Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Mai đi, hôm nay tui đi học buổi trưa rùi. Chắc mai cũng mát trời như hôm nay thôi.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Uh, mong là mai cũng mát Mà các bà có bí kíp gì ăn xong ko ám mùi hem? Tui lăn tăn mỗi khoản đấy
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Thôi toàn phụ nữ anh tham gia cản trở công việc buôn bán mọi người. Có anh mất tự nhiên lắm.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tại phòng tui có mỗi tui với sếp, phòng cũng bé, nên hơi ngại mưa rơi đấy bà ợ:finga: Chả nhẽ mặc áo chống nắng kín mít ngồi ăn
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Quả này cũng khó nhỉ? Hay là mang thêm 1 áo dự phòng đi, mùi quá thì thay ra vậy. Bên đó đi làm có phải mặc đồng phụ không? Nếu ko mai mặc quần Jeans áo phông đi, sáng cái chiều cái....Bên này tui mặc 2 dây đi làm cũng OK..ke` ke`..
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Uh có khi mang đồ đi thay nhỉ! Bà thật thomg manh keke:finga: Bà làm cái chi mờ mặc vô tư vậy? Bên tui ko cần đồng phục nhưng chả dám xẹc xi đâu
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tui làm về may mặc xuất khẩu. Làm ở văn phòng đại diện ấy mà, ai muốn mặc thế nào thì mặc, miễn là đẹp. VP có mỗi 5 chị em thôi nên cũng thoáng, mà sếp thích các chị em càng xinh càng tốt...nên nếu mặc 2 dây mà đẹp thì cũng ok....
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Thích thế! Tui có mỗi 1 mình, làm việc cũng buồn Bà đi học cái gì buổi trưa thế?
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Tình hình ọp ẹp thế nào cả nhà ơi??? Sép không cho nghỉ nên hết hóng với mọi người rùi (hic, cái giao diện mới chán quá, chả mún viết bài nữa)
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Hí hí hí...nghe có vẻ hoành tá tràng nhỉ!!!! Cởi trần thì có nhiều việc để làm đấy...chẹp chẹp... Buổi trưa mà, sếp cũng quản lý giờ trưa luôn hả chị? Tui học thêm kế toán của Mẹ yêu Vy trên diễn đàn này.
Ðề: Off đi các mẹ ơi ! Hic, các nàng này quyết tâm lên QTG roài. Thôi ở nhà hóng hớt thui. Nắng lắm