ôi bữa nay cả nhà đông đủ vui quá hả ....chào tất cả các nàng xinh đẹp .... @ tuyết ....chúc mừng có em bé nhe ...nhớ giữ gìn sức khỏe vài tháng đầu ..mẹ khỏe thì con mới khỏe được ... @ debui ....chị ơi về vn ăn vừa thôi nhe kẻo mập giống em thì khổ và tốn tiền uống thuốc giảm ốm đấy nhe...hihi ... @ miral ...em mới về vn mà sao bây giờ lại đi nữa em sướng quá đi được về vn hoài nha ...có chồng em đi theo kô hay chỉ về 1 mình ...về chơi hả ...về mấy tháng ..chắc kì này rinh bao nhiêu kí nữa hà em ...em ơi chị muốn giảm chừng 3 kí thôi mà khó quá kô xuống nổi mặt dù chị kô ăm cơm và ăn rất ít tinh bột ...đúng là ốm thì bận đồ cũng đẹp hơn em nhỉ ...chắc trong nhà này có mỗi chị là ú ù u quá ...huuuhuh @ em mũi tẹt ơi khỏe kô sao dạo này ít thấy em quá ...khi nào về lại dk nhớ alo cho chị nhe ...mà em về vn chơi lâu kô và khi về thì về lại ấn độ hay về dk hả em .... @ sutu ...cám ơn sutu nhe ...chị chưa tới ngày sinh nhật mà làm gì chúc sớm vậy làm chị mừng quá ngủ kô được nè ...bắt dền em nhe ...hiihhiihiih... @ lanuong em út ơi dạo này sao rồi em đám cưới chưa vậy các chị mong coi hình em quá rồi và giấy tờ của em tới đâu rồi có phỏng vấn gì chưa ...các chị hy vọng cho em mau mau sớm doàn tụ với anh yêu của em nhe ...tội nghiệp em út quá ... @ vivian ơi con gái đeo mắt kính xinh quá ...eo ơi muốn con gái nữa quá nè ..nhìn con gái mà thèm nhỏ giải ....hiihih...
Hơ hơ cho em cái bắp ngô đi, đợt này thèm bắp ngô mà ko thấy nó bán, mọi lần ko thèm thì đi làm về là thấy bán mà sao giờ ko thấy bán thèm quá thèm quá
vậy em quen lại người yêu củ hả ...tình củ kô rủ cũng tới ...thôi đừng buồn đâu cũng là duyên số thôi em à.....sao người yêu củ của em cũng kì vậy biết em có người yêu rồi mà bám lấy như vậy làm người yêu séc của em ghen là phải rồi ...thôi bây giờ ráng lo hạnh phút mới đi em cũng kô còn nhỏ nữa đâu nhe ...chúc em hạnh phút bền vững như thạch
Tuyết vào nhà tung tin rùi biến luôn ta . Vào đây sô vài tấm hình bà bầu đi . À vụ thuốc bổ bà phải hỏi ông BS của bà đó . Bên đây có bầu là miễn tẩm bổ gì cả đâu . Dung : debui đây đang muốn lên vài kí mà kg được nè . Bị chê thậm tệ : màn hình cực kì siêu mỏng . Lannuong : giờ khỏe chưa em ? làm vợ , làm người iêu thì hiền hiền tí tí đi em để còn dụ dỗ được mấy ổng chứ dữ dằn quá mấy ổng đi ăn Phở , Bún bò thì khổ mình đó hihihi. Gì chứ Bún bò Dung này là ông nào mà thấy là chít dài dài liền ứ nha . Em chán Sec rùi hả ? chị mới đọc mà tưởng em chán sex hahahahahah Miral : em này đi đi về về VN -Pháp như là đi chợ đó ta , ghen tị ghê . Su-tu : biến đâu mất rùi hen ? Tẹt : chị théc méc em có kiểu viết ngộ ngộ vậy ? là sao nó dồn qua 1 bên trái bên phải trống ( em xem các bài viết của em thử coi ) . Tẹt đang ở đâu vậy ? nghe đồn đang ở VN hả? vì nghe đâu theo dõi bóng đá mờ con mắt luôn Muối : buôn bán đắc quá , bỏ bê nhà của luôn hả Muối ? à sao mình cứ lộn em lanuong bên Tiệp , bên dan mạch hoài à hen Hoa hông : lâu quá hổng thấy ẻm vô luôn . Ngodong: vụ bắp làm thèm bắp nướng quá chẹp chẹp .... Vivan : con gái nhìn lém quá hen . Đang đợ hình của Mama vivan Cát tường heheheh Tommy : giờ này em ở đâu ? Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá
@HD: ko phải là người yêu cũ em nó bám em, nó cũng lấy vợ có con rồi, em và nó cùng vợ nó thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau trên mạng với tư cách là bạn bè, nhưng mà khổ nỗi nó ở Séc nó lại đến trung cư xã em đang ở để thuê phòng vợ chồng nó ở, rồi nó lại nhờ xã em xin việc cho nó, xã em tức ko xin, nó lại chuyển sang hỏi thuê nhà của ông ấy để mở cửa hàng, vì xã em ở bên đó có mấy cái nhà ko ở mà. Thế là xã em gọi về kêu trời lên là chả hiểu sao cái thằng người yêu cũ em nó chạy đâu ko chạy nó lại chạy vào nhà mình, rồi ông ấy khiêu khích em và bảo em là anh mà cho em sang thì anh mất hết cả trì lẫn chài, em giải thích là ko có chuyện gì thì ông kêu tình cũ ko rủ mà tới, rồi còn bảo em là đã chia tay nhau rồi mà nói chuyện vẫn anh với em ( ô thế ko anh em thì mày tao hả trời ) Giờ em là vợ ông rồi làm sao em dám mơ tưởng đến ai nữa chứ??? Hehehe mà chị cho em bao nhiêu Kg cũng được em gầy lắm, đi đâu cũng bị quở thôi.
