Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome trời hoá ra là ở đây, mình lơ ngơ đi tìm. @Bà Kiến: Kiến ăn thế là ổn rùi bà ơi, chẳng qua con hấp thụ ko đc nhanh lắm thôi. Ăn thế là no lắm rùi
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Hức, vừa qua FB thấy mẹ Xí òm kêu con mẹ ý ăn cháo đặc xắn miếng được mà hoang mang quá bà ui! Kiến ăn đặc là ngậm kinh hoàng! Mà ăn lổn nhổn thì chỉ ăn được cháo lổn nhổn thui, thức ăn mà lổn nhổn là ọe! Hụ hụ, cơ mà ăn cháo cu cậu cũng nhai bỏm bẻm trong yêu lắm nhá!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Cua nhà tui cũng ăn đc cháo nguyên hạt đặc sệt nhg dễ oẹ. Có khi ăn gần xong là oẹ. Chỉ có điều hắn ko chịu nhai, hắn nuốt chửng T___T
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Ông này không ọe nhưng mà ngậm lắm! Ăn cháo hạt được ùi nhưng mà phải hơi loãng chút xíu cơ. (
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome HX cũng vậy nè mẹ Bông. Mẹ HX không ép ăn nữa, nhưng xót ruột kinh khủng, oa oa
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Mẹ Nhím vào muộn, chào các mẹ nha. Ko bít còn ai nhớ mẹ Nhím ngoài mẹ Kiến ra ko đây???
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome HX nhà t vẫn ăn cháo rây nhuyễn Mà mẹ K buôn bán gì thía?, kín tiếng nhỉ. Gửi link cho bà con xem nào????
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome hì hì, trả lời hoài, bạn mẹ K lấy nick buôn án đới . Hum trước thấy mẹ HX comment status của ai đó kiu HX mỗi bữa 180ml sữa mà! vậy là ổn quá rùi chứ có phải ít ỏi gì đâu??
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Trùi ui, hồi trước thì thế, dạo này bạn ấy dở chứng chê sữa rùi. Bạn ấy ngậm 1 lúc rùi phải đổ ra bát đút thìa đó. Lần nào mẹ HX cũng pha 160ml hoặc 180 ml mà ép bạn ấy ăn đến khổ sở. Giờ không ép bạn ấy ăn nữa vì sợ bạn ấy sợ sữa, đến tối bạn ấy lại làm khổ mẹ, cứ 2h lại đòi ngậm ti 1 lần. Mà ti mẹ có còn mấy sữa nữa đâu
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Mẹ này ko có FB nên bị bỏ qua 1 thời gian :d Bạn ý sao hả mẹ HX? Bạn ý ngậm, ko chịu nuốt, nhè ra hay lắc đầu ko ăn hả mẹ HX? Mỗi lần ép hết chỗ đó mất bao lâu?
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Thế này nhá....trẻ con í...chúng nó mà ko thích ăn thì chúng nó sẽ nhổ ra hoặc sẽ ngậm cho đến khi chảy nước ra. Nếu như bố mẹ cứ cố tình cho chúng ăn thì vô tình bố mẹ đã tạo cho chúng 1 cái thói quen ngậm thức ăn hoặc là cứ cho cái gì vào mồm là nhổ. Thế nên...nếu thấy con ngậm, hoặc nhổ bất cứ cái gì thì hãy ngưng ngay món đó lại và thay bằng các món khác cho con để con quên cái kiểu ngậm hoặc nhổ phì phì đi nhé. Đặc biệt...nói cái này mọi người sẽ nói tớ dã man...nhưng mà con mà ko thích ăn thì tốt nhất là đừng ép, kể cả là cho nhịn mấy ngày liền. trong ngày đó hoặc là uống sữa, hoặc là ăn hoa quả, hoặc là ăn vớ ăn vẩn gì đấy mà chúng thích. để sau đó chúng sẽ lại thèm món cháo mà thôi. CC tớ cho nhịn mấy ngày liền cơ...đừng quá chăm chút, đừng quá trông đợi gì đó ở chúng để rồi lại thất vọnvafaf xót xa khi thấy chúng ko tăng cân theo í của mình. Bạn CC mấy hôm nay mẹ đã cho nhịn cháo, nếu thích uố ngsữa thì uống, ko uống thì thôi mẹ ko ép. mẹ cho ăn sữa chua, váng sữa và hoa quả, rồi mẹ về thì ti mẹ thôi....chán lắm nhưng phải khắc phục như thế đấy
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Sb ko ăn là gạt đi,còn đã ăn là ko ngậm nhé.trộm vía tỷ lần.tui ghét vụ ngậm lắm,ngậm là lát ói liền.Giờ thì có thêm trò này,tới giờ ăn mẹ đút là la lên ko măm mà.chịu nổi ko? Ah,hỏi mọi người tí.Sb hum qua giờ đã ổn.trộm vía tỷ lần.hum nay tui tính cho ăn cháo cua và súp cua nấu với khoai tây,cà rốt,nấm rơm.Có đc ko?hay là chỉ ăn sữa giống mấy bữa hết tuần này lun?
