xin gia nhập hội... Cho tớ xin phát chân tham gia Hội này với, hehe tớ có 3 công chúa rùi chắc đủ tiêu chuẩn nhỉ, tặng hoa cả nhà nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái Hôm nay mới lọ mọ biết topic của hội mình. Cho tớ tham gia với nhé. SYLL : 2 con gái và không có ý định làm tập 3 nên chắc đủ điều kiện tham gia hội
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái Hôm nay em mới biết có hội này, em đăng kí cho công chúa 3 tuổi nào.. Nhà chị thừa tiêu chuẩn rồi, hem cho tham gia nữa, hi hi.. Eo em ghét nhà chồng dư thế quá, nhưng chắc anh nhà chị là giai trưởng hã chị?
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái Hihi..mới phát hiện có hội nầy. Để tớ về rủ mẹ tớ nhé, mẹ tớ có tận 6 con bươm bướm........... Chắc phải được cúp vàng ý nhỉ. Có nhà ai nhiều hơn không vậy. Còn mình 1 công chúa. Hehe.... vẫn thích con gái.
Ðề: xin gia nhập hội... Hihi.. mình cũng xin tham gia .. cũng giống nhà mẹ nó .. có 3 nàng công chúa đây hihiiii....
Ðề: xin gia nhập hội... hiiiii tớ mới có 1 công chua thôi, nhưng nếu tập 2 là công chúa nữa càng tốt cho giầu đang nghèo mà, thấy ai để 2 gái cũng đều giầu hết mà.
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái các mẹ ơi, nhà mình có 2 con gái rồi mình luôn tự hào vì có 2 co con gái, lần này mình đang mang bầu bé gái thứ 3 chồng mình lúc nào cũng kêu xấu hổ vì có 3 con gái. Mình chẳng biết nói gì, mình chỉ bảo e có chửa hoang đâu mà phải xấu hổ, chỉ có đàn ông các anh đi ngoại tình có con riêng mới đáng xấu hổ.
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái Eo ôi, con cái đáng yêu lắm nhé. Nhưng sao con tớ lại cứ nghịch như con trai ấy nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái Đàn ông thật là ích kỷ, nghĩ như thế thật tội nghiệp cho các con. Các bố hãy sống sao để con cái yêu quý và tôn trọng chứ?
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái Đề nghị chủ top đổi hội này thành hội: NHỮNG BẬC PHỤ HUYNH SƯỚNG CHO ĐẾN CHẾT đê.:-k
Ðề: CLB các mẹ sinh con gái ah quên các mẹ ơi cho em hỏi thêm 1 việc riêng hơi bị lạc đề tí ạ. em mới phát hiện chồng em có nt yêu đương mùi mẫn với 1 em đồng nghiệp, e hỏi nhưng chồng nhất định không nói tên, chỉ hứa sẽ chấm dứt với cô ta. E đã gọi điện cho cô ta nhung cô ta tắt máy. em không làm cách nào để biết tên và địa chỉ của cô ta được. Cô ta dùng mạng mobil phône a. Có mẹ nào làm ở mobil phone hay có kinh nghiệm gì giúp em với. e đang phát điên lên vì từ trước đến nay e luôn tin tưởng chồng, giờ e lại đang bầu bí nữa nên ko biét phải làm gì