Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Một hộp bao ống hả chị ......... em đang cho uống men của Mỹ, thấy cũng tàm tạm nhưng mà nó ko cho vào sữa ấm đc
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cảm ơn mn, mình phải nghiên cứu vụ này mưới được. Ku nhà mình đợt này lười ăn quá, đút cháo và sữa toàn nhổ ra thôi. Cơm thì mới ăn được tí tẹo chán lắm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hì, mn thử cho con uống xem thế nào ạ 12 ống 1 hộp em ạ, chị cg ko nhớ rõ lắm,
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Lớp em các cô thay phiên nhau xoanh xoạch, xoắn hết cả não rồi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con e sinh cuối năm rồng, đã đi học được 4 tháng, mà hỏi có bị chị ở lớp đánh không thì lúc nào cũng nhăn nhó kêu có, đánh đau lắm, sốt hết cả ruột. E đã dạy con là nếu chị đánh thì con phải mách cô, chả hiểu cô nàng có mách không nhưng cứ hỏi là mếu máo. Sốt hết cả ruột gan, e chỉ sợ đánh vào những chỗ kiểu hiểm hiểm ý không biết được.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) cái này mn nhắc cô ý, bảo là tối về cháu kêu đau, các cô xem ở lớp để ý giúp mình, chứ đi học nhiều vấn đề lắm ấy chị ạ,
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thay nhiều mệt nhỉ, làm con lại phải làm quen từ đầu, mấy tháng con c thay cô 1 lần mà c còn nản cơ.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) cu nhà mình 22 tháng rồi, định ra tết mới cho đi cơ, ấm áp chút chứ ko trời lạnh thương con lắm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cô chính thì ko thay nhưng cô phụ thì luân phiên nhau thường xuyên chị ạ, lớp lớn nên các con cũng quen rồi, lớp bé mới cố định chị ạ ^^ lớp bé toàn 2 cô chăm khéo nhất vì nhỏ với cả mới vào. Các cô mà nghỉ việc thì còn thay như chong chóng ý ạ @@ Các cô khéo nhất thì có vẻ làm lâu hơn, mấy cô ko khéo là hay nghỉ sớm lắm vì bản thân người ta cũng ko thích làm mà chị
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) chắc cũng phải cho bé nhà mình đi lớp thoai, ở nhà lười ăn và mè nheo lắm...làm gì sai mẹ chưa nạt xong 1 câu thì anh nạt luôn mẹ mấy câu....toàn tiếng mán ko dịch ra gì..
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đi học rồi nó mắng mẹ bằng tiếng Việt và nếu véo yêu nó cái nó sẽ bù lu bù loa đi mách người khác =))
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hihi bé nhà mình đi mẫu giáo về đọc thơ hay lắm. Nhớ nhìu bài mình ko biết nữa
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nghe mẹ này nói mình bùn cười quá. Nhóc nhà mình cũng đang nói nh hơn, nhìu lúc cu cậu nói trong lúc bố mẹ đang cáu nhưng nghe cậu nói vẫn k nhịn được cười. Thế là hòa
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Học phí 4 triệu thì chất lượng chăm sóc cũng phải khác rồi nên người ta nghiêm, em thì lại đang loay hoay vụ nhà giáo, thôi thì điều kiện mình ít mình cũng có tấm lòng, chắc em phòng bì 2 cô mỗi cô 200k với cuốn sổ tay nhẹ nhàng thôi đưa phong bì không nó cứ trông trống Khổ, 20-11 xa tít tắp nhưng đầu tháng có tiền là phải để riêng ra ngay ))
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) rong nhà mẹ nó gioi nhi da biết doc tho rui. rong nhà mình kemlam chi biet noi 1 tu 1 thoi chua biet doc tho va hat. hat thi chang hieu tu nao ca
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ôi zoi ơi, hôm 20-10 thì con ốm nghỉ ko lên lớp tặng cô đc, hôm sau đi học vừa đưa phát cô hớn hở nhận luôn. Mà tưởng ko phát sinh thêm khoản nào, hôm nọ cô thông báo đóng quỹ phụ huynh 500k/kỳ, mà quỹ này phục vụ cả mục đích tặng quà các cô các ngày lễ tết nữa, abc...Lại nhìn ngó xem nộp quỹ đấy rồi thì 20-11 sắp tới mẹ có tự sướng riêng nữa ko, ây dà
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) chắc chị cũng thế, mỗi cô 200k em ạ oài, lớp vip thế, như thế thì các ngày lễ phụ huynh đi nữa thì chết phụ huynh ạ, hị hị, nghèo vẫn hoàn nghèo chị ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nếu cô chính không thay thì còn đỡ, chứ cứ thay suốt thế cũng nản lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Híc mình không biết up ảnh thế nào, mình thử ở đây cái nhé http://imageshack.com/a/img633/9650/HmWZUb.jpg
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Không có quỹ phụ huynh thì mới đi riêng chứ có quỹ phụ huynh là đóng chung rồi đại diện đưa thoi ạ, chứ học phí đã cao mà còn loằng ngoằng thêm khoản phụ tùy từng người nữa thì....chứ các cô em nghĩ ai cũng nhiệt tình nhận cả ^^ chả ai lại chê quà