Cái này là con chọn mình nè...giống tui,lúc có bầu tui đi Hà Nội chơi hai mẹ con tung tăng nhí nhảnh như cá cảnh,chứ biết có thì cho tiền cũng hổng dám đi...hihihihihi
Vậy phải kiêng đến mấy tháng vậy chị?????Trong năm nay thì bảo đảm thằng ku nhé nếu ai đã có con gái đầu và là bé gái nếu ai đã có con trai đầu....mau..mau....nha...
Tui lên kế hoạch đi chơi hết rồi, ngày 18/7 này làm 1 tour Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế........giờ bể sô rồi, tui ở nhà nhưng chắc 2 cha con Khả Di vẫn đi Phơ khoảng tháng mấy sanh?
Cuối tháng 8 hay là đầu tháng chí gì đó...vẫn còn đi thăm tui được mà...kekekekekeke,Vậy là Hương khoảng tháng 2 or 3 là sanh à?
Vậy sắp sanh rồi, bụng giờ chắc lặt lè, tướng đi như gấu rồi phải ko hihihi. Hương khoảng đầu tháng 2 sanh.
Chúc mừng nhe Hương! Hồi đó đứa thứ 2 là tui cũng bị ông xã gài đó bà. Mà nghĩ lại, thấy cũng hợp lý !
Nơi chích ngừa bảo chích VGSV B k sao, nhưng bs sản khoa bảo 3 tháng cho chắc ăn!!Hic, k bít phải làm sao!!Mún để tự nhiên nhưng nhà nội toàn con gái k èh!!Cố gắng thui chứ bít làm seo bi chừ!!:yawinkle::yawinkle:
akakaka....khỉ đẹp cũng bị gài hả . Tui nói với ox: sanh xong em phải đi kế hoạch, không để anh tự tung tự tác nữa