Hơ hơ sao lại cứ nhầm em bên Tiệp gần nhà chị như vậy mà chị lại đẩy em sang tận đan mạch với mẹ Mũi Tẹt nhỉ? hic hic hic. Em đợt này đang bị cúm chị ơi, e lo lắm, cầu mong cầu mong ko sao, chứ mà nó bị ảnh hưởng thì em chết mất. Chị ơi mọi khi em cũng hiền cũng ngọt như mía lùi ấy nhưng mà lúc ốm lúc mệt mỏi trời thì nóng bức ông gọi về chả động viên an ủi 1 câu em than mệt thì ông ca, hoặc ko nói gì nên em tức lắm, gọi cứ như để cho có gọi thế là em tức nổi cho 1 trận lôi đình, thế là từ hôm đó đến giờ cũng ngoan hẳn lên rồi chị ạ, gọi về là biết an ủi hỏi thăm vợ mệt mỏi ra sao, rồi động viên dáng đợi 1 tháng nữa trời mát anh về chứ giờ về anh cũng ko chịu nổi thời tiết thì cả 2 đứa ốm thì khổ hơn. ( Thôi thì em cũng phải thông cảm cho lão vì lão già rồi ko chịu nổi nhiệt cũng đúng thôi vì lão ở Séc nhiều hơn ở VN mà. He he he mà lão thích ăn bún phở lắm chị nhé, không biết ở đây có chị nào nấu phở giỏi cho em gửi lão một thời gian, mà công nhận nhìn chị Dung thế kia thì phở chắc cũng tuyệt đỉnh rồi, chị Dung ơi cho em gửi gửi với hiiiiiiiiiii
hehehe cả nhà,cuối tuần vui vẻ,tuần này thời tiết chỗ em cũng nóng lắm,con chó con ko chịu ở trong nhà,suốt ngày đòi vào hồ bơi với đi chơi thôi nóng ơi là nóng.Chị Debui dzui tính thiệt đó,lâu lâu ghi 1 câu làm em cười quá trời heheh. Dung:Vậy thì sanh thêm đưa con gái nữa đi,còn trẻ mà chị,chị có sợ mất form ko hhiii.giỡn chút chứ con lớn rùi sanh nữa thì chẳng đi đâu chơi được,như em nè suốt ngày lu bu toàn những việc ko tên..... Lanuong:cưới rùi sao hổng có hình dậy kưng,nè nghe em kể vậy chắc xã em yêu quá nên ghen ý mà,heheh,còn dụ ,phở.bún bò em cũng tập dần đi,vừa biết cơm vừa bik cả phở thế mới thú vị đó nhen.
