Tranh luận: Một Câu Chuyện Có Thật, Mong Mod Cho Em Để Đây Vì Có Nhiều Người Đọc. Bài Học!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi me bive, 10/7/2010.

  1. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    em cảm ơn cả nhà rất nhiều vì những chia sẻ của mọi người.

    Ban đầu, khi em viết ra những dòng ấy, em ko biết e làm như thế để làm gì? Nhưng giờ thì em hiểu: là để mình tháy thoải mái hơn. Hiện nay, ít nhiều em đã thấy được điều đó.

    Sáng nay, em cứ nghĩ là chắc lâu lắm em mới dám thò mặt vào diễn đàn. Vì em biết, cái sai trước hết thuộc về em. Và vì em biết, chắc là mình sẽ bị ném đá nhiều lắm. Đó là điều em luôn lo sợ nhất, vì không phải sợ những người ném đá mình ghét em (nếu ghét họ đã không nói). Điều em sợ là sợ người khác nhìn thấy cái ngu dốt của mình.

    Còn về chuyện cửa hàng: chiều nay em đã nói chuyện với chủ nhà và thanh lý nội thất cửa hàng cho 1 mẹ trên này. Mẹ ấy cũng rất ngại. Hic. Và chị ấy khuyên em rất nhiều điều. Điều ấy giúp em đủ can đảm để quay lại diễn đàn này. À quên, nội thất em thanh lý được 2,3 triệu.

    Còn chuyện ai đó nói em ăn phần trăm tiền nhà: chắc em chả cần giải thích.


    Còn công việc: em xin cảm ơn những người đã có nhã ý giới thiệu công việc giúp em. Hiện em đã tìm được 1 công việc mới. Lương cũng đủ sống. Nếu 1 ngày nào đó, gặp khó khăn, chắc em sẽ lại nhờ các anh/chị. Hy vọng., lúc đó em còn có được 1 cơ hội nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

    Có người hỏi em sao lại cứ muốn vào nhà nước? Tại vì trưpwsc đó em làm tư nhân, nghỉ đẻ xong, họ cho em nghỉ việc luôn. Hic, thế thì em sợ rằng, cứ tư nhân bấp bênh như thế, cs của con em sẽ phập phù ra sao. Ít nhất nhà nước lương thấp nhưng em đủ tiền nuôi con em. Còn mẹ thế nào cũng được.

    Hiện em đã thấy tinh thần mình đỡ hơn nhiều. Hôm qua, sau khi viết xong, em cũng đã chập chờn ngủ được 1 tí, Gần tháng nay, em gần như đêm nào cũng thức trắng.

    Mong rằng, qua bài học đau đớn này của em, mọi người nên suy xét thật kỹ. Đó là điều nữa mà em mong muốn. Vì bây giờ, ngồi đây, em ước gì em đã từng đọc và để tâm đến những bài viết như thế này trong quá khứ.
     
    Đang tải...


  2. nguyenkim197764

    nguyenkim197764 dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    1,711
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Em à em hãy gắng lên nha, chị cũng hiểu vì sao em thích vào làm nhà nước, chị ra trường cũng đi làm nhà nước, lương lậu chán quá nên nghỉ, thi vô công ty Nhật, 300 người lấy 1, chị may phước (hay không may???) trúng, trời ơi làm như con trâu từ 8h sáng đến 11h đêm
    Đến khi sinh con chẳng được cái gì
    Sau đứa thứ hai thì chị quay lại nhà nước, lương ít nhưng chắc chắn và chị còn có thời gian chăm sóc con chị
    Chia sẻ và thông cảm với em !!!
     
