Mình chẳng biết có ý kiến gì trong này nhỉ, bạn nào trước ngưỡng mộ mình giờ nhìn thấy đều choáng, vì to quá, nhưng 2 nhóc thì thật yêu, chẳng cảm tình với mẹ trở lại mà toàn thấy hỏi thăm con, hi hi. Họ với mình là bạn.
Người iu cũ, hết tình cảm rồi nên gặp nhau e thấy ko có gì. Nhưng mà ghét nhất cái ánh mắt hắn nhìn mình. Thấy mà sợ quá. Ánh mắt vẫn y chang ngày nào.
Đọc tâm trạng của bạn này, chợt nhớ câu thơ: Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ, Trong cơn mưa ban trưa, Chợt thấy lòng mình chia làm hai nửa, Nửa ước bây giờ, nửa ước ngày xưa......
gặp lại người cũ mình mới hiểu ra trong cuộc đợi này không có một con số nào đúng chỉ có cái thấy người cũ hiểu mình hơn người hiện tại, hiểu một cách sâu sắc.
Mấy câu thơ này rất giống tâm trạng mình lúc đó.Mặc dù " gặp lại " ở đây chỉ là nói chuyện qua điện thoại, và thỉnh thoảng nt thôi.Anh ta hẹn gặp mình đều từ chối.K phải vì sợ mà vì k thích.Giờ anh ta sắp lấy vợ. Nhưng cảm giác ấy chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi.Rồi lại đâu vào đấy.K thấy yêu chồng hơn và cũng k thấy bồi hồi với ng yêu cũ. Nếu cho chọn lại mình chả chọn ai cả.
eo, nói giống y chang mấy đứa bạn mình. chả biết có đổ hay không, nhưng chồng mình và người iu cũ đúng là 2 thái cực, 1 nóng, 1 ẩm ương. Chồng mình là nóng, rất rõ ràng, rất mạnh mẽ. Người cũ của mình là ẩm ương, cứ mập mờ, thiếu quyết đoán, cứ sợ này sợ nọ, sợ thay đổi sẽ làm cái mới ko bằng cái cũ. Nói thế thôi, chắc cũng đủ để ối bạn có sự lựa chọn như mình. Ấy là chọn 1 người đàn ông, đủ mạnh mẽ để mình làm chỗ dựa tinh thần. Còn những thứ ẩm ương, thích thích thế thôi, nhưng mà để buông nóng buộc cái ẩm ương vào người thì ....còn lâu nhé.
hichic, đọc cái topic này mình lại cũng mún comment chút, hichic, người iu cũ của mìn cũng sắp về nước, đầu tháng 8 này đây, chưa về nhưng đã hẹn hò mình đi chơi rùi, hichic, chả biết cảm giác sẽ thế nào, vì bây giờ mình đang say người iu của mìn lém, cũng định cưới xin roài, chả biết ông trời có lại trêu ngươi con người không đây.....Mà người iu cũ của mình tuy không đẹp trai nhưng cao to, body được, MBA nữa chứ,...chẹp chẹp... người iu bây giờ của mình chắc thua xa. Bạn bè mình ai cũng bảo cứ từ từ hãy quyết định....huhuhu....
ui trời!! đang tâm tư rối bời mà gặp phải bài viết này như vớ được vàng trút hết nỗi lòng ngay... Mình đồng ý với chủ Topic là mình rất thích cảm giác được 1 người nhìn ngắm say đắm được tán thưởng được nói lời yêu đương. Cái cảm giác đó lâu lắm rồi mình khôgn có được. Tâm hồn cứ lâng lâng vì những lời có cánh thấy mình cũng thành HOT GIRL dù chì ít nhất với 1 người. bạn trai cũ của mình tính tình hơi độc đoán anh ấy đều muốn mọi thứ theo ý anh ấy trong khi mình là 1 con ngựa bất kham cho nên vì mình vô tình xưng "NÓ" để nói về anh khi nói chuyện cô bạn thân mà anh ấy không tha thứ cho mình và dẫn đến chia tay trong khi tụi mình cũng dự định sẽ kết hôn... Mình cũng đợi chờ anh để anh xem có thể được tha thứ hay không suốt 1 năm trời, rồi tụi mình cũng quen lại nhưng anh vẫn cứ có cảm giác không được tôn trọng cho nên chính mình chủ động chia tay và cắt đứt mọi mối quan hệ. Cũng đau khổ rồi cũng quên 1 thời gian thì mình vẫn liên hệ lại như bạn bè. Mình gặp ông xã kết hôn thì cũng được biết anh ấy cũng kết hôn và chọn ngày cưới trước mình 2 ngày ( trong khi mình đã định ngày cưới hơn 1 năm). mình chỉ biết và không hỏi thêm gì nữa. Anh cũng có con gái sinh sau bé đầu mình 2 tháng. sau đó mình cũng chỉ thảo luận về dạy con, khoe con cái mà thôi vì thật ra đây là cái bệnh của mình từ lúc có con Tụi mình cũng không gặp chỉ là chat chit qua mạng. Thật tế chồng mình hiện tại phải nói hông ai hợp với mình như anh nhưng nói chung những xung đột trong cuộc sống, về tính chất công việc của ông xã mà có lúc tụi mình cũng