Tranh luận: Một Câu Chuyện Có Thật, Mong Mod Cho Em Để Đây Vì Có Nhiều Người Đọc. Bài Học!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi me bive, 10/7/2010.

  1. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Nói thật là mình đọc 1 hồi mà chưa hiểu lắm. Rất chia sẻ với những khó khăn chủ tóp đã và đang gặp phải, nhưng thật lòng phải góp ý thêm với chủ tóp.
    1. Tại sao có bằng cao học mà bạn không nghĩ đến việc tự xin việc làm. Làm công ty tư nhân bây giờ lương cũng tầm 3-4 triệu nhiều mà? Tại sao lại thích vào công ty nhà nước và tin rằng mức lương 6-8 tr? (Vì thông thường cty nhà nước tính lương theo ngạch viên chức, thấp thôi, chứ ko thể 6-8 tr được). Trong chuyện xin việc, lúc bạn vào 1 nơi ko giống như đã thỏa thuận - ko fải cty NN, ko fải mức lương 6-8 tr thì bạn lại ko trao đổi lại ngay với chị môi giới là sao?
    Híc, thôi, coi như bạn quá ngố vậy. Mọi chuyện đã qua mất rồi, giải quyết làm sao được nữa!!!
    Giải pháp bây giờ là tự đi xin việc đi, bạn nhé. Tiền đã mất hòan toàn có thể kiếm lại, 70 tr ko phải số tiền quá lớn đâu.
    2. Chuyện cửa hàng quần áo: thêm 1 lần nữa mình thấy bạn vội vàng. Bạn ko có bất kỳ 1 lợi thế nào trong tay, bạn cũng ko tìm hiểu kỹ, mà mua lại cửa hàng thanh lý ngay. Thế nên mới có chuyện ko làm ăn được, thế nên mới có khả năng là bị mua thanh lý giá hơi cao. Nhưng chuyện thuận mua - vừa bán, bạn ko trách ai được nữa, chỉ có thể trách chính mình.
    Các vấn đề xảy ra sau đó, mình chưa hiểu rõ qua những gì bạn viết. Mình thấy cái bạn thanh lý cửa hàng có vẻ khá nhiệt tình giải quyết các sự vụ cho bạn đấy chứ?? Và khi bạn thanh lý cửa hàng, có đúng là bạn định cho thuê lại giá 4tr (còn bạn đang thuê 3,2tr) hay không? Nói chung, trong mọi việc, mình thấy cách giải quyết và quyết định của bạn cứ sao sao ấy, không được hợp lý, híc (xin lỗi nếu quá lời).

    Túm lại, chuyện đã qua rồi, hãy rút bài học kinh nghiệm nhé. Giờ thì đi tìm việc làm,tích cóp dần nuôi con nhé!
     
    Đang tải...


  2. E681

    E681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1,914
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    153
    Chia sẻ với chị nhé, đồng hương với em dù em sinh ra ở HN, nhưng có vài chị nói đúng đấy, chị đã học xong cao học thì chắc cũng ko khó để kiếm được chỗ làm với mức lương tầm 5 triệu đâu, cố lên chị nhé
     
  3. smile_215

    smile_215 0947.319.888 THỦY

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    2,642
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Bà chị tội nghiệp của tôi đã lên đây rồi ư.
    Tiền mất thì đã mất rồi, cái mất lớn nhất là lòng tin thôi và cái dại lớn nhất của C cũng là tin người 1 cách quá đáng.
    Mình sống còn để cho con nữa mà C.

    E cũng đã cùng C trong việc mua cửa hàng, khi nhượng lại ko fari ko có người mua, thậm chí đã đặt cọc rồi, nhưng nhìn C ấy là hình ảnh của 2 C ngày trước nên me Bive đã bảo C ấy dừng lại suy nghĩ, vì buôn bán ko fai ai cũng làm đc mà nhìn C ấy thì biết chắc là khó. Và cái mình ko làm đc đó là đẩy người khác đi vào ngõ cụt.

    Với kinh nghiệm và khả năng của mình giờ C cũng đã tìm đc việc với mức lương khá, chỉ là lên đây chia sẻ với mọi người để rút kinh nghiệm khi dễ tin người quá cũng là muốn những người trong cuộc có tự thấy có trách nhiệm về những việc mình đã làm với C ấy thôi.

    Còn tiền thì E cũng đã xác định tư tưởng với C coi như C mua 1 cái xe đẹp đi bị lao xuống ruộng, xe hỏng, người an toàn. Đó cũng là khoản học phí để có kinh nghiệm kinh doanh.
     
    Sửa lần cuối: 10/7/2010
  4. ngocanh_ptbg

    ngocanh_ptbg Thành viên mới

    Tham gia:
    7/6/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thông cảm nhưng trách móc bạn!

    Đọc bài của bạn, rất thông cảm với hoàn cảnh hiện giờ của con bạn, còn bạn thực sự tớ không hề thấy thông cảm mà thấy đáng trách bạn. Câu chuyện dài, nhưng cuộc sống này là do bạn trọn, kể từ đầu là việc bạn lấy chồng cho đến cuối câu chuyện. Mỗi người đều phải chọn cho mình đường đi, đường mình đang đi có thể chưa phải là con đường đúng, nhưng mình không chọn con đường như bạn. Tại sao bạn không nhìn đường mà mọi người đang đi để theo họ đã, rồi hãy tìm ra con đường riêng cho mình. Dù cho làm gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng bạn ah. Đừng trách ai cả, không ai có lỗi ở đây cả, đơn giản là bạn trọn vậy thôi.
     
  5. bonghongxinh

    bonghongxinh Banned

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chia se cung chi nhe!
    Co gang len chi oi!
     