    binbinvahinhin thích bài này.
  3. tranvananh_vn

    tranvananh_vn order_web_china

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    2,838
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    773
    hơn 1 năm tr'c đây, tớ 1 mình bế con đi, gần như tay trắng lập nghiêp, số tiền còn lại duy nhất là hơn 2tr(tiền ăn 1 tháng của con là hết ), nhà k có, tiền k có, phải đi ở nhờ nhà bố mẹ.
    tớ cũng chưa hề 1 lần nằm 1 mình khóc hay lăn tăn suy nghĩ về những khó khăn tr'c mắt. Tớ đã vạch ra đc hưóng đi của mình, chỉ có điều lúc đó việc đi hỏi vay tiền 1 ai đó thật khác nào trèo lên núi thuỷ tinh. bao nhiêu ngưòi hứa hẹn nhưng đến khi nhờ vả thì all đều từ chối. bố đẻ tớ vừa nghỉ việc còn duy nhất 7tr cho tớ vay. số tiền lúc đó với tớ là 1 gia tài. 2 tháng đầu tiên, khỏi nghiệp thật khó khăn. khó khăn k lo đến mình mà chỉ lo sao mãi k thu đc vốn về để trả nợ, tớ nợ ai dù ít hay nhiều đều rất ái ngại bản thân. đến tháng thứ 3, bắt đầu có khách quen, công việc buôn bán đi vào quỹ đạo. phải công nhận rằng cái nghề buôn bán này nó phụ thuộc vào duyên từng ngưòi và từng món hàng mình bán, k có duyên khó trụ nổi lắm
    đến bây giờ mọi cực khổ đã qua hết với tớ rồi, khó khăn thì vẫn còn nhiều tr'c mắt nhưng tơ ít khi nản chí và buồn bã lắm
    cố lên nhé, hãy tin rằng ở đời này còn có nhiều nhiều khó khăn hơn mình nhưng họ vẫn vuợt qua đc. Bạn là con cháu ruột quê Bác Hồ mà, nghị lực kiên cuờng nhất mà :)
    có 1 câu nói vừa là an ủi vừa là vui vẻ, mà tớ vừa đc nghe chồng tớ nói lúc trưa nay thôi, tặng lại bạn nhé:
    "tiền là tóc, cắt lại mọc, mà cao trọc thì mọc càng nhanh"
    điều quan trong là thiên thần của mình luôn vui vẻ khoẻ mạnh là đc mẹ nó ạ. Con là tất cả của mẹ!
    p/s: cái bằng Cao học của bạn k phải có thể nói lên đc tất cả, tớ thấy bạn khá thụ động, sau lần vấp ngã này, tớ tin rằng bạn sẽ năng động và dày dặn kinh nghiệm lên nhiều thôi. Hãy cứ tin tất cả mọi ngưòi nhưng đừng làm theo lời họ nói luôn, hành động cần có time và sự tìm hiểu!đó là k/n của tớ , good luck!
     
    binbinvahinhinlady04 thích.
  4. hien_honey

    hien_honey Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    153
    chi oi! em chia se voi chi! chuc chi tu gio se gap nhieu may man! em tin la cuoc song cung se co qua bao thoi chi a! chi co dieu la som hay muon thoi! co gang len nhe chi
     
  5. quyosac

    quyosac An toàn cho bé

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    1,866
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    123
    Sông có khúc người có lúc. Câu nói này ai trải qua nhiều thăng trầm như tớ thấm lắm. Nhưng con người khi bị dồn vào đường cùng là lúc họ mạnh mẽ nhất. Tớ đọc bài này khi thấy bạn đã comment lại. Cố gắng lên bạn con đường bạn đi còn dài lắm. Hy vọng bạn có thêm nhiều nghị lực và kinh nghiệm để vượt lên những thử thách mới.
     
  6. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Sông có khúc, người có lúc. Giời có mắt và không lấy không của ai cái gì bao giờ cả. Chị yên tâm, họ gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Số tiền họ mất không phải mấy chục triệu đâu, mà em nghĩ con số sẽ lên tới hàng trăm đấy chứ. Vững tin lên chị!

    Em luôn tâm niệm "Sau cơn mưa trời lại sáng" nên chị hãy cố lên, cố hết sức mình có thể. Em đã từng làm nhà nước, có thể cơ quan đó không làm ăn tốt hoặc là sếp thụ động nên lương nhân viên quá thấp, em out khỏi đó sau 1 năm, dù trong suốt quá trình làm việc bon chen bên ngoài cũng khá khó khăn, dù khi sinh em không có lấy một đồng lương trợ cấp, dù sau khi sinh em không có một công việc ổn định, dù rất nhiều rất nhiều thứ nữa. nhưng em vẫn muốn bon chen với xã hội, vẫn muốn kiếm tiền và không hề có ý định vào nhà nước. :p
     
  7. Tearose

    Tearose Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi, cố lên chj nhé, ông trời không phụ lòng người, chúc chị sớm vượt qua khó khăn hiện tại ạ !
     
