Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Uh đúng rồi, haiz nhiều khi ngồi 1 mình nghĩ lại mình đang làm những việc này để làm gì, vù 1 cái giờ 25t rồi, qua cái tuổi sinh viên vô ưu vô lo hic hic. Ah nếu bạn có time thì đến Trường Xuân trà nhé, không gian cực kỳ yên tĩnh, anh chủ quán cũng đam mê trà và trà ở đó cũng rất ngon nữa.
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Quán ở đâu vậy bác E cũng đang ngồi đây ạ nhưng hơi chíu khọ vì gặp đúng 1 couple đối diện chim chuột suốt nãy h. Huhu ((
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! (DONE) vào những chỗ tối tăm vắng yên tĩnh đôi khi nhức mắt
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! (DONE) Nhức mắt thì mình chuyển sang ngồi xem điện thoại, lướt web thui
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! vào chốn này thì k khó để bắt gặp mấy cảnh ntn nếu thân một mình mà vào đây hóa ra chả đc thư giãn lại thêm tức mắt khó chịu
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! (DONE) lơ ngơ vào topic của mn thấy time trôi nhanh thật, trước khi cưới chồng, mình cũng thích đi uống trà, thỉnh thoảng uống ở Trà Hoa, đầu đường Khương trung ý, giờ chồng con rồi chả thiết gì ngoài xiền với ngủ.
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! (DONE) vào thứ 3 hàng tuần hả em? mấy giờ anh gặp em ở đó nhỉ?
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! Quán nào chứ quán này vs e đây là lần đầu đó ạ. Quán yên tĩnh, lịch sự chứ có phải cf đèn mờ đâu ạ >"< Ý thức ng ta kém đó chứ ạ :-S
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! (DONE) Thế nên độc thân là e cứ phải tranh thủ ngay mn ạ
Ðề: HN - Thứ 3 có ai đi uống trà với em không ạ! (DONE) E chọn t3 cho thoải mái mà t3 có nhạc sống hơi ồn chút T2,4 chỉ mở nhạc nhẹ của LQ thôi ạ
Ðề: HN - Thứ 2 có ai đi uống trà với em không ạ! Nếu ko nhầm thì quán này mình đã từng ngồi 1 lần rồi, cũng thích phết !
Ðề: HN - Thứ 2 có ai đi uống trà với em không ạ! vui nhi,c di voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: HN - Thứ 2 có ai đi uống trà với em không ạ! Vâng quán khá yên tĩnh ạ Nhất lạnh này mà ngồi thích phải biết ạ
Ðề: HN - Thứ 3 này có ai đi uống trà với em không ạ! mình lại thích những nơi ồn ào chút cơ, chúc mn sớm tìm đc bạn trà nhé
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Quán này hồi xưa mình cũng thỉnh thoảng đi với nhóm bạn,không nhầm thì có chị chủ quán khá là xinh.Nhưng giờ bạn bè yên bề gia thất hết rồi,ko có kẹ đi cùng nữa
Ðề: HN - Lạnh rồi! có ai đi uống trà với em không ạ! Vâng chị chủ quán náy khá xinh thật ạ Thi thoảng ngồi 1 mình cũng hay chứ ạ