Con trai em lúc sinh được 3kg, bú mẹ tháng đầu chính, tháng thứ 2 thứ 3 thì có ăn thêm sữa ngoài vì em ít sữa đi. Tháng đầu lên 1,3kg, tháng sau được 0,9kg, tháng 3 tăng được 0,8kg tháng thứ 4 tăng được 0,4kg. Và từ cuối tháng thứ 4 đến bây giờ là gần 7 tháng (5 ngày nữa được 7 tháng) mà mới chỉ có 7kg, dài được khoảng 67cm. Từ lúc em đi làm đến giờ ăn sữa ngoài hoàn toàn các mẹ ạ. Cứ tưởng bác giúp việc ở nhà không cho ăn được, thế mà bà ngoại sang trông cùng thì tháng con cũng chỉ lên được 2 lạng. Hichic... Em đã đổi đủ loại sữa từ Nan, Friso, Karicare, Galia (Pháp), Hipp mà vẫn không ăn thua. Em cũng đã cầu cứu đến bác sỹ Hào viện dinh dưỡng, uống đủ loại men theo chỉ dẫn, rồi uống cả vitamin bà chị em gửi từ Anh về. Hic.... đến bây giờ vẫn chẳng ăn thua. Con lười ăn khủng khiếp. Lịch ăn 1 ngày như sau: Sáng 6-7h: uống 90-100ml sữa 8h: Ăn bột ngọt (em nấu bột không rồi cho 1 viên phomat và 2 thìa sữa, vì con lười ăn sữa quá mà) 10h30: 90-100ml sữa 12h: Bột mặn 1 bát con 14h30-15h: 90-100ml sữa 16h: nước quýt/sữa chua 17h: 90-100ml sữa 19h: bột mặn hoặc bột sữa (tùy tình hình hôm nào ăn ít sữa) 21h: 90-100ml sữa Đêm tùy hôm, trung bình 90ml sữa Ăn sữa thì chỉ mút lúc đầu xong là bắt đầu ré lên ko chịu ăn. Đổ vào thì ngậm khóc ầm ĩ không nuốt. Còn bột thì khá khẩm hơn các chị . Vừa khóc vừa nuốt. Có hôm ăn rất nhanh, chỉ 10 phút là xong 1 bát. Nhưng mấy hôm nay thì lại phát sinh ra trò ăn gần hết bột thì ngậm không nuốt. Em cũng đã tìm đủ trò đủ cách mà không làm thế nào cải thiện được tình hình. Các mẹ đã từng rơi vào hoàn cảnh như em có kinh nghiệm thì chia sẻ em với nhé.
Trộm vía, bé nhà bạn còn chịu ăn hơn con nhà tớ nhiều (Mà cân nặng thế tớ nghĩ cũng chưa có gì đáng lo đâu!) Con nhà tớ ( gần 16th rồi!) cũng ko chịu ăn sữa, phải trộn vào bột ăn liền hoặc cháo, ngày cũng chỉ được 3 lưng bát thôi, thêm 1 hộp sữa chua hoặc váng sữa là hết! Chẳng biết làm thế nào để hội này nó chăm ăn cho bố mẹ đỡ mệt đây!
Hic... cứ nhìn bảng phát triển chuẩn thì đau lòng buốt ruột lắm! Chẳng lẽ không có cách nào cải thiện tình hình sao???
Đúng là con tăng cân chạm đau đầu thiệt. Mà nhìn lịch ăn của bé đâu có ít đâu, do bé không hấp thụ được đó mà ( cái nì giống y cu nhà mình). Hay bạn thử cho bé uống thuốc cam hàng bạc xem có cải thiện được ko?
Bạn ơi, thế con mình dưới 1 tuổi đã dùng được thuốc cam rồi à? Nếu dùng được thì mình sẽ phải thử vậy.
Tình hình hay bé bị còi xương ko? Có đợt bé nhà c còi xườn xong là lười ăn kinh hoàng, con khóc mẹ khóc, bà khóc, n đợt đấy mùa đông , sau sang hè chăm phơi nắng sớm rồi uống thuốc vitamin bổ sung, rồi thay đổi các loại món ăn kiểu ăn nhuyễn, đặc, thô, bún, phở, cháo rồi cuối cùng dừng ở cơm xay là nó ăn ngon lành nhất đến tận h, trộm vía nghĩ lại thời nó lười ăn là stress kinh hoàng, mẹ đi làm mà chỉ nghĩ làm j để con ăn
Bạn có thể đổi qua sữa Bellamy's Organic thử xem, sữa này mát dễ hấp thụ thơm ngon ,gần giống sữa mẹ lắm, vì nó là dòng Organic nên bò ăn cỏ hoàn toàn tự nhiên đến 1 time náo đó họ lấy sữa nên thành phần có trong sữa cao hơn những sữa khác Mình giới thiệu cho 1 số mẹ và bé..........hihih ủng hộ nhiệt tình lắm ... Chúc bé uống sữa giỏi nhé
Thanks các mẹ. Em cũng đã xin tư vấn viện dinh dưỡng và uống bổ sung D và canxi rồi. Không cải thiện được. Em nghĩ có lẽ là con hấp thụ không tốt nên cũng lười ăn. Cho em hỏi sữa Bellamy's Organic bán ở đâu ạ?