  8. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng từng bị lợi dụng, tuy vẫn có chút lời, nhưng mà số tiền em nhận được đáng ra phải nhiều hơn như thế, nhưng cuộc sống mà. lòng tham con người là vô hạn. Em tin vào câu "Vỏ quit dầy có móng tay nhọn" lắm chị ạ. Cố lên chị!
     
  9. l.a.nj

    l.a.nj Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    nếu bạn đã học cao học, sao không lên mạng tìm việc, nhiều lắm mà, đâu đến mức phải ở nhà như vậy.
    bạn có thể tham khảo trang:
    www.vietnamworks.com
     
  10. yte_24h

    yte_24h Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    chị à !
    Đọc xong những lời tâm sự của chị em cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chị ! Chị hãy cố lên nha ....!;)
    Thật sự những chia sẻ cùng những cảm thông của các mẹ trên dđ làm em luôn có cảm giác đây là 1 gia đình lớn . Mọi người cùng tham gia diễn đàn , tuy ko quen biết nhau , chưa từng gặp nhau nhưng lại đều có sự đồng cảm , sự đồng cảm ấy làm nỗi buồn vơi đi và tiếp sức thêm cho những độc lực mới .
    Chị đừng buồn nữa nha ! Nếu chị cần em giúp đỡ gì chị cứ allo cho em 093.4444.007 . E sẽ cố gắng hết sức . Nếu giúp được cho chị 1 điều gì đó có lẽ em rất vui !
    Chúc chị mọi nỗi buồn sẽ qua và nhiều niềm vui sẽ tới^_^_^_^_^_^ HAPPY!!!!!!!!!!
    [​IMG]
     
    smile_215 thích bài này.
  11. nguoikhonkho

    nguoikhonkho Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    doi nguoi la"be kho" sau moi lam that bai mong chi phan tich danh gia su viec de hieu do nguyen nhan,ban chat. tranh sau nay mac phai nua. chi bi lua(thao khia canh chi nghi) nhung chi mat tien chu chua phai mat mot doi nguoi, cu coi so tien da mat nhu viec cua di thay nguoi vay, hay la hoc phi tra cho duong doi . chuc chi cung dan va manh me hon, som tim mot con duong di khac ( xl e ko vie dc vk,)
     
    Sửa lần cuối: 11/7/2010
  12. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Mình rất tâm đắc với bài viết của bạn này. Thán phục mẹ nó! Chúc mẹ nó ngày càng vững vàng hơn.
     
  13. Mr Nổ

    Mr Nổ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Hic, giờ mới hiểu hết mẹ nó, cuộc sống vất vả quá nhỉ. Như các mẹ ở trên nói, chị thụ động quá, đúng ra xa nhà như chị, học xong 4-5 năm Đại học là đã thừa chín chắn rồi, ra trường là tự xin việc, tự lo cuộc sống được, việc gì phải nhờ bố mẹ chứ, lại còn mất một đống tiền nữa. Bây giờ Internet phát triển, ngồi 1 ngày là tìm ra được một mớ công ty tuyển dụng, việc của mình là vác hồ sơ đi rải thôi, rải 1 ngày và ăn chơi 1 tuần chờ họ gọi. Đi làm rồi chỗ nào hợp thì làm, k thì lại té, đơn giản vậy thôi mà. Nếu may mắn có thể gặp công việc làm nhàn rỗi, lúc đó thì "chân trong chân ngoài", việc kiếm tiền sẽ còn dễ hơn nữa.
    Qua đây em cũng nhắn với nhiều người đang mơ tưởng vào Nhà nước là nên bỏ ý định đó, các công ty nhà nước khó sống lắm ạ. chỗ luơng cao-làm nhàn thì mật ít ruồi nhiều, thậm chí là bọ nữa, toàn con ông cháu cha dốt nát nhảy vô xâu xé, còn chỗ khác thì lương cao nhưng làm việc k đơn giản. Ngoài ra toàn làm ăn lèo tèo, cứ 2.34x720k hoặc 2.34x650k mà tính thôi. Ngày trứoc ông bà cha mẹ cứ quan niệm vô nhà nứoc để bao cấp, ổn định chứ giờ thì vô nhà nước là con số KHÔNG, chẳng có bao cấp gì hết. Tốt nhất là cứ tự mình kiếm tiền rồi bao cấp cho mình thôi.
    Vài dòng góp ý mong chị sẽ vuơt qua và sống vui vẻ, gặp chị rồi mà chưa nói chuyện, lúc nói chuyện lại k gặp mặt :D
     
