kekke, bác đừng có mà đố e nhá, e áh, lúc nào bác alo là cũng sẵn sàng có mặt nhá, kekekeke:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\" cái vụ ý hị hị, tạm tạm như ý thôi, ko được mết man lắm nên hok dám quảng cáo rầm rộ hôm nay có lê la đâu hú e nhé
akakakkakakakak...................các chị cần gì lo nâng với hút, cứ ra ngoài đường, nhắm cái xe nào mắc tiền nhất, lao xe cái rầm vào đó, tạo..........xì căng đan, rồi ....như trong phim ngay ấy mà
huhm...lại đá đểu em đấy à ? em chỉ hét khỏe thôi, k biết hát..kakaka ùi, có đc Cường usd , em được chị lên thẳng phòng hút lun, khỏi cần năn nỉ mất công..kekeke
chị ơi...như chị em mình mà đâm đầu vào là k có tiền đền cho nó í. phải các em chân dài tới lách cơ..hi hi
sáng nay vào, tự nhiên thấy mình bị out, nhớ mãi mới mò lại được cái pass đấy ạh, e còn tưởng hôm qua e về sớm, có đứa nào dám mó máy vào máy e (may quá hỏi ko đứa nào nhận, ko thì chít.........kekeke)
cái nàng này, tớ đã nói tránh cái lỗi đau của mình roài, chim cú nhất là cái chân chưa đạt tiêu chuẩn đấy, chứ ko áh, cứ là siêu mini, khoe hàng, kiểu gì chả kiếm được e trai cường $, KEKEKEKEK xin việc đâu chưa e, hay vẫn ở nhà tranh thủ lên lịch đi tour thế
hi hi...giao diện có vẻ hơi giống bên WTT, k biết có bị mọi ng phản ứng gì k nữa. được cái k có cột quảng cáo. với lại, dùng bên WTT quen rồi, nên k bị lạ nữa..kakakaka
hi hi..chị cũng chưn dài đấy chứ..những chỉ tới..h..áng thui nhẩy..kekekek em giờ kiếm thằng euro mới chịu, k thèm đôla nữa.hi hi chắc tháng 9 em mới di làm lại chị ợ, giờ đang quởn.
Hi cả nhà. Sáng nay vào diễn đàn nhìn giao diện mới chán ghê. Em chả bao giờ vào wtt cả nên nhìn thế này thấy khó chịu quá
- Ừ, giao diện nhìn khó chịu quá!!Hic - Mọi người nhắc em hoài kìa, bibong lặn lâu quá đi mất!!Hum nào ọp mini cho các chị em ngắm zung nhan nào!!!
okie ...mọi người ko tụ tập thì mình tụ tập thôi...mà tình hình là số phone của còi mất roài cái iphone hư nên mất số phone luôn oài...kakakak
nhưng chả thích giao diện này ..nãy giờ vào tưởng đâu bị lỗi dính lamchame và webtretho với nhau thế là lại out out xong lại vào...giờ mới ngộ ra