Không phải chị ơi nhưng đi tối em lười với lại dạo này hay mưa....hic.....hic....thích nhưng đành chịu....về đừng ai kể nha.....#-o
Trời, nhà mình 88888888888 thế kia mà em bịt miệng đc nhà mình ah, có lẽ em nên kg vào nhà mấy ngày sau đó thì hơn hehehehehe
Ặc...ặc.....mí chị đợi em săn được một đại gia để thỏa sức moi móc kím độ en chưi nè....:lol::lol::lol:
Cái vụ "đừng kể" này nó khó làm quá em ơi, nếu khg bà 888 thì chắc giờ này chị hỏng còn trong hội này nữa òy....em yêu cầu chiện nào dễ dễ làm hơn đi nha...
Chân em vậy vừa đủ xài rùi, bi chừ chỉ cần nâng cấp vòng 1, bóp vòng 2, bơm vòng 3 là ok.....đại gia xếp hàng nườm nượp......lúc đó đừng quên chị em nhé
Trùi!tới lách rùi mà còn ngắn.......chi cho chị bi nhiu hoa hồng...nói trước nếu khá khá chị ráng đào đất chặt rừng tìm cho em hé.......:lol::lol::lol::lol:
Chưa em ơi, tìm khó quá đi thôi, chị đoc báo và đi lòng vòng suốt mà chả thấy chổ nào đc, chán thế ...... (