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Hihi, vậy là cu Kiến cũng ko đến nỗi lười ăn kinhkhủngly! Vì bạn ý ăn cháo vừa tầm (ko đặc quá) bạn ý vữn nhai và nuốt! Cứ đặc là ngậm ko chịu nuốt! Hức hức, mẹ ko hỉu sau này con ăn cơm làm sao đây?? Bao giờ ngậm quá thì sì tốp ko ăn nữa
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Bà ơi, con mới khỏi đi ị chảy thì đừng cho ăn cua vội. Mấy đồ tanh tanh ý! Bà chịu khó cho con ăn các loại thịt vài ngày đi đã!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Chị ơi...khi mà con vừa bị đi ngoãio ng thì đừng cho con ăn mấy đồ tanh vội, tốt là cho con ăn cháo thịt thôi chị ạ...và tốt nhất là cho ăn thịt gà chị nhé, đừng cho ăn cua ghẹ gì vội. còn nếu như con vẫn còn mệt thì cho uống sữa đã. đừng hành hạ cái đường ruột của con vội chị nhé ôi trời, Kiến là hơi bị ổn rồi nhé...nên là mẹ đừng kêu ca nhiều...có gặp CC mẹ Kiến mới sợ nhé...lười ăn khủng khiếp
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Trộm vía Nhím 1 ngày ăn 5 bữa sữa, mỗi bữa 200ml thành phẩm, bột 2 bữa mỗi lần già bát cơm con của người nhớn í các mẹ. @Mẹ Kiến: Nhím bi h vẫn ăn bột, mẹ Nhím chưa cho ăn cháo. Mẹ Kiến nấu cháo cho Kiến là cháo hạt to hay hạt nhỏ? Mẹ Nhím cũng bắt đầu phải cho Nhím ăn cháo mới được. Trộm vía, Kiến bn cưn mẹ K ơi? Nhím mới được 8.8kg (trộm vía con), đỡ còi hơn đợt trước rùi!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Bông giống anh SB này, cướp vía là k ngậm trừ khi cháo nguội, cứ ấm ấm là nuốt luôn, nguội thì ngậm rồi nhổ ra. mẹ toàn đút cháo vừa thổi vừa ăn thôi. ghét nhất vẫn là k ăn sữa, chỉ bột với cháo thôi
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome huhu,mạng bị điên,chờ hoài ko thấy ai trả lời nên cho sb ăn rùi.cháo cua nấu với cà rốt.huhuhu.cầu trời Sb ko bị gì hết ko thì mẹ đi chít đây.Đúng là mẹ mìn mà!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Mẹ SB ơi, trộm vía người lớn mà vừa bị tào tháo đuổi xong cũng biết là ko nên ăn đồ tanh mà. Thôi, lỡ rồi mẹ SB à, trộm vía con ngàn lần, chắc con ko sao đâu!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome ôi chán không thể chán hơn!!! bà bị giống Ken rồi!! vừa ói, vừa đi ngoài!!! à con trai mọc 1 hơi 4 răng!!! đang chán các bà ơi! ai cũng dòm vô cái lương của tụi tui, cành nanh, mà ta nói, trách nhiệm của tui nó cao ngất trời!!! hic hic, chán quá