Nhà mình bụi mù bụi mịt rùi, em vào quét nhà 1 cái, ko biết chị hoanang đi đâu rồi, đừng bảo em là lại đi nghỉ mát nữa nhé
hi, đang đi nghỉ mát ở nhà đây này. 2 hôm nay chị đau bụng nên nghỉ ở nhà đấy chứ, thời tiết nóng nên người càng khó chịu hơn. Thấy anh Dự bẩu còn vài đợt nắng nóng thế này nữa chắc nhà mình cứ tà tà thôi, giờ mà hành sự sợ mấy chú tinh binh ko được khoẻ,hihihihi
lại vẫn vụ tá tràng hay cái gì tràng tràng của bác à, cố giữ gìn sức khoẻ bác nhé. Em cũng đang mong kết quả tháng này hihi
ối giời, vậy là chuẩn bị có tin vui từ hội trưởng rồi. Tự dưng làm mình lại sốt ruột rồi đây, tối nay về bắt chồng xyz mới được\\/\\/\\/
Từ bi h em tích cực vào đây hóng các mẹ mới đc, em đang mong bắt mèo đây. Trước khi lấy c, kỳ kinh của em đều lắm, 28 ngày, sau lấy c thì lộn tùng phèo mất 1, 2 tháng, sau đó lại đều. Nhưng đúng tháng vừa rùi lại lung tung mặc dù em ko uống bất cứ loại thuốc gì đâu nhé. Vừa rùi 2 vc đi nghỉ mát nhăm nhe đúng mấy ngày rụng egg (cũng chỉ là vô tình trùng ngày xã đc nghỉ nên đi nghỉ mát thôi) thế nhưng đúng sáng hôm đi, đang chuẩn bị lên đường thì phát hiện ra em QKD ghé thăm buồn nẫu .........
bá cáo cả nhà là tối qua xyz rồi nhá. Dưng mà hơi quá đà thì phải, vì ko kịp dừng đúng lúc. Giờ lại lo khéo dính lại ra zai cho mà xem:yawinkle::yawinkle::yawinkle:
Khiếp, ông bà này làm gì mà máu thế ko biết nữa? Tháng trước em bị nhỡ roài, tuần sau chuẩn bị tiến hành lại đây. Run quá đi... Vào đây thấy mọi người đang trong giai đoạn nước rút, lại càng ca mơ run hihi
chắc là bạn ấy gặp đúng thời kỳ nguyệt san ấy mờ. Lần sau ăn tham vừa thôi cho đỡ khổ nhá:finga::finga::finga: