Bà Mai Anh ốm sao thế? Chúc bà mau khỏe! Hội SN: mọi người đi vui vẻ là mừng rồi, chiều nay tôi cũng sẽ đưa hai đứa nhà tôi đi bơi.
Ai za, Trà Chíp cũng đi à? Công nhận là "máu" thật đấy. Phục. Hồi tớ mới đẻ BA tớ nhớ là tháng thứ 5-6 gì đó tớ mới đi ọp trở lại. Nhớ cái hồi đấy quá!!!! Thủy S: Thủy ko đi cùng mọi người à?
Tớ điểm danh nhé. Nhà tớ và nhà Hoa về đến nhà là 7h kém 15. Định vào điểm danh nhanh rồi về bà nội ăn tối mà thấy giao diện mới của diễn đàn, lúng túng một hồi mới vào được các bài đang theo dõi của mình. Híc.
Câu đầu tiên nói với chồng là" giá mà ngày nào cũng được đi chơi thế này . Công nhận là tuy có 2 ngày ngẫm ra thì cũng không lâu nhưng những gì mình đã được hưởng thụ thấy cũng không ít. Nói chung là chuyến đi thành công mỹ mãn .
Hix, tớ vào điểm danh Mệt gần chít, cha sinh mẹ đẻ thế nào mà lúc về tôi lại bị chóng mặt có nguy co say xe. Giờ thì ổn roài Lola ui!. Đêm hôm trước mắt nhắm mắt mở sao chuyển xiền cho bà bị sai cái gì có, code mã gi gi? hix mới check email nhân dc report của VCBank. Bà pm lai cho tui cai so account de tui check lai, giờ mệt roài, sáng sớm mai sẽ chuyển lại xiền cho bà vây ghét quá cơ
Giao diện mới xấu điên Tớ vừa ăn cơm xong muốn được nghỉ ngơi một chút để T2 đi làm cho minh mẫn mà lại bị giao 1 đống việc. Vừa gõ vi tính vừa buồn ngủ quá cơ. Buổi sáng vừa buôn với bà nào, đi chơi là thích nhất, chả phải lo lắng cái gì cả. Thế mà nhoắng cái, giờ lại tiếp tục sự nghiệp cơm áo gạo tiền.
Bồ nhí của tôi đi về khen HR mình đi chơi vui, quan tâm đến nhau và sướng nhất lúc ngồi nhậu mấy ông với nhau vui lắm vì lúc đó nói chuyện cởi mở không phân biệt công việc, tuổi tác hehehhehe. Nghĩ lại, sướng là phải vì có phải lo lắng gì đâu, con cái thì có vợ lo hết rồi chỉ việc ngồi bốc phét.
Các bà đi về có vui ko? Tôi điểm danh nhé! Cái giao diện này làm tôi khó chịu quá , đau hết cả mắt soa lại giống WTT thế để làm gì nhỉ ?
Uh năm nay tớ lại lỡ hẹn với mọi người. Kiểu gì sang năm cũng đi hi hi Hội đi SN vui quá, vui hơn năm ngoái bao nhiêu nhỉ, post ảnh thêm đi bọn tớ ngắm với nào.
Cảm ơn phóng sự ảnh của Hương nhé, tường thuật trực tiếp thế này những người ở nhà được dõi theo các bạn đang chơi ở Sơn Nam, mọi người đi vui vẻ, sảng khoái nên mình không đi được cũng cảm thấy rất vui. Chờ ảnh của bà Mai! Giao diện mới khó tìm và cảm giác lạ lẫm quá, chắc tại chưa quen, lại phải làm quen lại từ đầu, cứ có cảm giác như mình vào một diễn đàn mới ý. Đợt này không có giúp việc, sáng nào cũng đánh vật với con, khóc mếu, hết nịnh nọt, lại gắt gỏng, bố nó thì đi từ sáng, để mặc 2 mẹ con đánh vật với nhau. Sắp tới tôi cũng tìm được người giúp rồi, chắc cũng cần phải có, vì công việc của tôi cũng có lúc phải về muộn, bố nó lại hay trực đêm và đi suốt, tính tôi lại cầu toàn, sờ đến cái gì cũng thấy bẩn, thấy bừa, thấy ngứa mắt nên dọn dẹp suốt, hôm nào cũng từ lúc đi làm về đến 10h tối không hết việc, thế nên hay cáu có, chồng tôi cứ mắng cho suốt là em tự làm khổ bản thân, nghĩ cũng đúng thật. Thôi tôi làm việc đây, chúc các bà một tuần làm việc hiệu quả!
