hihi, mẹ misshaanh khôn thế, chờ đứa sau em cũng phải đòi quyền đặt tên cho con vậy, chị đã có 2 nhóc rùi cơ ạ mà lại có nếp có tẻ thích nhỉ
không, tớ mới có một bé gái thôi, đấy là tớ đang hết sức cố gắng đẻ đứa sau là con trai cho nó vui, chứ tớ thì vẫn ưu tiên con gái hơn nhé
Hay quá hội Hoàng Mai nhà mình đây rồi, nhà tớ ở 731 Trương ĐỊnh chắc kiểu gì cũng có mẹ ở đây qua nhà tớ rồi hi hi nhà tớ bán sữa ở gần Đuôi Cá đấy. Có mẹ nào nhà gần nhà tớ không nhỉ?
post lại bài này kêu gọi nhờ vả nhà mình 0oo Tiện đây hỏi thăm luôn các mẹ đường đi tới quán lẩu mắm bà gì mà ở bến xe ý nhỉ, tớ đang lăm le rủ ông xã tới đó nhưng mà ko biết đường, mà cũng ko biết có bán buổi tối ko nữa
hé hé tóm được mẹ nó rồi nhớ, hem biết mẹ nó bán sữa toàn mua ở 502 TD thôi, hị hị lần sau ghé nhà mẹ nó nhớ, này khi nào XO có khuyến mại thì alo tớ nhé, thankyou măm măm
Á, hôm nay em đi 1 lượt các hội, thấy hội khu nhà mình vui quá ^^ Cho em đặt 1 viên gạch với, em ở số 4 Hoàng Mai ạ Em sinh năm 90 nên chắc là em của mọi người hết nhỉ?
Tin sốt dẻo đây cả nhà, tối qua em với anh xã tìm được 1 tên bọ xít hút máu người trong nhà. hix các mẹ nhớ về nhà tìm nhé, hu hu sợ đến chết khiếp đi được hự hự.
Tin sốt dẻo đây cả nhà, tối qua em với anh xã tìm được 1 tên bọ xít hút máu người trong nhà. hix các mẹ nhớ về nhà tìm nhé, hu hu sợ đến chết khiếp đi được hự hự.
Giờ này thì muộn quá rồi mẹ nó ơi, mình cũng có 2 con học ở đấy bé lớn năm nay lên lớp 1 rồi còn bé thứ 2 nhà mình thì năm nay vào lớp 3 tuổi của trường. Nếu có chạy thì cũng phải lo từ vài tháng trước bây giờ thì đâu vào đấy rồi. Trường mỗi năm tuyển khoảng 40 cháu theo chỉ tiêu vào lớp 3 tuổi thì toàn tuyển đúng tuyến và hồ sơ thì bán có 1 buổi sáng là hết, toàn phải xếp hàng từ đêm đến sáng tranh nhau toát mồ hôi mới mua được. Còn những xuất theo cửa sau theo mình biết xuất nào xuất đấy đều có người đăng ký hết rồi. Mẹ nó chịu khó tìm trường khác vậy. Chúc bé sớm tìm được trường tốt.
Mẹ nó ơi nhà mẹ nó ở chỗ nào mà tìm thấy bọ xít đấy nghe khiếp quá. Hôm trước qua một đêm ngủ dậy tớ bị đến gần chục nốt con gì cắn ý mà xưng to, màu đỏ, cứng ơi là cứng, lại còn ngứa nữa chứ hix cũng thấy lo lo. Tớ bôi thuốc cô trùng đốt hôm nay cũng thấy đỡ đỡ rồi. Không biết có phải bọ xít k? hôm nay phải về tìm mới được.
Mẹ nó ơi lần sau mẹ nó ghé qua nhà tớ mua nhé hi hi. Nhà mẹ nó ở chỗ nào đấy? hôm nào cho con xuống hồ Linh Đàm chơi nhá
Mẹ nó ơi! Có biết cửa nào đi không? Vì sau khi nhận hồ sơ, các con nhập học rồi vẫn chạy đc mà. Năm nay trường lấy 75 cháu. Không theo hình thức xếp hàng mà là bốc thăm 400/75 cháu. Nhà tớ giấy tờ ok hết, dưng vẫn phải tính cửa sau, vì với 400 cháu lấy có 75 mà mình ko chạy thì sợ không có chân. Lo quá
tớ nhớ rồi nhà tớ ở 86 mai động dưng xã làm ở Linh đàm lên qua đấy suốt toàn mua sữa ở đấy thui, he he từ lần sau sẽ ghé nhà mẹ nó nhé hề hề.
mẹ nó cứ chịu khó tìm xem, tớ hem đấy hứng chí rủ lão xã tìm chơi vì thấy thông tin sợ quá ai dè lại tìm thấy nó cạnh khe tủ, hu hu hú vía, mẹ nó tắt hết đèn đi tối thui 1 lúc, nó bò ra rồi soi đèn pin tìm nó bò lồm cồm chứ không bay được, ban ngày thì nó rúc vào gầm tủ, giường...... hết rùi.
ơ thế nhà mẹ nó đúng tuyến à? quả này khó đây vì tớ biết mấy trường hợp lo từ mấy tháng nay rồi. Nhất đâu bốc thăm thì nhà trường càng phải công bằng. Hix rất tiếc là tớ chẳng có cách nào để giúp mẹ nó trong thời điểm này. Kể ra biết sớm thì tớ có thể giới thiệu người giúp cho mẹ nó, nhưng giờ này thì anh ý không nhận nữa rồi.