Tâm sự Nhật Ký Vui : Mẹ Chồng Nàng Dâu Thời Online!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 10/7/2014.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Lại chia sẻ với cháu về việc cư sử và cách cư sử đối với MC quá đáng:
    Bạn cô hiền lành đi làm dâu đã gần 30 năm, chồng là con trai thứ hai trong một gia đình ,luôn lép vế nhất về các mặt... so với anh em
    Cô ấy yêu và lấy vì chú rất tốt và hiền... và vì yêu nhau từ khi học phổ thông!
    Khi ấy đi làm dâu gặp bmc cực kỳ khủng khiếp về khẩu ngữ : sáng nào dậy bà cũng chửi vc cô ấy. Lúc đầu cô ấy ko hiểu thì chồng cô nói do bị mẹ ghét thì chửi...bà muốn con bà phải giỏi giang , phải theo ý bà ... cô nhịn và cũng ko biết nói lại nên héo hon vì vỡ mộng khi về nhà chồng!
    Điệp khúc ấy khi ko ai nói gì thì bà càng làm tới , không ngày nào vắng tiếng tục tằn! Khi có các cô bạn đc nghe tâm sự cũng chẳng biết làm sao đành bàn nhau: để cô đó đối đáp cũng ko đc nên quyết định bày cho bạn: Khi bà chửi hãy ra bên cạnh bà , cứ đứng yên như ngồi thiền rồi hỏi : mẹ ơi bao giờ mẹ chửi xong bảo con để vợ chồng con đi làm nhé, mẹ cứ chửi xong thì mẹ bảo con mẹ nhé.... Hãy thật văn hóa và bình thường khẩu khí như nghe bà kể chuyện thôi..... Thế mà cách đó giúp bà tỉnh ngộ ra sau vài ngày con dâu lễ phép!
    Rồi không hiểu sao sau đó bà bị một chứng bệnh gì đó nhưng cô chú ấy lại là người kịp thời chữa trị cho bà, nay bà vẫn sống và hoàn toàn thay đổi và biết mình có lỗi rất nhiều... Nay cô ấy đã lên chức bà ngoại nhưng vẫn hiền hậu và vẫn rất yêu quý chồng!
    Chắc chú ấy yêu và phục vợ mình lắm( có biết đâu mưu kế của mấy cô bạn gái lúc đó cũng trẻ người non dạ như cô vợ chú thôi! Nhưng cách sử lý lại rất nhân văn đấy)
     
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    NHẬT KÝ VIẾT TIẾP: 10/10/2014 con dâu gọi mẹ chồng: mẹ ơi ra con nhờ một tý, hóa ra con chụp ảnh kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô.... Và ngày cháu nội mình vừa tròn sáu tháng
    Để con cho lên FB cơ đấy he he !
    Đây nhé:

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 10/10/2014
  3. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Em mượn câu này để nói lên sự cảm thán của Mình : Thiện Tai - Thiện Tai

    Theo dõi và nhận ra rằng bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân Chị ạ . Em cũng rất đồng tình với các ý kiến của Mẹ giadinhtoi01

    Em xin chia xẻ điều này có lẽ cũng hơi lạc đề nhưng Em thấy cũng hơi hám tí chút trong Topic của Chị. Có 2 Chị Em ruột Em họ Em

    Gia đình ở quê nên 2 Chị Em lên TP học và làm việc . Người Chị nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền nuôi Em ăn học . Người Em ăn học xong lại đi kiếm tiền nuôi chị ăn học . Nhưng thời điểm Em nuôi Chị đã khác . Chị học xong đi làm kiếm tiền khó hơn và ít cơ hội hơn vì tuổi cũng cao hơn nhưng quan điểm của người Em rất sòng phẳng . Em đã nuôi Chị đi học thì sau khi học xong thì Em không còn trách nhiệm nữa . Chị mượn tiền thì Em cho mượn nhưng không cho

    Cuộc sống của người Chị bây giờ an phận rồi . Về quê lấy chồng sinh con và kiếm sống
    Người Em thì nhìn thấy cuộc sống khá hơn , nhưng cũng ẩn chứa những điều suy tư mà khi gặp người đối diện cũng không dám hỏi thăm vì sợ làm chạnh lòng người Em

    Sực nhớ nguyên nhân ra đời của bức họa " Đôi Bàn Tay "

    Âu cũng là số phận , mỗi cây mỗi hoa . Nhưng hoàn cảnh của người này có thể là sự ngộ ra của người kia

