Buổi ọp đầu tiên có 3 thành viên tham gia, mẹ Miu , thuhien và kienbh . Ốc xào me , ốc rang muối , ngao hấp ngon ơi là ngon. Tiếc là mải ăn nên không chụp phát ảnh nào cho những người không đi thèm hehee. @ thuhien: em về tới nhà gần 10h , bị mẹ mắng là sao đi về muộn thế? Về thì dì Chi của Miu cũng đã về rồi. Mấy giờ a chị về? Nhìn đồng hồ ở đấy bị chết, cứ tưởng mình về nhà sớm , ai ngờ...
Ốc cay là quán mở sau, thấy Quán cay đắt hàng nên mở ra đấy , hàng ốc mà nổi tiếng từ trước là Quán Cay cạnh đó cơ bạn ạ . CLB Heo vàng cũng đã nhậu ở ốc cay rồi , k ngon bằng quán cay đâu . Hôm nào ra quán cay nhậu nhé .
Thứ 7 này bác Hiền về Hải Phòng hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ cho các mẹ dưới đấy rồi , bác không đi được đâu. Mebillkute chắc máu đi đấy .
eo ơi sao các bác tồi thế ít nhất thì cũng phải cho mấy phát ảnh chứ tham lam quá huhu thế bao giờ lại đi đấy ạ
Quán cay ở Trần Huy Liệu đấy . Cạnh Quán cay là quán cafe , cạnh quán cafe là ốc cay mà bạn biết đấy .
Tớ cũng thích ăn ốc nhưng xin phép chỉ theo dõi từ xa thôi. Tớ kết nhất ốc luộc ở quán Hà Trang, gần nhà hát Chuông Vàng, ở phố Đinh Liệt(chuyên bán len ấy), phố song song với Hàng Đào. Quán này nước chấm rất ngon và cay, chỉ mỗi tội là nhỏ quá, toàn phải ngồi vỉa hè, gửi xe thi mất 3k, giá cũng hơi đắt. Mình ăn ở 1 số quán rồi nhưng vẫn thấy nước chấm ốc quán này là nhất.
Ối giời ơi, đi từ lúc nào bác Hiền và bác Kiên có số của em không ới em 1 câu, chán thế không biết thế là bỏ mất 1 bữa rồi có chết không cơ chứ căn bản đợt này bận buôn bán quá quên béng nó mất, chỉ khi nào đi qua hàng ốc mới nhớ ra và nuốt bọt Ực ực ực, đang typing nghĩ tới ốc mà nướng miếng chảy thòng lòng :mrgreen:
Tôi thì chẳng hiểu bà tả bên nào vào bên nào, tôi hay ăn ở quán mà bà Hiền làm chủ quán í. Ngon dã man luôn, chẹp chẹp
em xin góp 1 chân với các Bác nhưng cũng chỉ dám nhòm từ xa tại vì nhà em ở bên Gia Lâm Phố, món ốc thua xa Hà Nội Phố ạ, Bác nào có máu sang Gia Lâm mở quán ốc ngon ngon để em thưởng thức với ạ .
Mình cũng kết ốc ở quán này lắm , ngon nhưng mỗi tội ăn ốc lại phải trả tiền gửi xe, mình không kết nhưng hôm nào cũng phải đi ăn mới được . Buổi ốc tiếp theo mời cả nhà ọp ở quán Hà Trang phố Tạ Hiền nhé . Ngày giờ tớ sẽ báo sau . Có thể thứ 5 này đi nhé .
Nghe đến ốc mà em cũng thấy thèm quá. Nhưng mỗi tội là em không có thời gian để tham gia CLB cùng các bác. Tiếc quá, thèm quá
ới kiểu gì đây ? Chẳng để lại cái gì để liên lạc cả . Những người máu ăn ốc trong CLB đi đâu hết rồi nhỉ ? Toàn những người thèm....nhưng không đi được là sao?