Lâu lâu mới vào nhà, thấy nhà minh 8 dữ hén. Vào khoe ảnh khu vườn em cái này. Vừa chụp xong nhé: King Parrot tới ăn nè, ngày nào nó cũng tới nha, tung hạt ra co nó ăn. Đẹp lắm: Dâu tây bắt đầu có trái rồi, lần này nhiều trái cực luôn. Bao nhiêu quả li ti,, nhiều trái bắt duầu có màu hồng rồi. Muối ngày nào cung' ra ngắm, chuẩn bị hái... he he he... Cây gừng có củ bắt đầu già rồi nè:
Ngưởi mộ chị Muối quá Dâu tây trồng bằng cách nào thế, nhìn thích quá, mà ngoài Bắc này chắc chả trồng được 2 con chim kia là mình nuôi à, không cho vào lồng sọ nó bay đi à
ối ối em ơi đừng tin những gì chị debui nói nhe ...chị đây bún phở hủ tiếu gì cũng chẳng biết nấu đâu gửi xã em qua có môn đói rồi ốm thì càng khổ cho em nhe ..hiihihiih.....dù chị có nấu ngon cỡ nào đi nữa thì chị dám khẳng định rằng xã nhà em vẫn thèm cơm nhà thôi .... @ chị debui này có nói quá ko đó chị ...chị làm như em là mòi của mấy ổng vậy cứ thấy là câu được liền ...ai dám chê cô gái chân dài 1,1m hả chị kô sợ chị đá cho 1 phát à ....chị lo chuẩn đồ về vn hết chưa @ muối ơi mùa nắng trồng dâu ngọt lắm đó .. nhà mẹ muối trở thành vừa trái cây và rau tươi rồi nhe siêng quá đi ....bái phục ...
Hình như dâu tây có 2 mùa chị ạ. Giờ bên em đang màu đông thì dâu tây nó lại bắt đầu lên. Ngọt lắm. Muối nhà em khoái lắm, suốt ngày ra kiểm tra xem có hái được quả nào không. Chim trời đấy, chim nhà ở trong lồng trong nhà rùi. Bên này nhuều chim, nhiều vẹt lắm. Cho tụi nó ăn, tụi nó quen, đến suốt ngày, mà nó không sợ mình nữa, Đứng ăn gần mình luôn. Suốt ngày ngồi ngắm chim, đẹp lắm... hi hi hi... Dâu tây trồng dễ lắm, cứ để cho nó tự do, nó bò khắp nơi. Thỉnh thoảng tưới nước. Cứ đến mùa nó lại ra quả. Dễ cực. Phải khu lạnh mới trồng được. Như Đà Lạt nhiều dâu tây lắm đó.
@chi Dung: Em trồng rau vì không có điều kiện đi ra ngoài mua rau thường xuyên chị ạ. Nên phải trồng, còn hơn chết thèm.... hi hi hi... Còn dâu tây và cà chua mini trồng cho Muối nó ra ngoài vườn chơi thì nó hái nó ăn. Dâu tây ngọt mà cà chua mini cũng ngọt lắm.
Nhìn vườn nhà mẹ Muối thích thiệt,mùa đông bên chị sao ko thấy cây cối rụng lá nhỉdâu tây lên vậy chắc cũng còn ấm lắm,nhà em cũng có ít dâu mọc dại,hum bữa ra hái được chục trái tí teo,mới nói chồng hôm qua là năm sau nhớ trồng dâu cho Cát Tường ra hái,giờ lại nhìn thấy của mẹ Muối thích ghê,chim bên này cũng nhìu nhưng con chim đó thì em chưa thấy.
Mẹ Muối ơi,nhà em trồng cà chua mà sao hổng thấy ra bông,chắc cây đực rùi,năm ngoái trồng ít là thấy ra bông rùi,năm nay to hơn,rùi gần hết hè mà ko co lấy 1 bông nào,chán quá là chán..
Bên chị mùa đông nhưng không lạnh lắm đâu. Thời tiết đẹp lắm, vẫn có nắng ấm. Chỗ chị được mệnh danh là Tiểu bang nắng ấm mà. Mùa đông là đẹp nhất. Muối thích dâu tây và cà chua lắm. Toàn ra tự hái lấy ăn, mang búp bê ra ngaòi vườn chơi và hái ăn. Mẹ ngồi chơi với máy tính... ha ha ha... chim này là vẹt đó em. Con này là King Parrot. CÒn có Rainbow Loriket cũng hay xuống ăn, màu sắc nó còn đẹp nữa cơ. Chị tìm ảnh post cho em coi nhé. Em thử tỉa bớt lá đi, nhiều khi cây um xùm quá, nó lấy hết chất dinh dưỡng của cây. Em tỉa bớt lá to đi xem sao. Cà chua nàh chị, cả 2 loại, quả to và quả mini đều rất sai quả. Ăn sống ngon và ngọt lắm. Nhưng phải chịu tỉa tót và tưới nước cơ.
hôm lên Đà lạt thấy họ trồng dâu tây nhiều nhưng hình như lá nó to hơn dâu mẹ muối trồng,nhưng trồng nó bằng hạt hay gì vậy? thế thì phải đến mùa đông mứi trồng được Ứoc gì ở VN mình cũng nhiều chim thến nhỉ