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 10/10/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    [​IMG]

    Kỷ niệm ngày Con sinh ra nhé

    Mà có người khoe Cháu Nội đây mà :)

    Có một câu Chuyện có thật :

    Bác đang bế cháu hóng mát ngay cổng trước nhà

    Một Bà trẻ đi ngang qua :

    -Nó mấy tháng rồi ?
    -Dạ , 9 tháng rồi Bà
    -Thằng nhà này được 14 tháng rồi
    -Nó ăn có dễ không ?
    -Dạ , cũng lười Bà ạ
    -Thằng nhà này cũng lười lắm ( Mặt thì nhăn lại nhưng mắt thì sáng rực )

    Khoe Cháu nội đấy mà . Một hạnh phúc tưởng như đơn giản nhưng cũng là niềm hy vọng của nhiều người :)

    :) (u)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cảm ơn các mẹ đã và đang làm dâu đã vào đây trút nỗi niềm tâm sự.... phải nói là khi không ai muốn trời giông gió.... Mình trc cũng làm dâu, rồi thấy nhà có chị dâu nên nhìn thấy mộtj lăng kính nhiều chiều , chính vì thế ngộ ra nhiều lắm: gieo gì thì hái quả đó nên các con dâu mình thì mình tin các con sẽ yên tâm về U chồng này nhé! Cảm ơn và ,mong nhận đc nhiều cm của các bạn và các mc tương lai!
     
  6. tienbach

    tienbach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,414
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Vụ tiền mừng thì mc mình cũng lấy hết, vì nhà mình ở xa nên hôm cưới làm chung với nhà trai, bỏ pbi chung một chỗ, tối về mc mình lấy hết, kể cả hơn 10 mâm của bố mẹ đẻ mình và khoảng 15 mâm của vc mình. Nhưng mình kệ không có ý kiến gì vì nghĩ đã nhờ bà đúng ra đặt cỗ hộ thì tiền mừng cho bà luôn. Nhưng sau đó thấy mình dại và mình cứ trách bố mẹ mình vì chuyện đó ( mình k có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng bố mẹ mình cũng thoải mái quá k tính toán gì). Thành ra nhà mình vừa mất tiền lại vừa bị mc chồng đi rêu rao một mình nhà bà đứng ra tổ chức cưới cho cả 2 nhà. Mc mình thấy cưới vc mình lãi nhiều, tưởng bở, đến lúc cưới con thứ 2 cũng đặt nhiều mân có ngờ đâu còn thừa khoảng 30 mân, khách k đến, lỗ, mình cứ cười thầm. Nói chung những bà mc chỉ biết đến tiền thì k bao j nhận dc sự tôn trọng của con dâu.
     
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    VC mình hay đc họ hàng mời đi ăn hỏi hoặc đón dâu, chắc vì vốn tính sởi lởi của cả đôi nên đã đi thì hay đc nhìn nhiều cách của các bà MC khi thực hành việc cỗ trong ngày cưới.
    Hai Vc đc đi ăn theo nhà trai mời đại diện họ của cô dâu, ngày ăn hỏi mình đã thấy BMC này đến nhà cháu gái họ bên chồng ... Tay cuộn chặt mấy lễ tiền mặt trong phong bao đỏ , duòng như bà sợ họ nhà gái lấy trộm hay sao ấy.
    Khi đại diện hai bên phát biểu xong bà mới rẽ mọi người ra , vạch hoa vạch nơ dúi vào sâu bên trong với nét mặt lạnh như tiền.
    Rồi ko rõ các bên bàn việc yến tiệc ra sao mà hôm đưa dâu , do nhà gái đã đc mời BA MÂM, sau đi thêm một mâm mà họ nhất định chỉ có ba nên VC mình giả đau bụng xin ra về rồi cả hai nấu mỳ tôm ăn thấy còn ngon hơn cỗ của BMC ấy!
    Bà có biết con bà nuôi khó nhọc ra sao thì cháu gái nhà mình cũng tốn kém ăn học như thế, rồi lớn lên vút bay như con chim về làm người nhà bà mà sao bà còn tính toán một mâm cỗ cưới!
    Đấy cũng là một mẫu MC khó để các con nể mặt !
     
  8. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Cư xử như cô ấy theo con nghĩ là hơn chị dâu con. Vì như chị con thì vấn đề không được giải quyết, chỉ là không phải cãi nhau thôi. Nhưng mà cũng không trách chị ấy được, trách mình không niềm nở khi người ta bước vào nhà mình. Cảm ơn cô đã nêu ra một ví dụ hay, đây đúng là cách đặt vật nặng một cách nhẹ nhàng.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Mình nghĩ cuộc đời có nhân có quả bạn ạ. Gieo nhân tốt sẽ gặt quả hay và ngược lại. Thế nên thôi không phải tiếc làm gì. Hãy chú trọng vào cs riêng của mình để được hưởng tình cảm từ con cái. Mình thấy cư xử của bố mẹ bạn rất đẹp, cũng là để rộng đường cho bạn bước về nhà chồng đấy.
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi 22 tmình làm dâu con của nhà anh, một dòng họ rất to ven đô Hà nội.Lúc đầu cũng hay bị các đàn chị để ý nên có về phàn nàn với Mẹ đẻ , nhưng mẹ mình luôn là người dọn đường cho con gái bằng cách nói đó là việc quá bình thường, với tâm sự gì bà cũng đều cho là bình thuòng và bình thường nên dần dần mình thấy mọi thứ cũng là chuyện bình thường thật! Nay các con mình cũng thik nhất cái tính nhìn mọi thứ bình thường của mình là vì thế.
    Thật quả chúng ta nên hóa giải mọi cái để cho các con đc bình thường, chồng chúng ta ko phải căng thẳng khi luôn nghĩ sao không chọn đc một bà mẹ tốt để cho vợ mình đỡ kêu ca!
    Giờ mình đang vừa việc nhà vừa chăm sóc một cu con yêu quý cho con dâu đi làm, khi nào trong tâm tư mình cũng luôn dùng chữ: bình thường thôi mà, hãy luôn dùng nó như quy luật : hết mưa thì lại nắng, hết nắng lại mưa để chọn cho cuộc sống một sự bình an!
     
  11. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,182
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    dù mẹ chồng nhà mn có ghê gớm cũng chả bằng nhà cháu,mc xui con giai oánh con dâu lúc đang bầu, cứ con giai chửi với đánh vợ là vui, đổ thêm dầu vào lửa nữa cơ, khổ nỗi chồng cháu lại nghe mẹ răm rắp.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Thôi thì tìm kiếm đến những điều tốt mà MC Bạn có để cho tâm hồn nhẹ nhàng Bạn ạ . Ví dụ như khi Con trai chưa lấy vợ thì Mẹ còn dám bỏ ra số tiền hơn phân nửa căn nhà để mua và đứng tên con về mặt pháp luật ( đúng không ạ ) và nếu không có số tiền này thì chắc con trai không thể mua để sau này cùng vợ đến ở thì chắc rằng Bà cũng không hẳn là nô lệ cho đồng tiền . Tiền Bà thu của họ hàng trong đám cưới Bạn cũng là lẽ bình thường ( Mình không biết có bình thường hay không như chỗ mình ở có phong tục như vầy : Nếu con cái chưa có chồng / vợ thì khi mời cỗ thì người ta mời hết gia đình và cả gia đình đều đi . Người được mời có thể đi nhiều hay ít tùy theo mối quan hệ . Cũng có khi đi bằng vàng hay ngoại tệ để mừng . Cũng có gia đình muốn cho trực tiếp 2 vc trẻ trong ngày cưới nhưng cũng có gia đình muốn giữ lại để lo cho Con và để trả nợ sau này có đi lại cho nhà người ta nên họ đưa trực tiếp cho Bố Mẹ. Đó cũng là điều bình thường và là cách đối nhân xử thế Bạn ạ ) . Hay tiền mừng của Em chồng cũng để Mẹ lo cho Em sau này và khi đó Anh Chị có mừng cũng là cho Em chứ không phải " Trả lễ " .....

    Hoặc cũng có thể nghĩ rằng tiền bạc vốn rất bạc nên nó có thể làm cho bất cứ ai trở nên mờ mắt và ích kỷ Bạn ạ

    Điều quan trọng nhất là giữ tâm hồn nhẹ nhàng thì Con trong bụng cũng được hưởng lây Bạn ạ . Thù hận hay ghen ghét nguy hiểm lắm

    Trước đây ED mình cũng có thai . thi thoảng mình để ý thấy mắt Em nó đỏ . Mình hỏi lý do và an ủi cũng như " Cấm khóc " vì nó không những không tốt cho Em và cả cho Cháu nữa

    Mong vài chia xẻ chân thành và hy vọng rằng Em có thể vượt qua được sự bất hạnh này