Chào cả nhà. Nhìn ngắm mãi với vào được nhà. Mà sao lúc ở ngoài font chữ bị lộn xộn không đọc được nhể. Tớ vốn dốt IT quá. Kekeke, giá mà ngày nào cũng đi Sơn Nam nhể. Công nhận vui thật, nhất là vụ các mẹ các bô và các con "nô" ở bể bơi sáng qua nhể. Sáng nay đường thì tắc, nẫu cả lòng xách làn đi chợ, lại điệp khúc cơm cháo công việc roài. @Bình Mộc: tối qua anh xã có thì thào được không. Nhất MC chú Đản nhể. @Hà: các bố nhậu ngồi buôn có khi ký giấy bán cả cầu Thăng Long ý. Chiều qua tớ thấy cả đội tới 3h20 chiều mới giải tán, mình hỏi các bố buôn gì mà lắm thế thì không nói giề, chắc chỉ toàn nói xấu các vợ thoai
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhà tớ chả bận con cái nên chả chụp choẹt được gì, hóng ảnh của Mai và Bình đây. Nhanh trả ảnh cho các bạn đi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nào có thì thào được gì đâu Minh? về đến nhà thì tớ cũng chẳng nói được gì vì mải cho con ăn xong mình cũng ăn khó khăn vì bị nhiệt miệng và lưỡi (ăn cái gì vào sót cực). Chỉ có 2 nhóc là te tởn. Lúc tầm tối mới ngấm mệt. Sáng nay cho Mộc nghỉ ở nhà để tĩnh dưỡng mai mới cho đi học --> một phần vì mẹ cũng mệt, nếu còn lo cho con đi học cho kịp giờ buổi sáng cũng oải lắm --> cho Mộc nghỉ ở nhà mẹ cũng nhàn mà con cũng sướng hihi he he, thế thì tớ không pot ảnh nữa nhé he he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Lại nói đến chuyện giao diện LCM. Trước đây tôi chăm vào cả LCM và WTT, nhưng từ ngày WTT có giao diện mới là ko ngó ngàng vào đó nữa. Bây giờ giao diện mới của LCM chả khác gì WTT cả, chán thế.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) trong lúc chờ ảnh SN tớ khoe ảnh này nhé. Cái này là thành quả tớ dậy từ 5h sáng hôm đi Thiên Cầm, và ra biển lúc 5h15 sáng. Bình minh và em Ảnh trên là tớ lấy link tờ flick như cách truyền thống. Ngoài ra giao diện mới cho phép up ảnh từ file trong máy tính của mình (nghĩa là không phải mất công up qua 1 trang web khác (tuy nhiên ảnh thì lại bé tí bé tẹo). Việc thay đổi giao diện, thay vì các bạn thấy khó chịu thì nên tìm hiểu nó xem nó có gì mới thì sẽ thấy dễ chấp nhận nó hơn đấy AQ tí cho nó đỡ khó chịu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ vào điểm danh. Hôm qua 7h kém 15 cả nhà tớ về đến nhà. Em Tom sau khi làm 1 bình sữa thì ngủ tít. Anh Bin thì vẫn còn dán mắt xem hoạt hình rồi mới đi tắm. Tớ thì tranh thủ khò một tí vì mệt Ăn cơm xong thì lại cho em Tom uống sữa rồi cho em ý ngủ. Em ý ngủ xong thì tớ cũng ngủ luôn. Nửa đêm thì lại xem bóng đá. Sáng nay mở mắt ra là 7h00. Chuẩn bị đồ ăn cho em Tom xong là đi làm. Đến nơi lại phải trực thay. Hic. Buồn như con chuồn chuồn. Máy tớ chỉ có một ít ảnh và có clip lúc đốt lửa trại nhưng chắc phải đến tối về nhà tớ mới up lên được. Mọi người chịu khó chờ nhé. Lần này đi mệt (vì phải chăm em Tom) nhưng mà vui. Bọn trẻ con chơi với nhau vui cực ý. Bin nhà tớ năm nay lại thích chơi với Cún nhà Hà. Hai đứa cứ rủ rỉ mời nhau lên phòng chơi. Buồn cười nhất là tối khuya rồi (chắc khoảng 11h30) Bin nhà tớ còn lên phòng tìm Cún. May có cô An ở phòng bên cạnh giải nguy không thì cô Hà chả làm ăn được gì nhể :finga: