đấy, quả này có khi cứ để cho nó thiên nhiên khéo lại hay ý. Kiểu thập thò rình rập thế này khó đậu nhắm:-\":-\":-\"
Đúng là tâm lý còn gì, cứ đến đoạn cao trào thì lại phải dừng lại để điều khiển theo ý muốn. Bố ai mà chịu nổi, há há há há há:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
Chồng em dạo này khoẻ hẳn chưa, chắc ra viện lâu rồi phải không??? Mùa này nắng nóng nên vào viện là khiếp nhất đấy, haizzzzzzzz
Em chào cả nhà ạ! Em là thành viên mới muốn gia nhập vào CLB sinh năm Tân Mão ạ. Em định năm sau sinh 1 đứa đầu lòng nên lo lắng quá. Em hỏi ý kiến các bậc đàn chị tý. Em đang uống viên Canxi để bổ sung Canxi trước khi sinh. Như vậy liệu có khiến khả năng đẻ con gái cao hơn con trai không ạ? Em muốn có 1 thằng cu đầu lòng nên thấy các chị bảo đi canh trứng. Em thường "bị" không đều. 27-32 ngày lận. Nhà em ở quận Hoàn Kiếm thì nên đi canh trứng ở đâu các chị nhỉ? Em cũng thấy các chị khuyên bổ sung axit folic trước khi mang thai. Nhưng nên uống loại nào tốt nhất ạ? Các chị giúp em với. híc...
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Mọi người đâu rồi về nhà thôi, tầm này bắt đầu ráo riết thực hiện kế hoạch được rồi đấy. Nếu chậm là ko kịp sinh mùa xuân đâu, mạng năm sau là mạng Mộc nên sinh vào đông xuân là đẹp mờ, hihihi
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Huhu tháng này em lại trượt rồi, đang hí hửng thì hôm qua lại đến tháng, thôi lần này sạch kinh em quyết tâm đi gặp bác sĩ canh trứng vậy ko thì trượt cái mùa xuân đến nơi rồi
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) ừ, tập 1 em cũng canh trứng rồi thì tập 2 cũng theo đi. Như thế cho yên tâm, nhiều khi vòng kinh mình ko đều khó tính toán mà lại cũng khó đậu nữa chứ. Chị cứ cố gắng ko nghĩ tới nó để nó tự nhiên mà sao lúc nào cũng văng vẳng trong đầu ko biết được chưa nhỉ, hihihhii. Chết cười sáng này đi ăn sáng, ăn trứng vit lộn ngải cứu. Ông xã chị cứ ra sức chấm gia vị, mình ngồi cạnh ra sức chặn ko cho ông ý ăn. Lúc sau ông ý kêu, thôi con gì cũng được em ạ, ăn nhạt thế này anh nhịn đói cho xong, hố hố hố
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) ừ, có tiêu chuẩn ở viện của quân đội là nhất rồi đấy. Chị thấy viện nào cũng sạch sẽ mà rộng rãi thoáng mát chứ. Dạo này chồng khỏi rồi mà cũng thấy em ít online vậy, chắc bận lên kế hoạch chiến đấu hử, hihihi
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Hi cả nhà. Lâu lắm em không vào. Hôm nay em vào báo tin vui cho cả nhà. Hiih, sáng nay em vừa đi khám lần đầu tiên rồi, vì thử que 2 vạch đỏ chót. Em bé được 5 tuần 3 ngày rùi. Vui quá
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chúc mừng bạn nhé định vào nhà học kinh nghiệm để có gì năm sau tăng thêm dân số ,thấy tin bạn báo vui quá nên chúc mừng bạn trước ..Nhà mình cho tớ ra nhập với nhé ,tặng hoa làm quen với các bạn nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) hih, cảm ơn chị. Em mấy tháng đầu canh áp lực lắm. Cứ đến kỳ là chuẩn bị que để bắt đầu rình rập. Đợt này thì tự nhiên quên bẵng, cũng không để ý đến nữa. Đùng cái ốm, chiều tối qua bảo vào viện khám rồi uốn kháng sinh cho khỏe. Rui rủi thế nào trước khi đi lại đem que ra thử, may quá, thế là sáng nay đi SA luôn. hiihihi. Chúc các mẹ trong hội nhà mình sớm được như ý nhe.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chúc mừng em nhé, hôm nọ mua cua baby nhà em ăn ngon nhắm, :razz::razz::razz::razz:
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chúc mừng mẹ nó nhé, mình đang mong quá mà chưa thấy gì
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Thế à mình chưa có kinh nghiệm canh trứng nhưng muốn đứa sau là con gái chắc phải nghiên cứu từ bây giờ.Niềm vui đến bất ngờ bao giờ cũng lên gấp nhiều lần ,thấy bạn bảo thế mình cũng muốn năm sau sẽ có niềm vui bất ngờ :razz::razz::razz::razz:.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) ui, có tin vui về nhà rồi đây. Chúc mừng vợ chồng em nhé, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe(u)(u)(u)(u)(u) Thỉnh thoảng vào nhà cập nhật tình hình em bé cho mọi người chung vui nha
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Hôm nay mưa to gió lớn quá, cả nhà đã có ai đi làm chưa???? Tui ướt hết từ a cho đến z roài, giờ ngồi ko bật quạt thì ẩm ướt khó chịu mà bật quạt lên cho mau khô thì rét run, hic hic
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) chúc mừng chúc mừng mẹ nó ... mẹ nó vào nhà cập nhật tin tức thường xuyên nhé !
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Ui nghe em nói mà chị cũng vui ơi là vui. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh bình an nhé. Chị đang canh me đây mà vẫn chưa thấy trúng ngày, mấy hôm nữa sợ lại đi nghỉ mát cùng cq thì lại nhỡ mất huhuhu