không hiểu nhau gây gỗ lạnh lùng... Đúng lúc trống vắng nhất thì ấy thì anh xuất hiện và tuyên bố anh vừa ly dị vợ vì cuộc sống khôgn có hạnh phúc. Đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt sau ngần ấy năm. hoàn cảnh rùi tình cảm cũ làm mình không thể nào không SAY khi anh thú nhận anh quá sĩ diện để nói 1 lời xin lỗi để kéo mình lại với anh để bỏ qua hết mọi chuyện và đã để mất mình trong khi mình là người anh ấy yêu nhất. Anh cũng vội vàng yêu và cũng vội vàng cưới và đó là điều hối hận nhất của anh khi làm cho người khác đau khổ làm cho con anh không hạnh phúc... Mình cũng khóc thật nhiều cho khoảng thời gian đau khổ trước kia không ngờ không phải vì anh không còn yêu mình mà lại vì sự sĩ diện hảo... phụ nữ mà nên mình cũng dao động 1 thời gian cứ làm phép so sánh giữa anh và chồng hiện tại. Nhưng dù sao đi nữa thì suy nghĩ về con cái đã lấn át được sự suy nghĩ hẹp hòi cho bản thân, mình khôgn chỉ có 1 mà đến 2 nàng chẳng lẽ để con mình không hạnh phúc và liệu người đàn ông này yêu mình nhưng có yêu con mình như chồng mình hay không?? rồi liệu nếu mà mình lấy anh thì có đảm bảo không mâu thuẫn như chồng mình hoện tại. Dù sao thì thấy chồng mình vẫn tốt hơn Cho nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng trôi qua...mình cũng xác định là không gặp và chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè...trước kia mình làm được và chắc chăn vì con mình cũng làm được ... cổ vũ mình nhé....
Bỗng dưng nỗi nhớ lại trào dâng một cách da diếc…nước mắt lặng rơi cho những gì đã qua… đã là quá khứ… và rồi chợt nghe bài hát này giữa đêm khuya yên ắng…một miền ký ức ngày xưa lại hiện về …quá vẹn nguyên…nhưng sao buồn quá!!!! http://www.theoyeucau.com/Home/Onai.../Ky_Niem/06/Co_Gai_Den_Tu_Hom_Qua_Thu_Phuong/
Lúc gặp lại anh ấy, thoáng trong em vẫn có chút xao xuyến, cái nhìn ấy vẫn giống như cái nhìn đầu tiên của ngày nào vậy ...
Ðề: sau khi gap nguoi yeu cũ, tâm trạng của bạn như thế nào Cách đây vài tháng mình có gặp lại tình cũ, trong hắn vẫn phong độ như ngày nào . Lúc đấy cảm giác trong mình cứ lạ lạ thế nào ấy, biết dùng từ gì để diễn tả cái tâm trạng lúc đấy nhỉ ?
Ðề: sau khi gap nguoi yeu cũ, tâm trạng của bạn như thế nào "Nói về người yêu cũ thì mình chẳng biết fải nói thế nào...nói chung là lâm ly hoàn cảnh lắm!!! Nhưng sau 4 năm kể từ khi theo chàng về dinh, gặp lại người ấy trong quán cà phê...cảm xúc dâng trào....nhưng cuối cùng chỉ còn 1 suy nghĩ duy nhất là...lại thấy yêu ông xã nhiều hơn, và quyết định ngày xưa là đúng đắn!!! hic...và còn người ấy ư...mình đọc được sự hối tiếc...hi hi...vì mình quá hiểu hắn mà!!!" Tình cảnh mình cũng giống chị này, khác ở chổ: "Mình quá hiểu ả mà"... khàkhà. Thật ra thì vấn vương đó, so về body, nhan sắc thì có phần hơn bà xã mình đó, nhưng tính tình, con người,... sorry, cô ấy xếp bét, bà xã mình số 1... hahhahahaa
Ðề: sau khi gap nguoi yeu cũ, tâm trạng của bạn như thế nào Gì mà dã man vậy trời !!!!....................
Ðề: sau khi gap nguoi yeu cũ, tâm trạng của bạn như thế nào ối giời ơi, em đây yêu 3 năm rùi là đã thấy hết lạng mạn rùi nè, chán lắm em thì là yêu đầu nên chưa biết cảm xúc các chị thế nào, mà anh ấy nhà em yêu 1 ng trước em rùi nhé, để em về hỏi cảm giác khi gặp lại thế nào hhihii
Ðề: sau khi gap nguoi yeu cũ, tâm trạng của bạn như thế nào Em mới gặp lại người yêu cũ xong - học cùng cấp 3. Hàng xóm nhà em nhìn thấy khen đẹp trai thế, và hỏi là có phải người yêu ko. Em đành nói là : ko phải đâu ạ. Chả lẽ lại nói nó là người yêu cũ của e thôi, e đá nó rồi chắc. Hic hic Anyway, giờ bọn em là bạn, gặp nhau cũng nói chuyện vui vẻ, hỏi han tình hình của nhau - chứ ko có gì vượt quá giới hạn cả.
Ðề: sau khi gap nguoi yeu cũ, tâm trạng của bạn như thế nào Cuộc thi có 2 người, 1 người xếp nhất, 1 người xếp bét chứ sao