, dành thời gian cho bản thân mình Còn chuyện $ nong thì vài chục cũng k giàu đc, nên lm ơi quen tốt hơn hết k ai phải mời ai cho thoải mái ^^
Ðề: HN - Thứ 3 này có ai đi uống trà với em không ạ! E đã có 1 bạn nữ đi cùng rồi ạ, cảm ơn 2 bác & cảm ơn lời khen của bác @Sieuthi ạ Hì hì nhưng e chứ Yên của em trong từ Yên bình ạ
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! có men nào hay óng trà ở quán trag đầu đương trần thái tông không, rảnh thì ới em cũng thích thưởng thức trà nghe nhạc chữ tình
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! chủ topic cũng có thú vui tao nhã nhỉ, thi thoảng e cũng uống cafe ở Tô Hiệu, hnao rảnh e mời mn 1 bữa
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! E có hay ngồi nhưng chỗ đó đông đúc, ồn ào quá ngay cả đầu tuần nên e k còn tới nữa ạ Hơi tiếc vì quán có Ô mai trà rất ngon ạ
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! bạn là 90 hay 91 thế? có hay qua Diệp Hoa Trà ở đầu đường Trần Thái Tông uống chưa? mình hay qua bên đó vì gần nhà, trà cũg khá ngon, đó là quán trà hoa theo phong cách Nhật. khi nào qua đó thì alo đàm đạo cho vui nhỉ. mình cug tầm tuổi bạn
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! hay quá em ơi . pm anh sdt đc ko. anh 90, thi thoảng cũng buồn buồn mà chỉ lòng vòng ngắ?m đường , để sang tuần thu xếp đi đc alo nhé ???
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Như e trả lơi vs bạn trên, e hay đi uống trà nên tất nhiên cũng biết quán đó vì gân nhà Nhưng nó vẫn hơi ôn ào bác ạ, cả kể đầu tuần nên e bỏ rồi ạ. Hơi tiếc vì e khá thích Ô mai trà ở đó ạ
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Cảm ơn lời mời của bác nhưng e nghĩ cứ như thế kia cho thoải mái đôi bên
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! E có hẹn vs 1 bạn nữa nên nêu ai thực sự có sở thích uống trà thư giãn thì cứ ib e ạ. Và đây là sở thích rồi nên tuần nào e cũng cố găng dành 1 buổi nên ai có nhã hứng cứ ới e 1 câu ạ, đi đc e sẽ đi, k set up lịch cùng e Vì tránh k quá ồn ào ảnh hưởng tới không gian mọi người nên e nghĩ mỗi lần/ k nên quá 3ng, vì xét cho cùng đi uống trà đạo cốt tìm sự yên bình, thư thái. Quán e ngồi cũng khá bé và yên tĩnh. Nên k hợp vs không khí đao to búa lớn lắm ạ E đang định t2 tuần này, nên ai đi đc ib e sđt để e báo lại nhé ạ E xin phép nói trước để mọi người hiểu cho e . Em cảm ơn!
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Hồi còn ở nhà, mình với 2 cậu bạn thân hay ra Trung Hoa Trà trên Văn Cao ngồi, ôi nhắc đến lại nhớ những đêm mùa đông HN, 3 thằng ngồi bên ấm trà Ô Long, nhâm nhi cái vị cay cay ngọt ngọt của trà, hít cái mùi hoa sữa đầu đông....ôi ai cho tôi quay lại thời đó với (
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Công nhận mùa đông nhâm nhi cốc trà còn j = nữa ạ ^^ nhiều khi con ng ta cứ nghĩ họ có nhiều thời gian Nhưng thực tế cơm áo gạo $ cuốn mình đi quá xa
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Rất hân hạnh, hqua mình có đi cf nhạc sống ở 29 nguyễn khang cũng khá hay