cu nhà mình cũng thế, 2 hôm nữa là tròn 7 tháng, hnay cân được 7.3 kg (sinh được 4 kg lận). Lười ăn kinh khủng, cho đi khám viện dinh dưỡng 2 lần thì đều kết luận là còi xương, uống bổ sung VD3, kẽm, men tiêu hóa. Nói chung là đi khám dinh dưỡng xong cũng không khá khẩm hơn. Về khoản ăn thì lười kinh khủng, sữa nhiều lắm cũng chỉ được 60ml/lần (ko bằng lúc sinh trong bệnh viện, được 80 ml/lần) hichic Ăn dặm thì ngày may ra được một bữa bột mặn, còn thi thoảng mình cho uống thêm nước canh, ăn sữa chua và nước hoa quả. Cũng xì trét lắm mà con chẳng khá hơn, so với trẻ em nước ngoài thì cu nhà mình còn bụ bẫm chán, những bé mà cho là được ở Việt Nam thì ra nước ngoài là béo phì hết rồi Hihi,
Con nhà em cũng y như vậy nè 6,5 tháng = 6,5kg cao 63cm, đi VDD bác sỹ kê suy dinh dưỡng cả cân nặng chiều cao. Nhưng con nhà em cũng ko đến mức lười ăn một ngày bé ăn bốn bữa bột ( mỗi lần nửa bát ăn cơm) + 600ml sữa + 1 hộp váng sữa, uống Vitamin D từ 2 tháng hic. Tóm lại em nghĩ do tạng người của con thế + hấp thụ kém nên em cũng ko suy nghĩ j nhiều, miễn bé khỏe mạnh, phát triển tốt là được trộm vía con
Hóa ra là nhiều bé bây giờ sướng mà không biết đường mà sướng rồi các mẹ ơi. Hichic... hết hộp sữa Hipp em sẽ chuyển sang sữa Bellamy's Organic xem thế nào. Vẫn phải cố thôi các chị à. Thấy còi cọc tội lắm.
Con mình lúc sinh được 2.3kg, bây giờ 19th chỉ có 8kg, mình cũng đi tùm lum hết nhưng cũng chẳng cải thiện được gì, nhiều lúc thấy con ăn còn hơn mình nữa, lúc đầu cũng stress lắm nhưng giờ thì hết roài vì có chạy khắp nơi thì bé cũng chẳng lên cân. Được cái bé rất lanh và nói rất nhiều, mọi sinh hoạt của bé đều bình thường trừ tăng cân là bé khác người. Nên theo mình nghĩ con vẫn khỏe và vui chơi bình thường là ok rồi.
Chị cũng nghĩ chắc do bé nhà em k hấp thu được thôi chứ chị thấy lịch ăn như vậy là cũng ổn đấy chứ, bây giờ 7 tháng 7 cân thì cũng k phải nhỏ lắm, em cứ từ từ áp dụng các cách xem, miễn bé nhanh nhẹn phát triển tốt là ok rồi.
Các chị ơi, có người mách em cho con dùng sản phẩm Kicker gold của Hàn Quốc, hàng xách tay về, giá thì hơi chát, khoảng 500$/bộ uống ròng rã trong vòng 6 tháng đảm bảo là con sẽ ăn tốt và cao lớn. hichic... Không biết có nên thử không các chị nhỉ?
Theo m thì k nên vì bé k hấp thụ được nên có mua loại đắt đó bé cũng như vậy thui à. Đừng lo lắng quá, trẻ con có thời kì mà miễn sao con nó đề kháng tôt là oK rùi. Có những trẻ tăng cân nhanh nhưng đề kháng kém hay ốm đau và k nhanh nhẹn, vậy thì mẹ cháu chọn bé nào.
