Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc hic, giờ ăn cái gì cũng độc, cũng sợ, hic ko biết phải làm tn bây giờ cm ơi
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Sao cứ phải người Việt. Mà đâu chẳng thế. Ở TP thì thế thôi chứ em ở quê toàn ăn nhà làm ra, đảm bảo mà....
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc hic, đọc xong mà thấy sợ, đồ gì cũng sử dụng đồ hóa chất Trung Quốc thì làm sao dám ăn.
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Ở quê nhà mình thì mình trồng rồi ăn thì còn không sợ, chứ những người trồng kinh doanh thì họ cũng vì lợi nhuận lên cũng phun thuốc kích thích hết bạn ak
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Thật ra bên TQ người ta cũng ô nhiễm và nhiều đồ độc hại lắm. Bạn em nó học ở bên đó bảo thế ạ.
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc thế thì giờ biết ăn gì mà sống, không ăn thì chết luôn, ăn thì chết từ từ,
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh những căn bệnh ko thuốc chữa, Con người tự đầu độc nhau thôi
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc đúng mọi người lúc nào cũng đổi cho người trung quốc nhưng mình nghĩ chính những người dân của mình hại nhau là chủ yếu
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Giờ ăn gì cũng sợ các mẹ nhỉ? Nhà em vừa bị ngộ độc đau bụng 1 tuần về chuyện ăn uống giờ em sợ lắm rồi đây ạ. Ăn uống đạm bạc có gì ăn nấy thôi các mẹ ạ, kiếm ít thùng xốp trồng rau nấu cháo cho bé, còn người lớn nếu mua rau ngoài chợ chọn loại xâu xấu có sâu tý cũng được ạ.
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Thanks bạn đã chia sẻ nhưng tùy vào lựa chọn của mình thôi bạn ah, thế nên mới nói hãy là người tiêu dùng thông thái. Một khi người tiêu dùng thông minh hơn, lựa chọn sáng suốt hơn thì nhà cung cấp tất yếu phải thay đổi. May mắn là nhà mình toàn ăn đồ ở quê gửi lên cả gạo và rau, hy hữu lắm mới ra chợ mua thịt thì cũng mua hàng quen. Mình cũng để ý là những hàng bán đồ chất lượng như chị bán thịt mình hay mua thì luôn hết hàng rất sớm, thế mới biết người Việt mình cũng càng ngày càng "thông thái" mà, chỉ mong được như Nhật Bản
Ðề: Người Việt và mâm cơm đầu độc Bây giờ ăn gì cũng thấy sợ. Nhưng mà nhiều khi điều kiện không cho phép cũng phải mắt nhắm mắt mở thôi chứ biết sao giờ.