    smile_215 thích bài này.
  14. Aquarius

    Aquarius Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Chia sẻ với chủ top, bài học thì chắc không cần nhắc lại, bạn đã rút ra rồi. Nhớ mang máng một topic nào đó nói về việc chạy tiền để vào làm NH Nông nghiệp và bị lừa, mình cảm thấy còn nhiều bạn tin vào việc nhà nước và "chạy việc" quá. Mình chỉ cảm thấy nếu bạn không phải "người nhà", thì đừng nên tin vào những đường dây chạy việc để rồi nhận thua thiệt về mình. Kể cả vào trót lọt, công việc bạn nhận khó có thể là công việc hay, mà như vậy, với bằng cao học, sớm hay muộn bạn sẽ thấy chán nản và lại muốn ra ngoài. 70 triệu cho một năm, thì cũng bằng lương hơn 5 triêụ / tháng rồi đấy. Thôi cố gắng lại bạn ạ...
     
  15. Tú Quyên 80

    Tú Quyên 80 SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG CAO

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    11,071
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    khổ thân em V, em ấy sống tình cảm, tốt tình, hồi mình bầu bí, thi thoảng em có ghé qua nhà mình tâm sự, mình thấy mình đã khổ rồi, đúng là phụ nữ VN...khổ nhiều thế
     
  16. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,624
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là phụ nữ, khổ mỗi người mỗi kiểu, thôi cố gắng thôi các mẹ ah
     
  17. in_con83

    in_con83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    chúc chị vững vàng bước tiếp trong cuộc sống chị nhé, trời ko phụ lòng người mà
     
  18. Cudepzai

    Cudepzai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    buồn quá. EM cũng như tâm lý của đa số các mẹ trên diễn đàn là rất tin tưởng nhau. Có những chuyện như này thì thật sự ko còn biết có dám tin ko.
    Chị ơi đừng buồn nữa nhé
     
  19. rough2311

    rough2311 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Chị ơi, cố gắng lên chị nhé! Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, nếu còn time để mà nản trí thì rồi sẽ trượt dài. Vậy nên lúc nào cũng cần phải cố gắng, dựa vào chính sức mình mà vươn lên. Hãy cố gắng lên! chị không cô đơn đâu
     
  20. smile_215

    smile_215 0947.319.888 THỦY

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    2,642
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Một câu chuyện có thật, mong Mod cho em để đây vì có nhiều người đọc. Bài học!!!!!!!!!

    Hôm trước lên thanh lý nốt mất đồ nội thất cho shopbaby_24usd rồi. Chấm dứt với cửa hàng, nghĩ sẽ ko vương vấn gì nữa,nhưng nghe c ấy kể lại những câu nói của chủ nhà mà ức chế quá.
    Khi mua nhượng lại cửa hàng thì embebi bảo HĐ 1năm.mua 30tr, khi mình đăng tin nhượng lại, khách đến xem chủ nhà đều bảo là lấy lại cửa hàng ko cho thuê nữa và ở đây ko bán đc hàng. Báo lại với embebi thì bạn ấy nói chuyện với chủ nhà,chủ nhà lại đồng ý tiếp tục cho thuê, nhưng sự thật bác ấy bảo với chị shopbaybe_24usd là đã cho người khác thuê với giá 3,5tr/tháng (trong khi cửa hàng đó đang thuộc sở hữu của mình,vì đang còn tiền thuê nhà ở đó) và trước bán quần áo vẫn bán được ngày 1-2triệu.
    Ko hiểu ngta già rồi sao vẫn làm đc những việc như vậy nữa, đáng lẽ ở tuổi đó fải làm việc để đức cho con cháu chứ ???
     

Chia sẻ trang này