Các mẹ đừng lo lắng quá! Sóc nhà em cũng còi thế đấy. Lúc sinh Sóc được 1.9kg, tháng đầu lên được 1kg( híc, nuôi một tháng mới được bằng các bạn mới sinh), tháng thứ 2 lên được 1.1kg, tháng thứ 3 lên được 0.8kg, từ đấy đến giờ còn mấy ngày nữa là đủ 1 tuổi mà tổng cộng mới có 8kg thui! Còi dí dị, nhìn các bạn khác mà thấy sốt ruột! Nhưng rồi mọi người động viên và em cũng thấy con em nhanh nhẹn khỏe mạnh ( trộm vía ít ốm vặt, ít ho hắng, sổ mũi lắm), bắt chước rất giỏi nữa ( Sóc đã biết bye mẹ đi làm lúc 8.5 tháng, biết nhắc đi nhắc lại 2 âm tiết ( chả có nghĩa gì), biết ôm búp bê và nựng âu yếm rồi vỗ vỗ ru ngủ, gần đây biết thổi kèn toe toe nữa ( mí anh tuổi rưỡi còn chưa bít thổi), người lớn làm gì đều bắt chước ) nên mẹ cháu cũng không lo nhiều nữa. Sóc cũng ăn uống bt, ko ít cũng ko nhiều và ăn uống rất ngoan, cả ngày chả khóc lóc gì, toàn thấy cười toe toét thui ạ! Các mẹ đừng lo quá nhé! 7 tháng 7 kg là ổn rồi, bé lên cân ít mà cứ lên đều mỗi tháng một tý là được, chứ dừng hẳn một thời gian không lên cần thì cũng phải lưu tâm đó. Hơn nữa các mẹ cũng cần quan tâm đến giấc ngủ của con, làm sao con được giấc ngủ tròn, không quấy thức ban đêm thì tốt nhất. Bé nhà em trước khi đi ngủ khoảng 9h30 làm một bình sữa 180ml, ngủ luôn một mạch đến 6h sáng, chưa dậy mẹ cháu cũng oánh thức dậy để ăn bữa sữa nữa. Đêm chả bao giờ ọ ẹ gì cả ngủ ngoan lắm!
bạn ơi nếu bạn hỏi trên diễn đàn này mình tin là có nhiều mẹ có con 17 18 tháng rồi mà cân nặng cũng chỉ tầm 9 10kg thôi.nên bé nhà bạn như vậy mà ko hay ốm vặt vẫn bình thường thì đừng lo lắng quá làm gì. bé nhà mình gần 19 tháng rồi mà có 9kg đây này,trước cũng cho đi khám đủ các nơi nhưng chẳng thấy ăn thua gì cả.chỉ thấy mỗi lần đi về là ôm theo 1 đống thuốc thôi,cả mẹ và con đều khổ ngày nào cũng phải đánh vật với nhau vì uống thuốc.giờ mình chỉ cho con ăn theo nhu cầu(bé nhà mình đã ko ăn thì thôi,có ép cũng nhè ra) nhưng ai cũng kêu đợt này trộm vía trông cứng cáp hẳn lên. bạn đừng lo lắng quá nhé
bạn chủ top ơi, con như thế là ko hấp thu rồi, giống như con tớ, bạn đổi sữa cho con nhiều làm j, lắm khi phản tác dụng đấy, cứ sữa nào bé uống output tốt là đc, chứ như nhà tớ xác định bé ko hấp thu tốt nên chỉ dừng lại ở sữa nào con ị tốt là đc, bé nhà tớ trộm vía cũng ăn nhìu, ít ốm vặt nhưng còi vẫn hoàn còi, đành phải chịu thôi, bé mới có 7 tháng bạn đừng cho uống quá nhiều loại thuốc và vitamin như thế, nghe bạn kể tớ cũng hơi choáng, à, con nhà tớ uống vitamin d3 tên thuốc là aquadetrim bị biếng ăn đấy, dừng ko uống thuốc là lại ăn ngon lành, nên tớ cho lọ thuốc đấy đi văn điển rùi
con nhà em cũng 7 tháng 7kg nè, em ko quan trọng cân nặng đâu, con chứ phát triển bình thường chơi tốt, ngủ tốt là ok, chứ mập quá ít nữa mất công giảm kg hehe, em cũng cho con lên viện DD khám, bs Hải ý, em thấy bs này khám tốt chứ BS Hào chán lém ạ, con em uống sang đợt thư 2 trộm vía ăn ko khóc nữa, em cũng dùng nốt đợt này là thôi chứ mỗi lần con uống thuốc khóc sốt ruột lắm Chúc các mẹ bớt stress, con hay ăn chóng lớn nha