em mở hàng nhé, em sinh năm 1983, lấy chồng năm 2004, bây giờ Cún nhà em được 10 tháng rưỡi rồi. Mong gặp nhiều các chị cùng thế hệ 8x để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc chồng con, các chị ủng hộ em nhé! :lol:
mẹ a&e này.. ... bác songtu xinh thế kia mà bác bảo là ế là sao??? bác này thì... em hổng tin đâu. >> cún hoi: ở LCM ít chị em tảo hôn lắm... đếm trên đầu ngón tay thui... nhưng mờ mình nối gót nhé. Mình sn 82, lấy chồng 04, 05 sinh.... í ẹ... các bác đừng cười nhé.... mẹ kk trót yêu bố quá, sợ bố cháu thả rông thì các cô khác dòm ngó mất nên phải bắt sớm đấy
Có em đây... 82. Con nhà em 3tháng. Đủ tuổi mới có giấy kết hôn chứ... hic... sao mấy chị 7x cứ bẩu tảo hôn thế. Grừ...! Mấy chị không chạy là em chạy này. :lol:
Mẹ zinx nói đúng đó, đủ tuổi người ta mới cho làm giấy đăng ký kết hôn chứ bô. Các chị 7x cứ trêu bọn em. không biết trong LCM có còn nhiều chị em 8x không nhỉ, các chị 7x vào đây cho vui, để các em học hỏi kinh nghiệm nuôi con và giữ chồng với . Nhưng ông xã nhà em nghiêm chỉnh lắm, không phải lọ
Thêm tớ nữa nhé Bây giờ vẫn tự hào vì có con sớm đấy. Con tớ 4 tuổi rồi. He he... Tớ 8x đời đầu. Mấy bác 7x chê tụi em tảo hôn nhá :twisted: .
Nhà Hiền như thế là không được nhá, toàn 8XXXX mới nhau, cậy trẻ đuổi các mẹ chạy te tua nhá, ứ thèm chơi với 8XXX nữa các mẹ ạ. :evil:
Ứ phải, tại các bác 7x vào chê tụi em tảo hôn mà Chứ không thì em cũng thích các chị 7x lắm, vì em 8x nhưng học cùng toàn 7x đời chót thôi
Ơ thế chị Hiền là dân 8x à? Em cứ tưởng là chị hơn em nhiều tuổi lắm cơ. Con chị 4 tuổi rồi à, chắc là đủ tuổi là "chống lầy" luôn đây.
Mình cũng 8X đầu đời giống như Hiền đây, rất mong được làm quen với các bạn và học hỏi kinh nghiệm có gì còn "khiêu chiến" với các mẹ 7X nữa :lol: :lol: :lol:
Ôi trời, hội 8xxxxxxxx này mạnh quá rồi, định át hết cả 7xxxxxxxxx đây . Bà con 7xxxxxxxxxx đâu rồi, vùng lên thôi
các bác 7x định vùng đi đâu thế ạ? chạy à bác songtu... hì hì.. chị em 8x tuy ít nhưng mà trẻ thì khỏe nhỉ.... các mẹ 8x nhở.. :lol: :lol: >>@ all: hồi trước nói đến lấy chồng em cũng lăn tăn lắm và suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng sau lại nghĩ : ai chả lấy chồng, hơn nữa nhà bọn em lại gần nhau lắm, nhìn thấy nhau nhiều " tức " con mắt quá. Em Qd lấy luôn, lấy sớm, sinh sớm còn nghỉ làm kt... hè hè