  6. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    em khâm phục nghị lực của chị.
    Em cũng sẽ nghị lực hơn, em sẽ học tập chị .
    Cám ơn chị vì bài viết này.
     
  7. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,624
    Điểm thành tích:
    863
    Chị cố gắng lên chị ơi, cố gắng xin việc phù hợp với bằng cấp của chị đi nhé
    Thương chị và xin chia sẻ với chị (chồng em cũng sắp không còn là chồng em nữa và em cũng từng bị rất nhiều người hỏi sao lại lấy một người như thế làm chồng, hic hic)
     
  8. conmuatinhyeu

    conmuatinhyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Thực ra em đọc bài viết này xong, em muốn mắng chị hơn là nói lời thương cảm. Giờ chị đã nhận được bài học đắt giá, vậy quãng đời còn lại chị hãy nhìn nhận sự việc tốt hơn và cố gắng lên chị ạh.

    Chúc chị thành công trong cuộc sống!
     
  9. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    em chia sẻ những khó khăn chị đang phải đương đầu, nhưng chị à, chị đã học lên cao học chị hãy gửi CV đến những web xin việc miễn phí, chị sẽ có những công việc tương xứng mà ko mất 1 đồng phí nào, chị mất tiền mà đi làm lương đc có 3tr, đã thế làm hùng hục như chị tả, vậy có đáng ko, đâu cần cứ phải làm nhà nước, làm ngoài lương có khi đc hơn thế mà chả bị mất tiền xin việc
    mình có 1 cái nhìn đúng đắn và thực tế thì sẽ ko bị tiền mất tật mang như này chị ạ
     
  10. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    em rất đồng ý với quan điểm mẹ này, đọc bài của mẹ bive toàn phải vừa đọc vừa tự hiểu, thôi thì thông cảm vì chị ý cũng đang buồn nên viết hơi khó hiểu
    nhưng còn 1 vấn đề nữa, câu nói của bà chủ nhà bảo chị ngu bị mẹ embebi lừa, nếu chị nghĩ kỹ ra thì ko nên viết ra như thế, cái thứ nhất, nghe những j chị kể em thấy mẹ embebi giúp đỡ chị rất nhiệt tình, nếu chị bức xúc như lời bà chủ nhà nói thì chị nói thẳng với cả embebi , chứ ko nên để bụng rồi lại lên nói như thế này, đã cho qua thì ko nên nói, mà ko cho qua đc thì nên nói trực tiếp với người đó, mẹ embebi mà đọc những dòng chị trích từ lời bà chủ nhà chắc chắn sẽ rât buồn
    chị hơi vội vàng khi xử lý mọi chuyện đấy chị ạ
     
  11. kunan

    kunan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    83
    Hx, qua câu chuyện thấy số phận mebive long đong quá.
    Em cũng mới gia nhập diễn đàn thôi vì còn chưa lập gia đình mà. Hơn 2 năm rồi, tất cả những chuyện xảy ra làm chị nặng lòng lắm ạ? Bây giờ chị thế nào rồi?
    Gì thì gì chứ có luật nhân quả. Chị cứ vững bước nhé!
     
  12. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đồng ý với mẹ này, mình nghĩ trước khi trách người tốt nhất nên nhìn nhận lại mình trước đã! Bạn có chắc là bạn đúng trong tất cả những câu chuyện này không? Cuộc sống phải có những vấp ngã thì con người ta mới lớn lên được! Nó là những bài học mà mình nghĩ tự bạn nên chiêm nghiệm và rút ra kinh nghiệm để tránh lặp lại. Còn ở đời có rất nhiều người nhiều lần đặt lòng tin không đúng chỗ và bản thân mình cũng không ngoại lệ nhưng hãy sống vui vẻ lên cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì nó là bài học thì hãy tích góp nó lại làm bài học trên đường đời của mình, sống vui vẻ thoải mái, bao dung là cách tốt nhất để bạn vượt lên tất cả đó!

    Chúc bạn luôn nghị lực và vui vẻ!
     
  13. hientu

    hientu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/11/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng xin được chia sẻ với chị, đúng là xã hội bây giờ làm con người thấy mất lòng tin quá................cố gắng lên chị nhé.................
     
  14. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Vẫn phải có lòng tin vào con người chị à, mất lòng tin và hy vọng thì thành sỏi đá thui
     
  15. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    chia sẻ với chị! Cuộc sống còn dài, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời! Chị cứ cố gắng vươn lên vì tương lai của con nhỏ! Cứ lạc quan chị ạ!
     
  16. Suzini

    Suzini Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ với chị. Cố lên chị nhé, mong rằng mọi việc tốt đẹp rồi sẽ đến với mẹ con chị.
     
  17. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Chia sẻ với em, nhìn em không nghĩ em vất vả đến thế. Mong em sớm vượt qua được hoàn cảnh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi nếu em còn hi vọng....
     
  18. nguyenkim197764

    nguyenkim197764 dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    1,711
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Cố gắng lên nha em gái, diễn đàn sẽ có nhiều người ủng hộ em
    Đặc sản của em đang kinh doanh được nhiều mẹ ủng hộ mà, cố gắng lên nha
     
  19. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Chia sẻ với mẹ nó những gì đang gặp phải . Cố gắng lên nhé , mọi cái đều có thể vượt qua mà . Cầu mong cho tương lai mẹ nó luôn gặp những điều tốt đẹp nhất
     
  20. ga_con_lon_ton_17

    ga_con_lon_ton_17 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    em xin chia se? noi buon` va` nhung~ cay dang ma chi da~ fai? trai? qua.em luon tin la` co' luat nhan qua? .chi hay~ vung~ tin len dung` nan chi'.con` rat' nhieu` nguoi` kho? cuc hon minh` chi a.
     

Chia sẻ trang này