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi cô bán hàng trên phố cổ đc chứng kiến rất nhiều các hình ảnh về đánh chửi nhau trong mâu thuẫn gia đình: tại sao lại dễ thế , vì họ ko có chỗ để giữ "cảm xúc" và giấu "cảm xúc" Một lần để xảy ra thì nhiều lần sẽ xảy ra... Họ ko nghĩ đến mầm non mà khi đón tay từ các bà đỡ họ thường nâng niu hy vọng mọi tốt lành rồi nay vì cái THÂN-KHẨU-Ý cá nhân mà để các con cháu tha hồ nhìn thấy sự xung đột ko điểm dừng
    từ những người đáng kính: hãy nghĩ đến việc khó nhọc chín tháng mười ngày lo cho nhau bồi bổ, lo cho các dưỡng gì ngon ngọt nhất để chào đón cháu ra đời.... thôi bây giờ hãy cho con một đời sống tinh thần trong lành đã ! Rất mong các bậc cha mẹ từ các lứa tuổi lưu ý và hãy buông bỏ những gì có thể vì các con !
     
  14. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Đúng là MC Bạn cư xử không đẹp nhưng đúng thật là tham thì thâm Bạn nhỉ

    Mình không biết việc chung như thế này là như thế nào . Vậy là bên nhà gái đưa tiền mâm cỗ dự định đặt à và Bạn cũng đưa tiền của 15 mâm cho 2 vợ chồng à ?

    Trước đây đám cưới Em trai Mình . Bên BM Mình định tổ chức bên ngoài . Gia đình nhà ED có truyền thống là tự làm cỗ tại nhà đãi khách vì gia đình bên đó bà con đông . Sau này cưới người khác cũng thế Bạn ạ

    Nhưng khi lo cho ED Mình . Bên đó có nhã ý xin làm chung và BM Mình chấp nhận vì có những điều nên thông cảm Bạn ạ ( 2 nhà cũng gần chỉ cách nhau chừng 5km thui ) . Nhưng chắc sau đó bên ấy suy nghĩ thêm nên xin rút lại và họ đặt làm cỗ riêng
    Có lẽ như thế cũng là một giải pháp hay vì không lẽ để 2 thùng tiền thì cũng ngại và để chung tiền thì không lẽ sau đó 2 vợ chồng trẻ lại kiểm và lấy lại cho bên nhà gái à

    Tiền mừng thì BM mình lấy hết để thanh toán tiền cỗ và các dịch vụ liên quan . Nghe nói không lỗ

    Nhưng lại lời về các khoản mừng của họ hàng cho lên người Chú Rể - Cô Dâu cũng như những người ở xa không về được gửi mừng . Phần này thì 2 vợ chồng được hưởng

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Khi con lớn cưới trước nhà mình tổ chức buổi chiều nên rất đông vui... Nhà gái đc mời và số lượng có tăng hơn thì mình sẽ chủ động thêm số bàn ko sao, miễn sao cho bên nhà gái nể và ấn tượng tốt khi gửi gắm con vào nơi ấy!
    Rồi VC mình lại nghĩ , việc thu lại tiền mừng của con thật là không nên vì là mọi người mừng cho con chứ không phải cho BM nếu lấy lại vài chục thì ấn tượng vẫn là lấy lại tiền mừng, sau này có cho con bn thì vẫn áo gấm đi đêm, mang tiếng "vi phạm nhân quyền" nên khi chuẩn bị soạn tiền mừng thì vc mình nói: tất cả cỗ và chi phí BM đã lo xong, việc gì con làm cho ĐC ít nhiều cũng rất tốt, nay cứ pb nào mừng các con là các con cầm làm vốn, ..... chắc cô dâu chú rể nghe cũng hàng họ một tý rồi cũng đành "vâng ah"
    Có những cái ko nghĩ kỹ, sau muốn làm lại cũng ko còn cơ hội , vậy cho nên các cụ có câu:" cha mẹ guong mẫu thì con cháu mới hiếu thảo."
     
  16. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,735
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Có những cái ko nghĩ kỹ, sau muốn làm lại cũng ko còn cơ hội , vậy cho nên các cụ có câu:" cha mẹ guong mẫu thì con cháu mới hiếu thảo."
    Vâng đúng r cô ah , chuyện tế nhị nhất nhưng cũng là những chuyện đáng ghi nhớ nhất!
    Đọc tâm sự của các nàng dâu trong top của cô đúng là mỗi nhà mỗi cảnh chả ai như ai nhưng ai mà có 1 bà MC tâm lí như cô thì con dâu lúc nào cũng sẽ tươi như hoa và béo quay vì ko phải nghĩ ngợi gì nhiều khi sống trong nhà ck !
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,735
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    CHết cười cô ơi h cháu mới đọc đoạn này , công nhận cứ điềm đạm nhẹ nhàng lại thấm thía cô ah!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  18. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Những việc liên quan đến tiền nong thì nghĩ được - làm được như cô chú quả là không nhiều. Nghĩ thì có lẽ cũng có người nghĩ ra nhưng mà tính thiệt hơn thì lại không làm được. Đúng là gieo nhân thiện sẽ gặt quả lành, giờ đây cô có được tình cảm từ các cô con dâu và gia đình cô thật đầm ấm.

    Cô cho con hỏi hồi các bạn ấy bé cô có oánh các bạn ấy không, có mắng mỏ nhiều không, cô chú có hay cãi nhau hem. Con có một tuổi thơ khủng hoảng vì bị đánh mắng, bố mẹ thì cãi nhau suốt ngày, mẹ con thì suốt ngày kêu ca không có tiền với con cái... Khi 20 tuổi con vẫn tưởng nhà ai cũng thế và rất tuyệt vọng về 2 chữ gia đình. Cho đến khi gặp ông xã bây giờ con mới biết là đời có 2 chữ "hạnh phúc" tồn tại. Trong diễn đàn mình nhiều bạn đánh con lắm, nhiều bạn cũng kêu ca tiền nong, vợ chồng không hạnh phúc mà vẫn duy trì hôn nhân... Nhiều lúc đọc mấy bài này mà con muốn mắng các bạn ấy mà viết xong lại thôi.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    Dạ , nhưng cũng tùy khả năng của BM nữa ah . Em cũng biết có gia đình cho toàn bộ tiền mừng cho Con , còn chi phí tiệc cỗ thì Bố Mẹ lo cho . Có gia đình thì ngoài điều này thì có cả sổ tiết kiệm này tiết kiệm kia nữa ah . Nhưng cũng có gia đình lại không cho gì vì hoàn cảnh họ không cho phép chị ạ

    Vì hoàn cảnh không ai giống ai nên cũng đôi khi lòng muốn mà không thực hiện được . Nhưng sau này có điều kiện có thể cho thêm . Mà Em cũng may mắn là chưa bao giờ phải gặp những hợp cho mà nói không cho , không cho mà nói cho Chị ạ . Có lẽ vì thế Em cũng hơi bất ngờ về một vài comment chia xẻ . Ví như khi ED Em sinh Cháu . Em và Bà Ngoại chăm cháu ở BV . Tình cờ Em nghe được Bà Ngoại nói chuyện qua đt , không biết đầu giây bên kia hỏi hay nói gì mà Bà Ngoại nói " Nhờ bên đó chứ chẳng có gì , chỉ có công làm quà thui " . Và do Mẹ Em không khỏe nên Mẹ Em cũng nhờ Bà Ngoại chăm cháu khi ở viện ( Có Em thay Mẹ ) và trong tháng đầu Em nó về . Nhưng chưa đến 2 tuần là Mẹ Em lại qua xin lại rồi :)

    Hi...hi... và thường trong thiệp cưới truyền thống thì hay có câu: Trân trọng báo tin lễ Thành Hôn / Vu Quy của Con Chúng Tôi . Trên đó là tên Ông Bà Thông Gia 2 bên Chị nhỉ . .... hehe... . Em nói vui thế chứ nếu có điều kiện mà bạn bè của Con mừng thì cũng nên cho Con vì sau này con sẽ " trả lễ " cho người ta Chị nhỉ

    Mà ối zời ơi . Chị chồng là người kiểm PB . BMC không quan tâm . PB nào mừng bao nhiêu thì Chị chồng ghi ra ngoài . Sau đó đưa hết cho BMC Và BMC lại đưa những PB của Con Trai cho nó biết để sau này " Tự giải quyết " .

    Trong những sự buồn của cuộc sống . Cũng có nhiều gia đình mà PB của bạn , người thân của thành viên nào thì sau đó hoàn lại cho gia đình nhỏ, thành viên đó . Để sau này cũng trả lễ cho người

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 11/10/2014
  20. noithatvanhang

    noithatvanhang Bán buôn bán lẻ thảm các loại, giấy dán tường, PVC

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    15,765
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký vui : Mẹ chồng nàng dâu thời online!

    May mình không phải làm dâu. :)
     

Chia sẻ trang này